fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 15.01.2024 – THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN

15.01.2024THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN

Mc 2,18-22

 “Rượu mới, bầu cũng phải mới!” (Mc 2,22)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ăn chay là một trong ba việc đạo đức của người Do Thái. Họ ăn chay để tỏ lòng sám hối, cùng với lời cầu nguyện tha thiết xin Chúa ban Đấng Cứu Thế đến giải thoát Dân Người. Đó cũng là thái độ sống nổi bật của Gioan Tẩy Giả và các môn đệ của ông.

Thế mà nay, Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế đã đến ở giữa nhân loại. Vì thế, các môn đệ của Chúa Giêsu không cần phải ăn chay: họ đang được sống bên Chúa, như các bạn của chú rể trong tiệc cưới được uống rượu ngon hảo hạng. Vì thế, thái độ hợp thời và hợp lý nhất của họ phải là hân hoan vui mừng trong Thánh Thần. Tin Mừng của Thần Khí cần phải vượt ra khỏi những phạm vi thể chế cứng ngắc, chật hẹp của những lề thói cũ. “Rượu mới, bầu cũng phải mới!” (c.22).

Rượu ngon và Rượu mới trở thành biểu tượng cho hành động và giáo huấn của Chúa Giêsu, Đấng không thể bị giam hãm trong các bầu da cũ của những mô hình tôn giáo thế tục vốn không thể mở ra cho những lời hứa mới”[1]. Chính vì thế, các môn đệ của Chúa Kitô phải sử dụng “bầu da mới” là sống vui tươi vì có Chúa ở với, vui vì được Chúa yêu thương. Tình thương này làm cho họ sống liên đới với những kẻ bị xã hội bỏ rơi, đón tiếp kẻ bị khinh rẻ và người tội lỗi, sống tương quan gần gũi, để dấn thân “hiệp hành” với những con người bất hạnh bị loại trừ…

Đó chính là cốt lõi của sự chay tịnh. Sự chay tịnh này còn quý giá hơn chay tịnh bề ngoài, vì nó có tác dụng biến đổi nội tâm chúng ta, biến đổi cả những mối tương quan giữa ta với người khác, là sức mạnh của Thần Khí biến đổi Giáo Hội, biến đổi thế giới từ bên trong. Bài Đọc I nói về việc vua Sa-un không tuân giữ lời Chúa, vua tự ý giữ lại những con vật béo tốt để làm hy lễ dâng Đức Chúa, nhưng qua ngôn sứ Sa-mu-en, Chúa cho biết Người thích sự vâng phục hơn là hy lễ.[2] Vì thế, việc chay tịnh đẹp lòng Chúa nhất là sự hy sinh ý riêng, là tinh thần vâng phục ý Chúa. Đó còn là sự khiêm tốn nhìn nhận những giá trị tích cực của người khác, tận dụng những phương tiện hiện đại để loan báo Tin Mừng…

Có rất nhiều cơ hội để ta sống tinh thần chay tịnh bên ngoài: kiêng bớt những món ăn “khoái khẩu”, giảm bớt thói quen mua sắm không cần thiết, tiết kiệm điện, nước, không phung phí thức ăn…để chia sẻ với những người khốn khổ. Khước từ những cám dỗ về vật chất, danh lợi, để sống chân thật, công bình, bác ái như Chúa dạy cũng là những thực hành chay tịnh trong tinh thần, để người khác nhận ra Chúa đang hiện diện với ta và qua ta trong thế giới. Việc từ bỏ ý riêng lại càng là việc chay tịnh cần thiết, là “rượu mới” đổ vào bầu mới là tinh thần hiệp hành trong Giáo Hội hôm nay.

Khi xin vâng cưu mang Con Thiên Chúa, Mẹ Maria đã hòa nhập vào Niềm Vui của Dân Thánh trước sự hiện diện của Đấng Cứu Độ: “Thần trí tôi hớn hở vui mừng…”[3] Mẹ đã sống  niềm vui Ơn Cứu Độ cho dù trải qua biết bao thách đố, gian nan. Sự chay tịnh của Mẹ không mang hình thức buồn sầu thảm não, nhưng là sống vui tươi, bác ái với tất cả mọi người; là đón nhận và thuận theo thánh ý Chúa qua những nghịch cảnh trong cuộc sống và sống mỗi biến cố với niềm tin-yêu, phó thác vào Chúa.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi

  • Sống chay tịnh trong tư tưởng, lời nói, việc làm: nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt cho mọi người.
  • Vui vẻ khi gặp điều trái ý

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết sống tinh thần chay tịnh như Mẹ trong từng lời nói, hành vi mỗi ngày, đồng thời diễn tả cho mọi người thấy niềm vui được Chúa hiện diện và cứu độ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Sách “Rượu mới-Bầu da mới” của Bộ các Hội dòng thánh hiến và tu đoàn Tông đồ, ch. I, trang 12

[2] X. Bài Đọc I, 1Sm 15,16-23

[3] Kinh Magnificat

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *