fbpx

CÙNG MẸ CẦU NGUYỆN CHO HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH COP28

Bạn thân mến,

Qua các phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta được biết là Hội Nghị Thượng Đỉnh COP28 tại Dubai, sẽ diễn ra từ 30.11 đến 12.12.2023 với sự tham dự của ít nhất 70.000 người, trong đó có các chuyên gia các nước, các nhà thương thuyết, các tác nhân xã hội và những người tranh đấu cho khí hậu…[1]

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ dành 3 ngày từ 1 đến 3/12/2023 để tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh này, nhưng chỉ đọc một bài diễn văn, gặp gỡ một số nhân vật tại Hội Nghị và cùng khánh thành Ngôi Nhà Của Các Tín Ngưỡng tại Hội Nghị này…Đây là lần đầu tiên một vị Giáo Hoàng tham dự một Hội Nghị Thượng Đỉnh quốc tế về khí hậu trong gần 30 năm lịch sử của tổ chức này[2].

Trong tinh thần hiệp hành, chúng ta cùng với Mẹ Maria sốt sắng cầu nguyện cho ban tổ chức và tất cả các tham dự viên của hội nghị. Xin Chúa thương chúc lành cho hội nghị, nhất là cho sự đóng góp của Đức Thánh Cha mang lại sự tiến bộ cho Hội Nghị Thượng Đỉnh COP28. ĐHY Michael Czerny, dòng Tên, Bộ trưởng Bộ Phát triển Con người toàn diện, nhận định: “Sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Hội nghị Thượng đỉnh COP28 ở Dubai về sự thay đổi khí hậu sẽ là một cử chỉ mạnh mẽ để kêu gọi các cường quốc trên thế giới đừng để lại cho người trẻ một trái đất bị hư hỏng… Việc chống lại những thay đổi khí hậu và những hậu quả của chúng trên con người và môi trường là những đề tài căn bản đối với Đức Thánh Cha. Mới đây ngài đã công bố Tông huấn “Laudate Deum”, nối tiếp thông điệp “Laudato si’”, được công bố năm 2015 trước đó về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại[3].

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Ôi Maria, con thân thưa cùng Mẹ,
Như chiều xưa, với Chị Cả Catherine Labouré,
Mẹ đứng đó, đôi tay ôm trái đất,
Đầy nâng niu, âu yếm vỗ về.
Mẹ dâng trái đất lên Thiên Chúa,
Dâng cả thế giới với mỗi người chúng con…

Qua Chị Cả, Mẹ muốn dạy bảo chúng con
Trái đất là ngôi nhà chúng ta đó,
Nhà của Mẹ và nhà của chúng con.
Thiên Chúa tặng chúng ta như ngôi nhà hương hỏa,
Để nhân loại sống chung, cùng tôn thờ Thiên Chúa,
Hiệp thông huynh đệ, tương trợ lẫn nhau trong an vui, hạnh phúc,
Thanh bình, thịnh vượng, chung vui sẻ buồn,
Chăm chút cho ngôi nhà hương hỏa ngày càng xinh đẹp, trù phú,
Để lại cho con cháu đến sau.

Thế nhưng, các con ơi! Đây Mẹ nhắc:
Ngôi nhà đang xuống cấp trầm trọng, thiên nhiên đang bị tàn phá:
Động vật hoang dã bị tàn sát, cây rừng bị đốn chặt,
Khiến nhiệt độ tăng, các tảng băng tan rã
Gây lũ lụt, mưa bão và sóng thần
Lại thêm động đất, cháy rừng, hạn hán, nước ngập mặn,
Ô nhiễm khắp nơi vì rác thải…
Trái đất đang rên siết vì đau đớn,
Nhiều anh chị em đang than khóc vì bị bỏ rơi…

Thiên Chúa kêu gọi và thu hút chúng ta đến với Người
Qua nét đẹp của sự vật và cuộc sống.
Đó là một ƠN GỌI YÊU THƯƠNG [1]
Chăm sóc thụ tạo, bảo vệ môi trường
Là yêu thương con người, mến Chúa tha thiết.

Chúng ta cần “hoán cải sinh thái” và “trùng tu” trái đất
Bằng các hành động cụ thể, theo lời vị cha chung[2]:
Nhận trách nhiệm khi đối xử với môi trường
Dừng ngay những việc gây tác hại,
Tiết kiệm điện – nước, hạn chế dùng hóa chất, phân loại rác thải
Không bỏ phí thức ăn, quan tâm đến hệ sinh thái
Sử dụng phương tiện lưu thông công cộng là một hành động quảng đại
Tái chế và tái sử dụng những vật dụng đa năng
Là góp phần chăm sóc “ngôi nhà chung” yêu quý.

Và là cứu lấy hành tinh của chúng ta.

REDUCE/GIẢM BỚT

REUSE/TÁI SỬ DỤNG

RECYCLE/TÁI CHẾ

BẢO VỆ CÁC SINH VẬT ĐÃ ĐƯỢC SÁNG TẠO[3]

Đó là những hành động tình yêu, làm nổi bật phẩm giá của con người, con cái Thiên Chúa, các con ơi!…

Gia Đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn

[1] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/cop-28-mot-moi-truong-truyen-giao-va-mot-cuoc-gap-go-voi-hoi-giao-52981

[2] Đức Thánh Cha Phanxicô, thông điệp Laudato Si’, số 211

[3] Nt. Số 213

[1] Giuse Trần Đức Anh, Vatican News ngày 26.11.2023

[2] Nt.

[3] Nt. ()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *