fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 28.8.2023 – THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

28.8.2023 – THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

Mt 23,13-22

 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình” (Mt 23,15)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Hằng năm, cùng toàn thể Giáo Hội, chúng ta mừng lễ thánh Mônica, tiếp theo là lễ thánh Augustinô, con trai của bà. Vì vâng lời cha mẹ, Mônica kết hôn với một thanh niên quý tộc hơn cô nhiều tuổi và ngoài Công Giáo. Cô đã gặp biết bao đau khổ trong cuộc hôn nhân ấy: chồng thì độc tài, ngang tàng, tàn nhẫn và không chung thủy, mẹ chồng hất hủi coi thường, con trai buông thả theo lối sống của cha… Tuy nhiên, Mônica đã tìm ra những liều thuốc giải độc tốt nhất cho linh hồn mẹ chồng, chồng và các con, là sự hy sinh, lời cầu nguyện liên lỷ, lòng bác ái, sự khiêm nhường và niềm tín thác vào Chúa. Như mưa dầm thấm lâu, người mẹ chồng đã được cảm hóa, Patricius chồng cô đã tin theo Chúa và xin Rửa Tội. Augustinô rời bỏ bè rối Manichê, gia nhập Giáo Hội, trở thành giám mục và thành một vị đại thánh.[1] 

Gương sáng đạo đức của một người vợ, người mẹ tốt lành thánh thiện không những hoán cải được những người thân mà còn giúp họ nên thánh. Trái lại, sự dẫn dắt sai lầm, gương xấu hay thói giả hình của những người có bổn phận dạy dỗ người khác, sẽ dẫn dắt cả một thế hệ đi vào sự sai lầm. Đó chính là điều Chúa Giêsu nói với giới lãnh đạo Do thái hôm nay: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình!”

Câu nói này không mang tính chúc dữ, nhưng là cảnh báo lối sống giả vờ đạo đức như thế sẽ tự chuốc lấy hậu quả tai hại cho chính họ và cho những người khác. Cái “khốn” mà Chúa nói tới là hậu quả tất nhiên xảy đến, nếu cứ tiếp tục sống giả hình. Vì không thật lòng tìm kiếm Thiên Chúa, nên các kinh sư và người Pharisêu đã cố làm ra vẻ đạo đức để được người ta kính trọng. Sự giả hình dẫn đến mù quáng, khiến họ đánh mất khả năng phân biệt giữa những gì là tầm thường, và những gì là thánh thiêng. Họ đặt sai mục tiêu trong những việc đạo đức họ làm, và đặt sai các bậc thang giá trị:

– Thay vì làm vinh danh Chúa, họ làm vinh danh chính mình.

 – Giữa Đền thờ và vàng trong Đền thờ, họ lại xem vàng là quý.

– Giữa Bàn thờ và lễ vật trên Bàn thờ, họ lại xem trọng lễ vật.

Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã nặng lời quở trách và phê phán hành động của họ, để may ra họ nhận biết mà trở về nẻo chính đường ngay và tránh khỏi cái khốn ấy.

Mỗi Ki-tô hữu cũng được trao phó sứ mạng loan báo Lời Chúa, dẫn đường cho người khác đến với ơn cứu độ. Chúng ta cần xin Chúa thanh tẩy cõi lòng và soi sáng tâm trí, để cố gắng sống thành thật với chính mình và sửa đổi bên trong hơn là “tô vôi” bên ngoài. Sống trung thực như thế, tự nó sẽ là gương sáng, vì “hữu xạ tự nhiên hương”. Đại dịch Covid-19, các thảm họa lũ lụt, cháy rừng, động đất…là những lời Chúa cảnh báo mọi người, vì nó tháo bỏ tất cả những gì là hạnh phúc giả tạo, những gì là hào nhoáng bề ngoài, là văn hóa bao bì…

Sau Đức Giêsu, Đức Maria là người thầy dạy ta con đường chính trực và khôn ngoan nhất, vì Mẹ luôn sống dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Mẹ hướng trọn cuộc đời mình về một vị dẫn đường duy nhất là Thiên Chúa và bước theo kế hoạch của Chúa với lời Xin Vâng. Với tất cả sự chân thành, khiêm nhường và trung tín, Mẹ bước theo Đức Giêsu từ khi Người còn thơ ấu, cho đến khi Người trưởng thành đi rao giảng và sau cùng, Mẹ theo Chúa lên đồi Canvê để hoàn tất chương trình cứu độ của Người. Qua mẫu Ảnh Phép Lạ, Mẹ vẫn giang tay đón mời chúng ta chạy đến với Mẹ, để Mẹ dẫn ta đến với Chúa.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Nhờ sự dẫn dắt của Mẹ, tôi làm mọi việc với tinh thần trách nhiệm, khiêm tốn và kín đáo chỉ cần Chúa biết là đủ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết đặt Thiên Chúa lên trước hết và trên hết trong cuộc đời con, để con luôn sống thật với Chúa và với anh chị em con mọi nơi mọi lúc. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. https://www.simonhoadalat.com/suyniem/suyniem/CacThanh/Aug/Ngay27-2016.htm

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *