fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 31.10.2023 – THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

31.10.2023 – THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Lc 13,18-21

 “Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” (Lc 13,21)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Tôi thường mua bánh mì tại lò bánh gần nhà. Bánh thơm, mềm nhưng vỏ bánh lại giòn, mỏng, rất vừa ý. Một lần, bà cụ đưa chiếc bánh hơi nhỏ hơn mọi khi, giải thích với tôi: “Nay bánh ủ chưa đủ giờ, nên không nở như mọi khi. Con ăn đỡ nghen.” Tôi vui vẻ cám ơn bà và ra về. Thú thật, khi ăn chiếc bánh cứng và kém ngon so với mọi khi, tôi mới thấy được sự cần thiết phải “làm cho bột dậy men” thì bánh mới ngon, và tôi hiểu rõ hơn dụ ngôn mà Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng hôm nay về Nước Thiên Chúa, về Giáo Hội và mỗi người chúng ta: “Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” (c.21).

Để làm cho cả khối bột dậy men, thì nắm men phải được nghiền nát và trộn đều vào khối bột, để không còn phân biệt được đâu là bột, đâu là men dưới mắt thường nữa. Sự hòa trộn, hòa mình và hòa đồng không làm mất đi bản chất của men, nhưng trái lại, dù số lượng ít hơn bột rất nhiều lần, nhưng chính nhờ được “chôn vùi” lẫn vào bột, …chút men ấy mới có thể tác động vào môi trường bột xung quanh nó, để làm cho bột dậy men. Hạt Men Giêsu đã chịu hòa trộn vào xã hội con người, cùng đồng bàn với hàng thu thuế và những kẻ tội lỗi trong cuộc đời này, để gần gũi và nói Lời Thiên Chúa cho họ, để họ được sờ chạm vào Người. Nhờ đó, họ cảm nhận được tình yêu và sự thánh thiện Chúa Thiên Chúa, họ cảm thấy được thu hút đến gần người, và họ được biến đổi. Nhờ được chạm vào “men Giêsu”,  Gia-kêu đã biết chia sẻ với những người nghèo và bồi thường những bất công trong quá khứ; Lê-vi đã bỏ nghề thu thuế và trở thành một tông đồ viết sách Tin Mừng, Maria Magdala đã được trừ khỏi bảy quỷ, và trở thành một nữ tông đồ nhiệt thành loan báo Tin Mừng Phục Sinh…

Là thân mình của Chúa Giêsu, Giáo Hội cũng là hạt men thường xuyên bị “nghiền nát” trong các cuộc bách hại, để hòa trộn vào thế giới trong suốt dòng lịch sử. Ngay tại Việt Nam, với chiếu chỉ “Phân sáp” của vua Tự Đức (năm 1861),[1] biết bao gia đình Công Giáo đã phải ly tán để sống chung với các gia đình ngoại giáo. Nhưng nhờ đời sống chứng tá, “men Kitô hữu” đã dậy lên và rất nhiều gia đình ngoại giáo đã tin nhận Chúa. Cũng thế, các nam nữ tu sĩ được sai đi phục vụ tại các trường học, bệnh viện, mái ấm, viện dưỡng lão…cũng làm cho nhiều người nhận biết Chúa nhờ cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa qua đời sống chứng tá của họ.

Nếu không chịu nghiền nát trong hy sinh, không chịu chôn vùi để hòa mình với mọi người, tôi không thể làm cho môi trường xung quanh dậy men yêu thương. Càng âm thầm hy sinh, càng khiêm tốn quên mình, chúng ta sẽ càng làm cho tấm bánh thế giới này thơm ngon hương vị của Tin Mừng Cứu độ.

Đức Maria, người thiếu nữ đơn sơ làng Nazareth, đã nhận ra giá trị tuyệt vời của “men Giêsu” và vui mừng ấp ủ trong lòng. Mẹ đã làm cho tấm bánh thế giới dậy lên vị yêu thương: Mẹ đem Chúa Giêsu đi thăm mẹ con bà Êlisabeth, và họ được đầy hoan hỉ trong Thánh Thần. Mẹ cho các mục đồng và hai cụ già nơi đền thờ được chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, và họ được tràn đầy niềm vui. Mẹ hiện diện âm thầm tại tiệc cưới Cana, nhưng đã làm cho tiệc cưới thêm ngọt ngào niềm vui hạnh phúc. Nhờ Mẹ, tấm bánh nhân loại đã được dậy men thơm ngon của yêu thương, hy sinh nhờ cái chết cứu độ của Chúa Giêsu và sự hiệp công đau đớn của Mẹ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi sống gắn bó với Chúa Giêsu để đem niềm vui, sự bình an cho mọi người xung quanh.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết đón nhận và ấp ủ “men Giêsu” trong lòng, và biết sống khiêm nhường và âm thầm giữa mọi người, để tấm bánh cuộc đời thêm hương vị thơm ngon. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. https://catechesis.net/cac-van-kien-cam-dao-4/ ()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *