fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 01.12.2023 – THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

01.12.2023 – THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

Lc 21,29-33

“Khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,31)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Cây Phượng trước sân trường vừa chớm nụ, mấy đứa học trò đã reo lên: Hè sắp đến rồi! Mấy đứa siêng học cắm cúi ôn bài thi, nhưng mấy đứa lười biếng thì lên sẵn kế hoạch vui chơi cho những ngày không phải đến lớp.

Ở nước Do Thái, mùa hè cũng được báo hiệu bằng hiện tượng cây cối đâm chồi nảy lộc. Chúa Giêsu cũng dùng những quy luật tự nhiên ấy để liên hệ đến đời sống siêu nhiên và dạy các môn đệ của Người bài học cho đời sống đức tin. Khi các môn đệ thắc mắc khi nào đến thời cùng tận và sự sụp đổ của Giêrusalem, Chúa Giêsu dạy họ đọc dấu chỉ từ những biến cố loạn lạc, chiến tranh, thiên tai…[1] Nhưng khi nói về Triều đại Thiên Chúa, Chúa Giêsu lại dùng dấu chỉ đầy tích cực: “Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” (c.30). 

Khi nhập thể làm người, Chúa Giêsu đã khai mở “Triều đại Thiên Chúa”. Khi công khai loan báo Tin Mừng, làm nhiều phép lạ chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ…Chúa Giêsu cho thấy rõ Triều Đại Thiên Chúa đang hiện diện. Người hành động vì vinh danh Chúa Cha, để giới thiệu Vương quốc yêu thương của Cha. Vì thế, người mời gọi các môn đệ cùng tham gia sứ vụ của người: loan báo Tin Mừng và chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, để Nước Chúa mau hiển trị. Qua các thế hệ, Triều đại Thiên Chúa vẫn tiếp diễn trong thế giới qua Giáo Hội và sẽ hoàn tất vào ngày cùng tận của thế giới cũng như ngày cuối cùng của cuộc đời mỗi người.

Năm Phụng Vụ 2023 sắp kết thúc nhắc ta hướng đến thời điểm kết thúc cuộc đời mình, để luôn sẵn sàng ra trình diện Thiên Chúa. Khi đó, Chúa sẽ không hỏi ta có bao nhiêu “bằng ân nhân”, bao nhiêu tài sản hay bằng cấp, Chúa cũng không cần ta có kinh nghiệm làm bề trên, làm lãnh đạo, hay đã hành hương bao nhiêu nơi… Điều Chúa cần nơi mỗi người chúng ta là một tình yêu trung tín với Chúa và quảng đại với tha nhân. Hãy gấp rút sửa lại những gì có thể: tha thứ, làm hòa để nối lại những mối tương quan gãy đổ, đền bù những bất công, cầu nguyện và chúc lành cho những người ta chưa hết lòng yêu mến… Hơn nữa, chúng ta còn có bổn phận góp phần làm cho Triều Đại Thiên Chúa mau hoàn tất bằng lời cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dạy ta: xin cho “Nước Cha trị đến”,[2] và bằng việc loan báo Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa. Bằng sự ân cần quan tâm đến những người nghèo đói, chúng ta xoa dịu và chữa lành những tâm hồn đau khổ, xua trừ những nọc độc gây chia rẽ trong giáo xứ, hội đoàn và ngay tâm hồn mình, để Triều Đại Thiên Chúa được hiển trị trước hết trong chính cuộc đời ta, và Chúa sẽ đón nhận ta vào Nước của Người.

Đức Maria đã nhận biết triều đại Thiên Chúa đến qua lời sứ thần truyền tin. Mẹ đã xoay chuyển mục tiêu đời mình để hòa nhập với triều đại Thiên Chúa: Mẹ đại diện cho tất cả thụ tạo để quy hướng về Thiên Chúa, khao khát được ngụp lặn trong nguồn ân sủng của Người. Với lời thưa: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”, Mẹ đã mở rộng lòng để triều đại Thiên Chúa hiện diện nơi chính cuộc đời của Mẹ. Từ đó, Mẹ hoàn toàn sống vì Chúa, với Chúa, trong Chúa và cùng với Chúa, Mẹ đến với tha nhân để phục vụ trong yêu thương với tất cả sự khiêm tốn, chân thành và quảng đại.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, tôi sống trọn vẹn giây phút hiện tại với sự ngay thẳng và trung thực, công bình và bác ái.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con mau mắn nhận ra dấu chỉ Chúa đang hiện diện qua những biến cố và những người xung quanh con, để con biết mở lòng đón nhận và làm cho triều đại của Chúa mau đến với con và tất cả mọi người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Lc 21,5-24

[2] Kinh Lạy Cha

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *