fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 01.8.2023 – THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

01.8.2023 – THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

Mt 13,36-43

 “Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ.” (Mt 13,43)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sách Xuất Hành tập trung cái nhìn vào ông Môsê, vị lãnh đạo tài ba được chính Thiên Chúa chọn để dẫn dắt dân Do Thái. Ông là người trung gian giữa Thiên Chúa và Dân: ông thường xuyên gặp gỡ Chúa, lắng nghe những chỉ thị của Chúa để truyền lại cho Dân, và chuyển cầu cho Dân trước mặt Chúa. Chính vì năng gặp gỡ Chúa, và nhất là “Đức Chúa đàm đạo với ông Mô-sê, mặt giáp mặt, như hai người bạn với nhau”,[1] nên ông được biến đổi nên giống Chúa: “khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa.”[2]

Trong Tin Mừng hôm nay, khi giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói rằng: trong ngày tận thế, tất cả những ai sống “công chính” cũng sẽ được tỏa sáng như ông Môsê: “Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ” (c.43). Như thế, để có thể chiếu sáng như vậy, chúng ta cần năng gặp gỡ Chúa qua đời sống cầu nguyện, để nhận biết ý Chúa và kiên trì sống những điều Chúa dạy trong một xã hội đan xen giữa tốt và xấu, giữa thực và hư, thiện và ác…nhất là khi cái xấu, cái ác dường như thắng thế. Hơn thế nữa, chúng ta phải trở thành người trung gian giữa Chúa và tha nhân, để chuyển cầu cho họ, và nói với họ Lời của Chúa như ông Môsê.

Ông Môsê là hình ảnh báo trước về Chúa Giêsu, Đấng là Trung gian đích thực giữa con người với Chúa Cha. Chúa Giêsu đã luôn cầu nguyện với Chúa Cha và chúng ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Tin kính rằng Người là “Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật”. Trên núi Tabor, đang khi cầu nguyện, Người đã chiếu tỏa ánh sáng rạng ngời cho ba môn đệ thân tín được nhìn thấy: “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.”[3]

Ngày phán xét chắc chắn sẽ đến, mỗi người đều phải trả lẽ về tất cả mọi việc làm cũng như chọn lựa của mình trước mặt Thiên Chúa, Đấng xét soi thấu tận lòng dạ con người. Giáo lý về ngày phán xét thường làm cho nhiều người sợ hãi, nhưng ai cũng xác tín rằng “Ông Trời có mắt”. Ngay các thiếu nhi cũng biết rằng: “Con kiến đen, nằm trên hòn đá đen, giữa trời tối đen Đức Chúa Trời cũng thấy, vì người biết rõ mọi sự, vì người nghe rõ mọi điều dù trong tâm tư, dù nơi u tối, trên đời ai giấu được Người.”[4] Sự thưởng phạt không quan trọng cho bằng là được sống đời đời với Chúa. Cũng như cỏ lùng luôn có mặt trong ruộng lúa, chúng ta luôn phải chọn lựa trung thành với Chúa mỗi ngày, và đó là những cơ hội để ta được mài giũa, để có thể chiếu sáng trong cuộc sống đời đời với Chúa mai sau.

Đức Maria- người Kitô hữu đầu tiên đã sống những chọn lựa trong cuộc đời mẹ cách tuyệt vời. Trong mọi đau khổ và khó khăn, Mẹ luôn chọn âm thầm bước theo thánh ý Chúa, không than van kêu trách nhưng suy đi nghĩ lại trong lòng. Mặc dù đã được mặc khải cho biết người Con mà Mẹ cưu mang là Con Thiên Chúa, nhưng khi bị các chủ quán trọ từ chối, phải sinh con nơi máng cỏ, Mẹ vẫn bình an. Con còn non yếu lại bị Hêrôđê truy sát, đang đêm phải lên đường đi tỵ nạn nơi đất khách quê người, Mẹ vẫn cậy trông. Rồi người ta cho rằng Con của Mẹ bị mất trí, Mẹ vẫn đi thăm, hiệp hành với Con, trung thành bước theo Người suốt cuộc thương khó và tử nạn. Mẹ luôn chọn lựa làm theo ý Chúa suốt cuộc sống nên giờ đây Mẹ được vinh hiển sáng chói trên Nước Trời.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Theo bước Mẹ, tôi luôn cầu nguyện để đón nhận và sống hoàn cảnh hiện tại trong bình an, tin tưởng và phó thác.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết đón nhận cuộc sống này với tất cả những thuận lợi và thách đố, nhưng luôn trung thành sống theo Tin Mừng, để mỗi ngày con được sáng hơn trong ánh sáng của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I, Xh 33,11

[2] Xh 34,29-35

[3] Mt 17,2

[4] Bài hát thiếu nhi.

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *