fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 17.10.2023 – THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

17.10.2023 – THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

Lc 11,37-41

 “Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?” (Lc 11,40)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ngày 11.10 vừa qua, chúng ta đã mừng lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, một vị Giáo Hoàng với triều đại ngắn ngủi nhưng gây ấn tượng lâu dài và sâu đậm bằng hành động “mở cánh cửa” để Thần Khí Chúa tràn vào, thanh tẩy và đổi mới Giáo Hội từ bên trong. Thật vậy, Công Đồng Vatican II do ngài triệu tập đã sinh được biết bao hoa trái, canh tân rất nhiều “lề thói cũ kỹ” trong các Dòng tu cũng như trong Phụng Vụ, đề cao việc học hỏi và sống Lời Chúa. Đây chính là nội dung của sứ điệp Lời Chúa hôm nay: sự thanh sạch từ bên trong của mỗi người cũng như của các cơ cấu trong Giáo Hội.

Chúng ta biết chắc chắn các sách Tin Mừng chỉ được viết ra rất lâu sau khi Chúa Giêsu đã sống lại, về trời. Theo các học giả kinh thánh, Tin Mừng Luca được soạn thảo trước năm 70[1], thời gian có nhiều căng thẳng giữa những người Pharisêu thuộc giới lãnh đạo hội đường với các Kitô hữu, nên lời của Chúa Giêsu có vẻ nặng nề; chứ thực tế trong một bữa ăn mà Chúa Giêsu được người Pharisiêu mời, chắc chắc Chúa Giêsu đã nói cách tế nhị hơn. Thánh sử Luca muốn trình bày giáo huấn của Chúa Giêsu về thái độ nội tâm mà mỗi người phải gầy dựng cho có, hơn là việc tuân giữ những tập tục truyền thống bên ngoài. Do đó, ngài đặt giáo huấn này trong bối cảnh “Chúa được mời đến dự tiệc tại nhà một người Pharisêu”, tất nhiên, nhiều người Pharisêu khác cũng có mặt.

Chính vì quá chú trọng đến hình thức bên ngoài, đến những nghi thức thanh tẩy chén dĩa, rửa tay và vô vàn những chuyện tỉ mỉ vặt vãnh khác, những người Pharisêu đã quên đi cái chính yếu là đời sống nội tâm, là sự thanh sạch cần có trong tâm hồn cũng như những hành động sám hối, hòa giải, bác ái…để có được sự thanh sạch đó. Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh đối lập để diễn tả: “bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà” (c.39). Người xoay chuyển cái nhìn của họ để thấy được các góc tối bên trong nội tâm, vì “Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?” (c.40) và Người mời gọi họ “Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

Thiên Chúa yêu thích sự trong sạch, thanh khiết ở trong tâm hồn, chứ không phải chỉ là sự sạch sẽ bên ngoài. Chữ “bố thí”, Chúa dùng ở đây có nghĩa là để cho lòng mình bị động: “động lòng trắc ẩn” trước nỗi khổ của người khác và buộc mình phải sống sẻ chia, chan hòa với mọi người, biết trao tặng không chỉ của cải, mà còn là sức khỏe, thời giờ, những khả năng riêng và cả sự hiện diện của mình… Hành động như thế chính là cách tẩy rửa làm cho tâm hồn chúng ta trở nên trong sạch thật sự.

Ngày nay, do ảnh hưởng “văn hóa bao bì”, nhiều người làm việc đạo đức, từ thiện để “làm nổi” mình trên các phương tiện truyền thông, cho vay nóng có tiền lời nhiều để mua bằng ân nhân của nhà thờ… Thay vì “giữ đạo” hời hợt như thế, chúng ta hãy nỗ lực “sống đạo” thực sự, nghĩa là “làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn[2] dành cho Chúa và tha nhân.

Tâm hồn Đức Maria như một bóng đèn trong suốt, những hành động bên ngoài của Mẹ luôn phản ảnh cái bên trong đầy tình yêu của Chúa và tỏa lan đến mọi người. Qua tiếng Xin Vâng, Mẹ đã dâng tất cả cho Chúa: tâm hồn và thân xác, hiện tại và tương lai, để hoàn toàn thuộc về Chúa. Tuy thế, khi sinh Chúa Giêsu, Mẹ vẫn khiêm tốn chu toàn nghi lễ thanh tẩy dành cho phụ nữ khi sinh con.[3] Điều đó lại càng làm sáng ngời thêm sự thanh sạch tuyệt vời nơi tâm hồn Mẹ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi sống chân thật với Chúa trong mọi việc làm.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết sống thật với Chúa, với chính mình và với mọi người, để luôn có tâm hồn thanh sạch trước mặt Chúa.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] https://catechesis.net/tim-hieu-khai-luoc-tin-mung-thu-ba-nien-bieu-va-cac-nguon

[2] Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta

[3] X. Lc 2,22

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *