fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 31.8.2023 – THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

31.8.2023 – THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

Mt 24,42-51

 “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Dù là Trưởng Cục thuế, ông Gia-kêu không bao giờ dám mơ được nói chuyện trực tiếp với Chúa. Nghe nói Chúa đi ngang phố ấy, ông tìm cách để nhìn xem Người. Thật bất ngờ: Chúa gọi tên ông, tự ý xin vào thăm ông tại nhà riêng, khiến ông vui mừng và tự nguyện thay đổi đời sống.[1] Người phụ nữ Samaria đi lấy nước vào giữa trưa để tránh mặt mọi người, nhưng bất ngờ, Chúa đợi chị và nói chuyện với chị. Niềm vui được gặp Chúa lớn hơn sự ngại ngùng, thúc đẩy chị đi tìm mọi người “khoe với họ” để họ cũng được gặp Chúa nữa.[2] Chúa thích dành cho chúng ta những cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy thú vị; nhưng cũng có lúc, những người Biệt phái chủ động gặp Chúa và mời Người dùng bữa, lại bất ngờ bị Chúa vạch trần sự giả hình của họ.[3]

Đối với người Do Thái, ông Gia-kêu và người phụ nữ Samaria đều không phải là những người mẫu mực, nhưng họ có sự chân thành trước mặt Chúa. Họ ý thức tình trạng tâm hồn của họ và biết mình cần hoán cải. Đó là sự tỉnh thức. Trái lại, những người Biệt phái “ngủ mê” trong sự an tâm và tự hào về chính họ, họ đang sống giả hình nhưng lại không thấy cần phải hoán cải.

Chúa Giêsu không muốn gặp chúng ta trong tình trạng ngủ mê. Người dạy ta hãy biết tỉnh thức để được gặp Chúa trong sự vui mừng. Tỉnh thức chờ đợi Chúa đến trong tư thế sẵn sàng như người đang canh phòng kẻ trộm, như người quản gia trung tín với việc bổn phận hằng ngày, cho dù ông chủ có đi vắng và không biết khi nào chủ về. Cuộc gặp gỡ bất ngờ luôn đem lại niềm vui khi chúng ta biết tỉnh thức và chân thành chờ đón Chúa.

Có những người vì miệt mài làm việc cho gia đình, hoặc chăm sóc bệnh nhân, nên không thường xuyên tham dự thánh lễ ngày thường, thậm chí họ ngủ gật trong sự mệt mỏi của thân xác khi tham dự thánh lễ, nhưng trong lòng họ luôn ý thức cần Chúa và sống chân thành với Chúa, với mọi người. Họ là người tỉnh thức thật sự. Nhưng có khi chúng ta ngủ quên như những người Biệt phái, nghĩ rằng mình làm nhiều việc đạo đức, tham gia nhiều hội đoàn, hành hương và làm từ thiện nhiều nơi… rồi ỷ lại vào lòng nhân từ thương xót của Chúa, không cần nhìn lại chính mình, lần lữa với những thói quen xấu mà không chịu sửa đổi…

Sự tỉnh thức đích thực của Kitô hữu chính là dành thời giờ cầu nguyện, nhìn  lại cuộc sống ngày qua, xem mình có chu toàn bổn phận mỗi ngày với tinh thần trách nhiệm, tận tâm trong công việc, như người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, biết quan tâm đến mọi người mọi việc trong sứ vụ của mình. Ông chủ trở về bất cứ lúc nào cũng thấy anh đang làm theo ý chủ. Hơn nữa, vì có lòng yêu mến Chúa, chúng ta sẽ tỉnh thức để nhận ra các dấu chỉ của Chúa qua từng biến cố, hay qua nhu cầu của anh chị em xung quanh, để đáp ứng và chia sẻ với họ…

Mẹ Maria đã luôn tỉnh thức trong tinh thần khiêm nhường, vâng phục và tín thác tuyệt đối với sự trung tín và đầy khôn ngoan, trước thánh ý Chúa qua những bổn phận của đời sống thường ngày, cũng như trong những biến cố bất ngờ nhất: lệnh về Belem, bị từ chối tại quán trọ, sinh con nơi máng cỏ, bị truy sát và trốn chạy, về lại Nazareth, lạc con và tìm con… Mẹ đã sống trọn vẹn tiếng “Xin Vâng” qua các biến cố ấy, đồng thời luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của con người: giúp chị Êlisabeth, giúp đôi tân hôn ở Cana…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi luyện tập để luôn nhạy bén với các dấu chỉ của Chúa, sống chân thành với Chúa, chu toàn bổn phận của mình và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống tinh thần tỉnh thức và sẵn sàng như Mẹ, để mau mắn nhận ra sự hiện diện của Chúa, nhận biết ý Chúa và vui mừng đón tiếp Người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Lc 19,1-9

[2] X. Ga 4,7-42

[3] X. Lc 11,37-52

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *