fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 08.03.24 – THỨ SÁU TUẦN III MÙA CHAY

08.03.24 – THỨ SÁU TUẦN III MÙA CHAY

Mc 12,28b-34

 “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực,
và yêu người thân cận như chính mình,
là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.”
(Mc 12,33)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Khi con vừa bập bẹ tập nói, đa số cha mẹ Công Giáo đã dạy con đọc Kinh Lạy Cha, Kính Mừng… Cũng thế, Kinh Shema là lời kinh của Dân Israel dạy cho con trẻ thuộc nằm lòng từ thuở nhỏ, để mỗi buổi sáng và chiều, cả gia đình cùng nhau đọc lớn tiếng rằng: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em…”[1] Thế nhưng, lịch sử của Israel lại là một chuỗi những lần phản bội tình yêu ấy: họ thích thờ lạy những thần của dân ngoại và đúc những tượng thần theo ý họ để thờ. Thiên Chúa đã sai Hô-sê, vị ngôn sứ của tình yêu, đến nói cho Israel biết tội “ngoại tình” của họ, và kêu gọi họ sám hối, trở về với Chúa. Chúa hứa sẽ quên hết tội lỗi họ và sẽ chúc phúc cho họ.[2]

Vì “Thiên Chúa là tình yêu[3], nên Thiên Chúa luôn đối xử với chúng ta bằng tình yêu, bất kể ta tội lỗi và bất xứng đến thế nào. Thiên Chúa cũng muốn chúng ta đến với Chúa và với nhau bằng tình yêu, vì chính Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Chúa. Mỗi người chúng ta là hình ảnh của TÌNH YÊU. Chính vì thế, TÌNH YÊU trở thành giới răn trọng nhất cho tất cả chúng ta.

Khi vị kinh sư hỏi Chúa Giêsu đâu là điều răn trọng nhất trong vô số những giới răn mà người Do Thái phải tuân giữ, Chúa Giêsu đã đáp ngay: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi…và yêu người thân cận như chính mình” (cc.30-31). Chúa cũng đồng ý với nhận định của vị kinh sư: “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” (c.33)

Thánh Vinh Sơn Phaolô, nhà “thần bí bác ái”[4] đã trải nghiệm tình yêu: “Thiên Chúa là tình yêu và Người muốn chúng ta đến với Người bằng tình yêu”[5] Tuy nhiên, ngài cũng nói tiếp: “Chúng ta phải chuyển tình yêu cảm tính sang tình yêu thiết thực. Đó là một tình yêu được cụ thể hóa trong các việc làm bác ái, phục vụ người nghèo được tiến hành với niềm vui, sự kiên trì và tình dịu hiền.[6] Siêng năng thực hành các việc đạo đức tỏ lòng kính mến Chúa là tốt nhưng chưa đủ. Đó mới chỉ là chiều dọc, còn phải có chiều ngang là hướng về tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ và phục vụ họ với niềm vui, dịu hiền và kiên trì chứ không tùy hứng: vui thì làm hết mình, buồn thì bỏ ngang hoặc làm cho có lệ. Chính tình yêu mến Chúa mới giúp ta kiên trì phục vụ tha nhân và ngược lại, việc phục vụ tha nhân lại giúp ta gia tăng lòng mến Chúa.

Mẹ Maria đã sống tình yêu đối với Thiên Chúa và với cả nhân loại bằng cách hiến dâng trọn vẹn con người và cuộc đời Mẹ để thực thi kế hoạch yêu thương của Chúa Cha là cứu độ nhân loại. Mẹ đã nên một với Chúa Giêsu trong lòng yêu mến Chúa Cha và yêu thương con người. Mẹ hiệp thông với Chúa để tha thứ và chuyển cầu cho những người tội lỗi. Mẹ cũng sẵn sàng hy sinh thời giờ và sức lực để đến giúp đỡ những người thân cận, và kiên trì cho tới chân thập giá.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi dành cho Chúa những giây phút đầu tiên và ý nghĩ đầu tiên trong ngày sống, nhất là trong những lựa chọn, luôn chọn điều Chúa muốn. 

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết diễn tả lòng yêu mến Chúa qua hành động yêu thương giúp đỡ tha nhân, nhất là đối xử thật tốt với người mà con chưa thật sự yêu mến, chỉ vì Chúa yêu thương họ, cũng như Chúa đã yêu thương con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Đnl 6,4-5

[2] Bài Đọc I, Hs 14,2-10

[3] 1Ga 4,8

[4] https://vinhson.net/thanh-vinh-son-nha-than-bi-bac-ai-va-truyen-giao.html

[5] SV. I,81

[6] SV. XI,593

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *