fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 20.05.2024 – THỨ HAI SAU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

20.05.2024THỨ HAI SAU LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH

Ga 19,25-27

“Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”.” (Ga 19,27)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng biết câu chuyện ông bà nguyên tổ muốn được khôn ngoan “như Thiên Chúa” nên đã tin lời con rắn và bất tuân lệnh Chúa. Hậu quả là án phạt: đau khổ và cái chết không chỉ cho 2 người, mà cho cả nhân loại. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn cho con người “cơ hội thứ 2”, đó là lời hứa cứu độ, còn được gọi là Tin Mừng tiên khởi, khi Người phán với con rắn: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”[1]  

Con Người được sinh ra để thực hiện lời hứa ấy chính là Đức Kitô, Đấng đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết và đã Phục Sinh, “hóa giải” nọc độc của con rắn xưa, đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Người nữ được liên kết mật thiết với Đức Kitô trong kế hoạch cứu độ ấy, chính là Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã sinh Đức Kitô cho nhân loại. Đức Maria là mẹ của Đức Kitô – Ngôi Lời Nhập Thể, thì cũng là mẹ của toàn thể Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Người.

Hơn nữa, trong cơn đau đớn quằn quại trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trao phó người môn đệ yêu dấu – đại diện nhân loại và Giáo Hội của Người cho Đức Mẹ: “Thưa Bà, đây là con của Bà!” (c.26). Người cũng nói với môn đệ và mỗi người chúng ta: “Đây là mẹ của anh” (c.27). Kể từ giờ đó, Gioan đã “rước bà về nhà mình” với tất cả lòng yêu mến, hiếu thảo và vui mừng. Cũng thế, Mẹ Maria đã đồng hành với các môn đệ từ nhà tiệc ly, cùng cầu nguyện với các môn đệ để xin Chúa Thánh Thần đến…

Khi kết thúc khoá III Công Đồng Va-ti-ca-nô II, Đức Phao-lô VI nói rằng: “Đức Ma-ri-a, với tư cách là Mẹ Đức Ki-tô, cũng phải được xem là Mẹ của mọi tín hữu và mọi mục tử, tức là của Hội Thánh. Bởi thế, chúng ta có lý do để, dù bất xứng, dù yếu hèn, cứ lấy tinh thần đức tin và tình yêu con thảo mà đưa mắt sốt sắng nhìn lên Mẹ.[2] Chắc chắn Mẹ sẽ chuyển cầu cho chúng ta mọi điều, như Mẹ đã thấy trước và chuyển cầu cho tiệc cưới tại Cana xưa.

Trong suốt lịch sử Giáo Hội, Mẹ đã hiện ra tại nhiều nơi trên thế giới, như Lavang (1798), Phố Bắc Paris (1830), Lộ Đức (1858), Fatima (1917)… Mẹ quan tâm cách riêng đến những con cái tội lỗi, xa rời Thiên Chúa và Giáo Hội của Người, để tìm cách dẫn đưa họ về với suối nguồn ơn thánh. Đặc biệt, qua Mẫu Ảnh Phép Lạ,[3] Mẹ muốn đến với từng người chúng ta hôm nay, để yêu thương, nâng đỡ và chăm sóc ta với tất cả tình yêu của người mẹ đầy quyền thế trước mặt Chúa, như Mẹ đã hứa: “những ai mang Ảnh sẽ nhận được nhiều ơn ích; những ai cậy trông vào Mẹ sẽ được ban ơn dồi dào”.[4] 

    Ước gì chúng ta biết đón rước Mẹ về nhà mình, ý thức về sự hiện diện của Mẹ trong cuộc đời mình, để luôn sống trong bình an, hạnh phúc. Trong tay Mẹ có đầy đủ các ơn cần thiết để giúp ta nên thánh, giúp ta đạt đến sự sống đời đời. Chúng ta đừng để những viên ngọc ơn thánh trong tay Mẹ bị chìm vào quên lãng cách uổng phí. Mẹ đã nói: Mẹ rất vui khi được ban các ơn ấy cho chúng ta; hãy đến với Mẹ, Mẹ sẽ dạy ta sống đẹp lòng Chúa Giêsu.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Vui sướng vì được làm con của Người Mẹ “đầy ơn phúc”, tôi năng thưa chuyện với Mẹ bằng lời kinh Mẹ yêu thích nhất: “Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội…” để cầu nguyện cho Giáo Hội, cho mọi người.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Con thuộc về Mẹ, lạy Đức Trinh Nữ, để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa hơn.[5] Xin Mẹ che chở, chuyển cầu cho Đức Giáo Hoàng, các vị mục tử và hết mọi người trong Giáo Hội, khi nay và trong giờ lâm tử của từng người chúng con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1][1] Bài Đọc I, St 3,9-15.20

[2] Bài Đọc 2 Kinh Sách, Lễ Đức Maria là Mẹ Hội Thánh. https://ktcgkpv.org/readings/prayer

[3] https://gdanhducmebanon.org/2019/03/17/mau-anh-duc-me-ban-on/

[4] https://gdanhducmebanon.org/2021/05/11/thang-danh-rieng-kinh-duc-me-ban-on-ngay-11-thang-5-duc-me-hien-ra-lan-thu-hai-27-11-1830-tt/ 

[5] Thánh nữ Louise de Marillac

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *