fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 05.03.24 – THỨ BA TUẦN III MÙA CHAY

05.03.24 – THỨ BA TUẦN III MÙA CHAY
Mt 18,21-35

 “Ngươi không phải thương xót đồng bạn,
như chính ta đã thương xót ngươi sao?”
(Mt 18,33).

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ông Mạnh giàu có nhất vùng, lại hết sức tốt bụng. Nhân là một cậu trò nghèo, được ông giúp cho ăn học. Nhân hứa khi thành tài sẽ làm việc để đáp ơn ông. Nhưng một tai nạn bất ngờ, mạng sống của Nhân hết sức mong manh, và nếu có thoát chết, Nhân cũng không còn khả năng làm việc. Ông Mạnh lại ra tay cứu chữa, không những thế, ông còn nhận Nhân làm con nuôi. Nhưng, khi đã khỏe lại và tự tin trong địa vị là con nuôi của ông Mạnh, Nhân lại lên mặt với các người làm công và còn thuê xã hội đen hà hiếp những người làm phật lòng mình, làm ảnh hưởng đến thanh danh của ông Mạnh…

Cũng như người đầy tớ mắc nợ vua trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể. Nhân và mỗi người chúng ta mắc nợ Thiên Chúa biết bao ân huệ trong cuộc sống, chúng ta lại còn xúc phạm đến Chúa hết lần này đến lần khác đến khi thành món nợ kếch xù không thể trả nổi. Cuối cùng, vua đã thương tha hết nợ cho anh ta, nhưng chính anh ta lại nhẫn tâm tống người bạn khốn khổ vào ngục chỉ vì một món nợ cỏn con, cho dù người bạn ấy cũng năn nỉ xin khất, như chính anh ta vừa năn nỉ nhà vua. Điều đó khiến nhà vua nổi giận bắt anh ta phải lãnh lấy hậu quả như chính anh ta đã xử với bạn mình: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?”

Cho dù tha nhân có xúc phạm ta nặng nề đến đâu đi nữa, thì cũng không thể so sánh với tội lỗi của ta đã xúc phạm đến Chúa. “Chúa đã tha thứ cho con tất cả. Vậy mà chúng con vẫn chưa biết tha thứ cho nhau, vẫn chấp nhất nhau trong từng lời nói, từng việc làm nhỏ bé. Bao nhiêu cuộc chiến tranh khốc liệt, bao nhiêu sự đổ vỡ không hàn gắn được, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng nhỏ nhen ích kỷ của chúng con…”[1]

 “Lòng thương xót luôn lớn hơn tội lỗi và không ai có thể đặt giới hạn cho tình yêu tha thứ của Thiên Chúa.”[2] Thiên Chúa vẫn không ngừng tha thứ và luôn tạo cho ta cơ hội: “Người không nhìn những thành công mà bạn chưa đạt được, nhưng nhìn vào những hoa trái mà bạn có thể mang về; Người không tính đến những thất bại của bạn, nhưng khuyến khích những khả năng của bạn; Người không dừng lại ở quá khứ của bạn, nhưng đánh cược vào tương lai của bạn.”[3] Thiên Chúa mong muốn rằng khi ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, ta cũng biết sống lòng thương xót với tha nhân: đừng chấp nhất những sai lỗi nhỏ nhặt của người khác. Thánh Phaolô cũng dạy rằng: “Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.”[4]

Ý thức “Chúa đã làm cho tôi muôn việc kỳ diệu[5], Mẹ Maria cũng luôn sống lòng thương xót, cảm thông và phục vụ hết mọi người: Mẹ vội vã từ đồng quê miền Bắc lên vùng núi miền Nam để thăm và giúp đỡ bà Êlisabeth khi bà cần được giúp đỡ[6]. Trong tiệc cưới tại Cana, Mẹ quan tâm đến mọi người, mọi việc và nhạy bén nhận ra sự cố hết rượu qua vẻ bối rối của đôi tân hôn. Lòng thương xót thúc đẩy Mẹ chuyển cầu cùng Chúa Giêsu để Người cứu giúp họ[7]. Mẹ đón nhận Lòng Thương Xót từ Thiên Chúa và không hề giữ lại cho riêng mình, nhưng đã cảm thông sâu sắc và chia sẻ sự âu lo và khắc khoải của phận người chúng ta.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi xét mình mỗi ngày để biết ơn và xin lỗi Chúa, đồng thời luôn cảm thông, tha thứ và giúp đỡ mọi người.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con cảm nghiệm lòng thương xót Chúa dành cho con, để con cũng thi lòng thương xót với mọi người quanh con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

[1] Tgm Giuse Nguyễn năng, Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày, trang 92

[2] Tông sắc DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT, số 3. https://giaolyductin.net/misericordi-vultus-dung-mao-long-thuong-xot-tong-sac-mo-nam-thanh-ngoai-thuong-ve-long-thuong-xot.html

[3] Câu Tweet của Đức Thánh Cha Phanxicô, ngày 20/03/2022 https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/posts/1047794412759673

[4] Cl 3,13

[5] Kinh Magnificat

[6] X. Lc 1,39-56

[7] X. Ga 2,1-12

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *