fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – NGÀY 04 THÁNG 01

NGÀY 04 THÁNG 01

Ga 1,35-42

“Các anh tìm gì thế?” (Ga 1,38)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Một du khách thấy một nhóm người đang đào xới một khu đất rộng, ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Ông hỏi một người trong nhóm đó:

  • Bạn đang làm gì vậy?

Như gặp được người để trút cơn tức giận, anh ta nói ngay:

  • Bố tôi bắt tôi phải làm việc để tự kiếm sống, trong khi ông ấy dư thừa của cải…

Đi thêm một đoạn, người du khách hỏi người thứ hai vẫn câu hỏi đó.

  • Tôi đang làm việc để nuôi vợ con tôi. – Anh ta trả lời.

Gặp người cuối cùng trong nhóm, ông lại hỏi: “Bạn đang làm gì vậy?” Anh ta vui vẻ đáp:

  • Tôi đang đào móng để xây nhà thờ.

Bạn thân mến,

Chính mục đích “xây nhà thờ” đã giúp cho người ấy làm việc cách vui vẻ, hào hứng, dù là công việc rất nặng nhọc.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn hai người môn đệ đầu tiên xác định mục đích của họ khi đi theo Chúa. Thật vậy, nghe Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu là “Chiên Thiên Chúa họ liền đi theo Người. Đức Giêsu hỏi họ: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Lạy Thầy, Thầy ở đâu?” Chúng ta thấy có điều gì bất thường trong cuộc đối thoại này. Tuy nhiên, đó lại là điều Chúa Giêsu muốn gặp được nơi họ: họ thể hiện khao khát được kết thân với Người, muốn hiểu biết và tương quan với Người mật thiết hơn. Đó cũng chính là điều mà Người muốn mặc khải cho họ về chính bản thân Người.

Hãy đến mà xem.” Lời mời của Chúa làm hai môn đệ mừng rỡ. Hai ông đã “đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người”. Sau đó, Anrê vui mừng trở về khoe với em mình là Phêrô: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia.” Rồi ông dắt Phêrô đến gặp Chúa. Từ những người dân chài, hai anh em này đã trở thành những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Trong các Phúc Âm, hầu hết những ai gặp Chúa cách chân thành đều được ơn biến đổi: Lêvi và Gia-kêu, Maria Mác-đa-la và người phụ nữ xứ Sa-ma-ri, ông Ni-cô-đê-mô và ngay cả người trộm lành…

Hôm nay, Chúa vẫn hỏi ta: “Con đang tìm gì?” khi ta chỉ tham dự thánh lễ cho có mặt, mà lòng mong mau tan lễ để đi nơi nọ, làm việc kia. Một số bạn trẻ ngồi trên xe ngay ngoài sân hay cổng nhà thờ, vừa “nghe lễ” vừa bấm điện thoại. Chúng ta tìm gì khi đăng những hình ảnh trên các phương tiện truyền thông của cá nhân? Có người chia sẻ những kỷ niệm đẹp, những việc tốt để làm lan tỏa yêu thương, mời gọi nhiều người cộng tác hoặc phát huy nghĩa cử bác ái, nhưng cũng có người đăng lên để được nổi tiếng, để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong kỳ đại hội giới trẻ Tgp Saigon năm 2023 vừa qua, “Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng khuyến khích giới trẻ mỗi ngày gởi qua facebook, zalo những tin vui để gieo rắc, để khơi dậy niềm hy vọng cho con người, cho người trẻ, đặc biệt với những bạn trẻ đang thiếu niềm vui, niềm hy vọng trong cuộc sống. Không dừng lại ở những tin nhắn, ngài mời gọi người trẻ hãy có những hành động yêu thương, tỏa lan niềm hy vọng cho những người chung quanh, những người đói khát, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sự tự do,…”[1] Đó là biểu hiện của người “đã gặp Chúa” thực sự.

Chúng ta cần đến với Đức Maria, Người Nữ Thánh Thể, người Mẹ tuyệt vời của Chúa Giêsu, xin Mẹ dẫn chúng ta đến với Người. Mẹ sẽ dạy ta cách chiêm ngắm Chúa, nhận biết Chúa và đi sâu vào mối tương quan mật thiết với Người. Chính Mẹ cũng sẽ dạy ta cách nói về Chúa cho người khác và đem người khác đến với Chúa, như xưa Mẹ đã làm với bà Elizabeth, với Gioan Tẩy Giả, với những người giúp việc tại tiệc cưới Cana…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Hôm nay, tôi xin Mẹ giúp tôi tham dự Thánh Lễ cách trọn vẹn và sốt sắng, viếng Thánh Thể và năng Rước Lễ thiêng liêng trong ngày.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con cách chiêm ngắm và thờ lạy Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể, cho con được nhận biết Chúa cách thâm sâu hơn, để con được Chúa biến đổi nên người  loan báo Tin Mừng, bằng sự hiện diện đầy vui tươi, bác ái với mọi người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] https://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/nguoi-tre-va-hanh-trinh-nen-thanh_a17611

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *