fbpx

CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH

Bạn thân mến,

Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhắc lại hai xác tín: “Mọi thứ đều được kết nối với nhau” và “Không ai được cứu một mình[1]. Chiến tranh đã xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới, cách riêng tại Trung Đông, chắc chắn không nhiều thì ít đã và còn đang ảnh hưởng đến đời sống nhân loại khắp mọi nơi, trong đó có chúng ta. Là con cái Giáo Hội, chúng ta hiệp thông cầu nguyện mỗi ngày tha thiết nài xin Thiên Chúa ban ơn HÒA BÌNH cho thế giới chúng ta.

CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH

Lạy Thiên Chúa của hòa bình, xin nghe lời chúng con cầu nguyện!

 Trong suốt năm qua, chúng con đã cố gắng nhiều lần,

Để giải quyết những xung đột với sức riêng của mình và của vũ khí.

Biết bao thời gian thù địch và bóng tối chúng con đã sống;

Bao nhiêu máu đã đổ ra;

 Bao nhiêu cuộc sống đã bị tan vỡ;

 Bao nhiêu hy vọng đã bị chôn vùi…

 Nhưng mọi cố gắng của chúng con đều vô ích.

 Giờ đây, lạy Chúa, xin đến cứu giúp chúng con!

 Xin ban bình an cho chúng con, xin dạy chúng con bình an;

 Xin dẫn bước chúng con trên nẻo đường bình an.

 Xin mở mắt và trái tim chúng con, và ban cho chúng con sự can đảm để nói: “Không bao giờ chiến tranh nữa!”

“Với chiến tranh, mất hết tất cả!”

 Xin hãy thổi vào tâm hồn chúng con sự can đảm lấy những biện pháp cụ thể để tiến tới hòa bình.

 Lạy Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu!

 Chúa đã tạo dựng và kêu gọi chúng con sống tình anh chị em với nhau.

 Xin ban sức mạnh cho chúng con mỗi ngày để trở thành dụng cụ kiến tạo hòa bình;

 Để nhìn thấy mỗi người chúng con gặp trên đường đi là một người anh hay người chị.

 Xin làm cho chúng con bén nhạy trước tiếng gọi của các đồng bào chúng con, 

 Đang van xin chúng con biến đổi những vũ khí chiến tranh thành những dụng cụ hòa bình,

 Những nỗi lo lắng thành niềm tin tưởng,

 Và những cuộc tranh luận thành lời xin lỗi.

 Xin hãy bảo trì trong chúng con ngọn lửa của niềm hy vọng,

 Để với sự nhẫn nại và kiên trì, chúng con có thể lựa chọn đối thoại và hòa giải.

 Như thế, kết quả là HÒA BÌNH sẽ chiến thắng,

 Và những từ “chia rẽ”, “hận thù”, “chiến tranh” sẽ được đuổi ra khỏi tâm hồn những người nam và người nữ.

Lạy Chúa, xin dập tắt bạo lực ra khỏi lưỡi và đôi tay chúng con.

 Xin làm mới lại con tim và tâm trí chúng con,

 Và lối sống của chúng con sẽ luôn luôn là:

 BÌNH AN / SHALOM /PAIX /SALAAM! AMEN.

[1] Đức Thánh Cha Phanxicô, Tông huấn Laudate Deum, số 19 ()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *