fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 23.03.24 – THỨ BẢY TUẦN V MÙA CHAY

23.03.24 – THỨ BẢY TUẦN V MÙA CHAY

Ga 11,45-57

 “Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, và để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.” (Ga 11,51-52)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Tháng 10 năm 2020, anh Trọng bị phỏng nặng, cơ hội sống rất mong manh. Nghe bác sĩ nói cần phải có da của người khác ghép vào để cứu con, ngay lập tức, ông Công (cha anh Trọng) đã đề nghị bác sĩ lấy da của mình: “Dù bác sĩ nói việc lóc da của tôi cũng không thể đảm bảo chắc chắn con tôi có thể sống, nhưng tôi vẫn chấp nhận làm. Vì tôi là một người cha. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì kể cả hy sinh mạng sống của mình để có được một cơ hội dù là nhỏ nhoi để cứu con. Nếu cho tôi lựa chọn lại hàng trăm, hàng nghìn lần tôi vẫn sẽ chấp nhận làm như vậy.[1]

Người cha ấy giúp ta hiểu được tình yêu của Chúa Giêsu đối với nhân loại: Người sẵn sàng hy sinh để cứu chúng ta cái chết đời đời do tội lỗi. Nhưng người Do thái không muốn tin nhận Chúa là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Họ đòi Chúa cho dấu lạ, nhưng với các phép lạ cứu chữa Chúa thực hiện, nhất là phép lạ cho Lazarô sống lại, họ vẫn không chịu tin, lại tự vệ bằng cách muốn giết Chúa, vì sợ càng nhiều người tin vào Chúa Giêsu thì càng bất lợi cho họ. Họ viện lẽ rất đẹp, rất “mị dân” là để đem lại bình an cho dân.

Vì thế, với tư cách Thượng tế, Caipha nói rằng: “…điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (c.50). Ông không ngờ ông đã nói tiên tri về cái chết cứu độ của Chúa Giêsu trong chương trình của Thiên Chúa: Đức Giêsu “không chỉ chết thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.” (cc.51-52) Qua cái chết, Chúa Giêsu giao hòa nhân loại với Thiên Chúa, và khi Phục Sinh, Người quy tụ các tín hữu thuộc mọi chủng tộc, mọi nền văn hóa vốn bị chia rẽ và ly tán vì tội lỗi vào Giáo Hội của Người.[2]

Trong cuộc sống, người ta vẫn hãm hại lẫn nhau chỉ vì ghen tỵ, không muốn người khác nổi trội hơn mình. Người ta gây chia rẽ, bất hòa, dùng mạng xã hội để tung tin giả, nói xấu, gièm pha, bôi nhọ người khác, hoặc để khẳng định mình, thậm chí cha/mẹ chọn giết chết những thai nhi vô tội, không thể tự vệ, để bảo toàn danh dự và sự tự do, thoải mái của mình… Nhìn lại những chọn lựa hằng ngày như thế, ta thấy mình cũng đang có mặt trong số những người kết án Chúa Giêsu hôm nay. Chỉ khi nào tôi dám bước ra khỏi chính mình để chọn Chúa và tha nhân, dám chấp nhận thua thiệt để nhường phần hơn cho người khác (tiền bạc, lợi nhuận, danh dự, tín nhiệm…); dám can đảm đón nhận hậu quả lỗi lầm của mình và khắc phục sửa đổi (không phá thai, chấp nhận bị thiệt thòi) và trở nên sứ giả hòa bình, hòa giải…tôi mới thật sự nên giống Chúa Giêsu, “Đấng yêu mến tôi và thí mạng vì tôi.[3] 

Mẹ Maria đã “đứng gần thập giá [4] để cùng hiệp thông với Chúa Giêsu trong hy tế cứu độ nhân loại, và cùng lúc hiệp thông với Thiên Chúa Cha, Mẹ hy sinh người Con yêu dấu vì tất cả con người, để nhờ cái chết của Người, toàn thể nhân loại được ơn cứu độ. Biểu tượng hai trái tim dưới hình thánh giá và chữ M ở mặt sau Mẫu Ảnh Phép Lạ[5] đã nói lên sự liên kết mật thiết của Mẹ với Chúa Giêsu trong công trình cứu độ ấy. Mẹ đã chọn phần thiệt thòi mất đi người Con yêu dấu, để cả nhân loại được sống đời đời.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Chúa Giêsu và Mẹ, tôi chấp nhận những thiệt thòi trong cuộc sống, vì hạnh phúc của tha nhân.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, trong những ngày cuối Mùa Chay này, xin Mẹ dẫn con theo sát Chúa Giêsu, học nơi Người lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu tha nhân, dám hy sinh đến quên mình vì sự sống và hạnh phúc của người khác. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] https://thanhnien.vn/cha-gia-hai-lan-loc-da-cuu-con-dang-hap-hoi-phep-mau-khong-the-tin-noi-1851011586.htm

[2] X. Lời Chúa cho mọi người, trang 1841, phần chú giải

[3] Gl 2,20

[4] Ga 19,25

[5] https://gdanhducmebanon.org/gioi-thieu-ve-anh-duc-me

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *