fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 01.11.2023 – THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

01.11.2023 – THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

Mt 5,1-12a

 “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12a)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Càng ngày, tình trạng đi lao động nước ngoài ngày càng nhiều. Người ta sẵn sàng chịu nhiều đau khổ, khó khăn trong công việc và nỗi nhớ quê nhà, với hy vọng kiếm được nhiều tiền cho gia đình, và họ hy vọng ngày đoàn tụ thật hạnh phúc, cho dù đó chỉ là hạnh phúc tạm thời ở đời này.

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ trên trời. Các Thánh đã trải qua những đau khổ lớn lao ở đời này, và đã được đoàn tụ với Chúa trong gia đình Thiên Quốc, trong hạnh phúc vĩnh cửu. Đây còn là niềm xác tín và hy vọng của chúng ta về sự sống đời đời sau cái chết.

Phụng vụ Lời Chúa lễ Các Thánh cuốn hút tâm hồn chúng ta vượt qua không gian và thời gian để hướng về trời cao. Chúng ta vui mừng chiêm ngắm thành Giêrusalem Thiên Quốc, nơi có Đức Mẹ Maria và toàn thể các Thánh muôn đời ca tụng Thiên Chúa. Còn chúng ta, là những lữ khách trần gian, đang tin tưởng và hy vọng được cùng Đức Mẹ và các Thánh xum vầy bên Chúa trên Thiên Quốc.

Theo trình thuật Tin Mừng của Thánh Matthêu, Chúa Giêsu đã giới thiệu cho chúng ta tám con đường để nên thánh, để “lên trời”. Đó là “Tin Mừng Hạnh Phúc” tuyệt vời cho những người tìm kiếm Chúa. Đoàn Người Đông Đảo không thể đếm được mà sách Khải Huyền đã diễn tả trong Bài Đọc I, là những người đã đi qua cuộc sống trần gian, đã trải qua đau khổ lớn lao…[1] nay được đứng trong hàng ngũ Các Thánh. Họ thuộc mọi dân, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Các Ngài đã theo gương Chúa Kitô: chu toàn bổn phận trong cuộc sống bình thường như chúng ta nhưng với sự trung thành và can đảm phi thường, như lời Thiên Chúa mời gọi: “Hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh”.[2]

Ngày nay, Chúa Kitô vẫn mời gọi chúng ta nên thánh bằng các con đường của Tám mối phúc này. Sống Tinh Thần Nghèo Khó không chỉ là đi ngược lại xu hướng hưởng thụ của thời đại, mà trên hết là biết cậy dựa vào một mình Thiên Chúa, chứ không cậy vào tiền của, địa vị trần thế. Sự Hiền Lành của Chúa mời gọi chúng ta đừng trả oán hay báo thù, trái lại hãy tha thứ và tin tưởng để cho Thiên Chúa xét xử người đã xúc phạm đến ta. Chúng ta sống sự Sầu Khổ chính đáng vì những lỗi lầm, thiếu sót của bản thân và của cả nhân loại, để sám hối, hoán cải và canh tân chính mình. Lòng Khao Khát Sự Công Chính sẽ thôi thúc chúng ta tìm kiếm và quyết tâm chỉ thực thi theo thánh ý Chúa như gương công chính của thánh Giuse. Bác ái, thương xót người khác là biết “đau nỗi đau của họ” như thánh Vinh Sơn Phaolô, để “ra tay” giúp họ. Sống Trong Sạch là chân thật, ngay thẳng và đơn sơ từ trong tư tưởng đến lời nói và hành động…

Chắc chắn khi chúng ta sống như thế, ta sẽ bị coi thường, chê cười và đàm tiếu…đó là sự Bách Hại không đổ máu, nhưng ta cần can đảm đón nhận như Đức Maria, Đấng đã theo sát Chúa Giêsu trên các nẻo đường của tám mối phúc.

Rất nhiều vị thánh đã nên thánh nhờ sự dẫn dắt của Mẹ. Mẹ đã sống khiêm nhường và nghèo khó cả trong cuộc sống và trong tâm hồn, hiền hòa với mọi người. Mẹ sẽ che chở ta dưới tà áo tinh khiết của Mẹ, và giúp ta bước đi trên các nẻo đường của các mối phúc trong vui tươi và hân hoan, cho dù nghèo khó hay sầu khổ, tại Belem hay trên trên Núi Sọ, và trong hoàn cảnh sống của ta hôm nay.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi đón nhận mọi biến cố trong đức tin, lắng nghe “Tại đây, lúc này, Chúa muốn con làm gì?” và can đảm thực thi điều Chúa muốn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, cùng với toàn thể Giáo Hội, con xin chúc tụng Mẹ là “Nữ Vương các thánh nam cùng các thánh nữ”[3]. Xin Mẹ giúp con nên thánh bằng cách can đảm và trung thành sống tinh thần các mối Phúc như Chúa đã mời gọi con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Kh 7,2-4.9-14

[2] Lv 19,2

[3] Kinh Cầu Đức Bà

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *