fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 28.6.2023 – THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

28.6.2023 – THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Mt 7,15-20

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai”.  (Mt 7,16)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Tháng trước, thấy dây leo nhỏ mọc lên trong chậu cây kiểng, tôi cứ nghĩ là dưa gang. Càng lớn, dây càng rõ là không phải dưa gang, vì lá giống lá mướp. Nhưng khi nó ra hoa trắng, tôi lại càng khó hiểu vì chưa thấy loại cây này bao giờ. Đến khi trái lớn dần, dài và lộ rõ những sọc xanh trắng xen nhau thì tôi mới ồ lên: Nó là dây mướp tây, còn gọi là khổ qua tây! Tôi chợt nghĩ: có lẽ khi ở Nazareth, Chúa Giêsu đã từng có kinh nghiệm này, nên Người mới đưa ra nguyên lý Xem quả thì biết cây, và còn áp dụng cho cả con người nữa chứ.

Thật vậy, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy biết nhận định cách khôn ngoan, chứ không nhận xét cách hời hợt bên ngoài hay theo tính kiêu ngạo loài người: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (c.16). Hoa trái đạo đức đích thực phải là kết quả của cả một cuộc sống lâu dài, bền bỉ và sâu thẳm từ trong tâm hồn. Một cuộc sống thánh thiện thì có âm hưởng đến người khác. Một chứng tá đức tin thì có sức đánh động lòng người.

Khi nói “cây nào trái nấy”, hẳn là Chúa Giêsu muốn nói đến những gì được thực thi với lòng yêu mến và đức tin sống động, ý nghĩ ngay lành. Một đức tin chân chính luôn đi đôi với việc làm cụ thể. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa! Là sẽ được vào Nước Trời cả đâu nhưng chỉ những ai thực hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.[1] Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cảnh giác trước thói giả hình,vì bao lâu Đức Tin mà ta tuyên xưng vẫn chưa phù hợp với Chứng Tá Đời Sống của ta, thì bấy lâu ta chưa thực sự là môn đệ chân chính của Người. Thánh Giacôbê tông đồ cũng nói rằng: “Đức tin không có hành động là đức tin chết”.[2]

Cây cối phát triển tốt – xấu còn do yếu tố tự nhiên, nhưng với con người lại khác. Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã dựng nên con người tốt lành, nhưng con người đã lạm dụng tự do để phạm tội và trở nên đối nghịch với Thiên Chúa. Vì thế, Tốt – Xấu là tùy vào trách nhiệm và nỗ lực của mỗi người. Để sinh được “hoa trái Kitô Hữu”, Kitô hữu chúng ta cần được chăm bón bằng ƠN CHÚA mỗi ngày, nhờ đời sống cầu nguyện, kết hợp với Chúa qua Thánh Lễ và các Bí tích. Chúng ta cần cộng tác với ơn Chúa và rèn luyện bản thân, hầu sống phù hợp với giáo huấn của Chúa, làm theo ý Chúa để có thể sinh ra những hoa trái tốt lành là những hành vi bác ái, công bằng, chân thật, khiêm nhu, hiền lành, nhẫn nhục, tha thứ… Đó là ta sống chứng tá Tin Mừng như Đức thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân.”[3]

Chúng ta hãy bắt đầu thay đổi chính bản thân mình với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Vị Thầy Cao Cả, và với sự chuyển cầu Mẹ Maria, Kitô hữu đầu tiên đã cộng tác với ơn Chúa để sinh ra Hoa Trái Tuyệt Vời của lòng Mẹ là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Nhờ Người, số phận phải chết đời đời vì tội lỗi của chúng ta được biến đổi.

“Trái Giêsu” từ “cây Maria” không chỉ hóa giải nọc độc tội lỗi của trái cấm xưa kia, để con người khỏi chết đời đời, mà còn cho những ai siêng năng lãnh nhận Người, chiêm ngắm Người nơi Bí tích Thánh Thể ngày càng được nên giống Người hơn nữa. Như thế, chúng ta lại càng yêu quý Mẹ Maria và biết ơn Mẹ, đồng thời xin Mẹ đón nhận, chăm sóc và nâng đỡ chúng ta.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi trung thành cộng tác với ơn Chúa để sinh những hoa trái tốt là chân thật, khiêm nhường, đơn sơ, bác ái…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn sống gắn bó với Chúa như Mẹ, biết sinh hoa trái là những việc lành, dù nhỏ bé trong bổn phận của con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Mt 7,21

[2] Gc 2,14

[3] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-29-05-giao-hoang-phaolo-vi-63654

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *