fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 05.12.2023 – THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG

05.12.2023 – THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG

Lc 10, 21- 24

Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng…” (Lc 10,21a).

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Nghe mẹ nói hôm nay bà ngoại sẽ đến nhà, Bin vui lắm. Vì thế, thay vì ở trong nhà xem tivi, Bin kéo ghế ra ngồi ngay ngoài cửa để chờ mở cổng cho bà. Tuy nhiên, mẹ cũng dặn Bin phải “đề cao cảnh giác” và không mở cổng cho người lạ. Bạn đến rủ đi chơi, Bin cũng không đi. Gần trưa bà ngoại đến, bà thưởng cho Bin rất nhiều quà, toàn là những món đặc sản mà chỉ vùng quê ngoại mới có…

Chúng ta cũng đang trông đợi Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ đến đem cho chúng ta những món quà đặc biệt của Ơn Cứu Độ, mà chỉ mình Người mới có, như ngôn sứ Isaia đã loan báo trong Bài Đọc I: Người là Đấng tràn đầy Thần Khí Thiên Chúa, Đấng bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn và tái lập nền hòa bình giữa các dân tộc.[1]

Trong Tin Mừng, “được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng” (c.21) ngợi khen Chúa Cha vì Người đã tỏ lòng ưu ái những kẻ bé mọn. Quả thật, được biết Chúa Giêsu là một mối phúc tuyệt vời, mà chỉ những tâm hồn bé mọn, khiêm nhường mới dễ dàng đón nhận và chiêm ngưỡng. Bởi vì chính Người là Đấng “vốn giàu có, lại trở nên nghèo khó vì chúng ta[2] và vì thế, những người luôn quan tâm đến tiền bạc, danh vọng, địa vị thế gian không thể nào hiểu được. Đức Giêsu ấy, các ngôn sứ trước đó đã loan báo về Người, nhưng họ chưa được thấy; nhiều bậc vua chúa như Đa-vít, Sa lô-mon cũng khao khát được chiêm ngưỡng Người – Đức Chúa của họ, nhưng Người chưa xuất hiện. Vì thế, Chúa nói: “nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy… muốn nghe mà không được…” (c.24). Nhưng khi Người đến, chỉ có một số ít các tông đồ và môn đệ, những người ít học, kém hiểu biết lại đón nhận và tin theo Người.

Còn các luật sĩ, kinh sư tự cho mình là khôn ngoan, hiểu biết và thông thái đã không khiêm tốn mở lòng để đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Chúa không che giấu điều gì với họ, nhưng chính họ nhắm mắt bịt tai trước những phép lạ và lời giảng dạy của Chúa. Họ là những người lãnh đạo dân lại không nhận ra Chúa. Họ không chỉ phản đối mà còn tìm cách kết án, triệt hạ Chúa cho bằng được. Vì không đón nhận Chúa, nên trong lòng họ luôn có sự ghen tức chứ không được bình an.

Vẫn Đức Giêsu ấy, Đấng đầy Thánh Thần, sẽ lại đến trong vinh quang với cả nhân loại, cách riêng với từng người chúng ta. Người chắc chắn sẽ đến. Ta cần có sự đơn sơ và chăm chú như bé Bin chờ đón bà ngoại, để không mải mê với các thú vui phù phiếm, không đam mê kiếm tìm tiền bạc, danh vọng. Trái lại, chính khi chu toàn việc bổn phận mỗi ngày trong gia đình và tại nơi làm việc, và lắng nghe các dấu chỉ trong cuộc sống, ta sẽ nhận ra Chúa đến với ta qua các biến cố xảy đến trong ngày. Người sẽ ban cho ta niềm vui và bình an của Ơn Cứu Độ, “sự bình an mà thế gian không ban được”.[3]

Chính nhờ khiêm hạ tự biết mình là: “Phận nữ tỳ hèn mọn”, Mẹ Maria đã  được “Chúa đoái thương nhìn tới”, chúc phúc và tỏ cho biết mầu nhiệm của Nước Trời nơi chính Chúa Giêsu, Người Con mà Mẹ được diễm phúc cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng… nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu chính là MÓN QUÀ quí báu và là nguồn mạch mọi ân phúc Chúa ban cho Mẹ. Qua Chúa Giêsu, Mẹ được hiểu biết mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mẹ là vị thầy dẫn chúng ta đến với mầu nhiệm Chúa Giêsu là Đấng mà chúng ta đang hết lòng mong đợi trong mùa Vọng này.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Mỗi sáng, tôi xin Mẹ đồng hành với tôi để

  • Chu toàn bổn phận cách khiêm tốn, với tinh thần trách nhiệm.
  • Nhớ Chúa nhiều lần hơn với những lời nguyện tắt: Lạy Chúa Giêssu, xin hãy đến với con”.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin hướng dẫn con trong suốt Mùa Vọng này, để con gặp được Chúa Giêsu là Đấng đầy Thánh Thần, Đấng ban bình an và ơn cứu độ cho con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Is 11,1-10

[2] 2Cr 8,9

[3] Ga 14,27

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *