fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 22.6.2023 – THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

22.6.2023 – THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Mt 6,7-15

 Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời…” (Mt 6,9)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

– Chú ơi bạn nhà chú tên gì ạ, chúng cháu tìm giúp chú cho nhanh!

– Ừ, con gái chú là…

– Vâng ạ… Đây rồi chú ơi, bạn nhà chú được 42,75 điểm ạ. Toán…Văn… Điểm cao quá luôn ạ.

– …

Chú lấy chiếc điện thoại cũ kĩ, dán băng dính chằng chịt, lấy vạt áo lau cái “camera” rồi đưa lên chụp ảnh phần điểm của con gái, hết căn thẳng rồi lại xoay ngang, tập trung cao độ như đang làm một việc cực kì hệ trọng. Sau đó, chú lại lấy giấy bút ghi chép cẩn thận. Tay run run, miệng nhẩm đọc… Viết xong, chú gấp gọn mảnh giấy để vào giỏ xe đạp, cẩn thận che áo mưa lên, nâng niu như một báu vật. Xong xuôi, chú leo lên xe đạp, ra về với nụ cười mãn nguyện.[1]

Vâng, niềm vui của người cha đầy trách nhiệm là được thấy con cái ngoan ngoãn, nên người và thành đạt. Thiên Chúa cũng rất vui khi thấy chúng ta nên thánh thiện giống Chúa. Không có tôn giáo nào dám gọi Đấng họ thờ phượng là cha của mình. Với người Do Thái cũng vậy. Họ vẫn cầu nguyện khi đến trình diện Thiên Chúa vào mỗi dịp hành hương về Đền Thánh, nhưng với quan niệm Thiên Chúa là Cha theo một nghĩa cao xa tôn kính, chứ không bao giờ dám nghĩ đến Thiên Chúa gần gũi họ như cha với con, như Đức Giêsu đối với Chúa Cha của Người.

Nhưng, khi nhập thể làm người, Chúa Giêsu đã đón nhận những gì là giới hạn trong thân phận con người, để nâng con người lên làm con cái Thiên Chúa. Người cho phép chúng ta gọi Thiên Chúa – Cha của Người – là Cha của mình. Chính vì thế Người dạy các môn đệ: “Anh em hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời…’.” (c.9)

Hơn tất cả những người cha tốt lành, Thiên Chúa là Cha rất mực yêu thương chúng ta, và Người là Đấng làm được mọi sự. Nếu ta từng được hãnh diện vì có người cha trần thế tốt lành, thì ta lại càng hãnh diện biết mấy vì được làm con cái của Thiên Chúa, Đấng vinh hiển quyền năng và yêu thương hết muôn loài muôn vật mà Người đã tạo thành. Chúng ta thật biết ơn Chúa Giêsu đã cho chúng ta được biết Chúa Cha Tốt Lành của Người, biết ơn Chúa Cha đã vui lòng đón nhận chúng ta làm con cái của Người, biết ơn Chúa Thánh Thần đã thánh hoá và làm cho ta nên con cái Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu.

Trong gia đình Thiên Chúa, chúng ta nhận ra mọi người là anh chị em của nhau. Tôi nhận ra Thiên Chúa yêu thương tôi cũng như hết mọi người xung quanh tôi. Do đó, chúng ta có trách nhiệm liên đới với nhau trong tình yêu thương và tha thứ, như chúng ta đã được Thiên Chúa thứ tha, và một điều rất quan trọng nữa là chúng ta luôn cần được ơn Chúa nâng đỡ, gìn giữ vì kẻ thù là Ác thần luôn rình rập để hãm hại chúng ta.[2]

Nhờ nên một với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã sống trọn vẹn tâm tình con thảo với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, và Mẹ sống tình liên đới tuyệt vời với hết mọi người: Mẹ thăm viếng và ở lại với người chị họ từng bị mọi người coi khinh vì hiếm muộn, Mẹ hiện diện trong tiệc cưới không phải như khách mời, mà như người quản lý và quán xuyến hết mọi việc trong lúc cần kíp nhất. Lòng Mẹ trở nên máng chuyển ơn tha thứ và hết mọi ơn lành cho tất cả nhân loại.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi

  • Sung sướng và hãnh diện vì có Thiên Chúa là Cha
  • Quan tâm giúp đỡ những người con nghèo khó, đau khổ của Cha, là anh chị em của tôi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con ý thức rằng con luôn được Cha yêu thương, để con cũng biết yêu thương, tha thứ và sống liên đới với mọi người, vì tất cả chúng con cùng là con cái của Cha trên trời, và là anh chị em với nhau. Mẹ đã đạp giập đầu con rắn, xin cũng giúp con chống trả và chiến thắng những cơn cám dỗ, và che chở con cho khỏi mọi sự dữ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. https://bom.so/lINGVp

[2] X. Lời Chúa cho mọi người, trang 1595-1596, phần chú giải

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *