fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 07.06.2024 – THỨ SÁU TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

07.06.2024 – THỨ SÁU TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Ga 19,31-37

 “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người.
Tức thì, máu cùng nước chảy ra.” (Ga 19,34)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Qua ngôn sứ Hôsê, Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Người đối với Israel thắm thiết như tình vợ chồng, bao dung như người mẹ đối với con cái:

“Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.
Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má ;
Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn.
Nhưng nó không chịu về với Ta…”[1]

Trìu mến, dịu dàng đến thế mà Israel vẫn không nhận biết tình thương của Thiên Chúa, để Người phải thốt lên: “Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận,…vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.”

Trong suốt dòng lịch sử Israel, điệp khúc này cứ lặp lại không ngừng: Thiên Chúa yêu thương, chúc lành và che chở dân, nhưng dân phản nghịch, không đón nhận tình thương của Chúa, kết quả là đau khổ, lưu đày. Chúa lại tha thứ, cứu chuộc, chữa lành… Thế rồi, tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa đã dùng chính quả tim nhân loại của Chúa Giêsu, để tỏ lộ cho chúng ta “nguồn mạch không hề cạn của lòng nhân từ và thương xót, là biểu tượng của Tình Yêu khiêm nhường, đã tự hiến cho đến phải chết trên Thập giá.”[2]

Thật vậy, khi Chúa Giêsu đã tắt thở, một người lính còn lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn Người, để Máu cùng Nước từ Trái tim Người tiếp tục chảy ra (c.34). Chúa Giêsu đã không giữ lại chút gì cho riêng mình: Người hiến dâng mạng sống để đền thay tội lỗi cho tất cả chúng ta. Nhưng trước đó, trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Người đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, để cho chúng ta ăn uống Thịt Máu Người và nhờ đó, ta được sống nhờ sự sống thần linh của Người. Bí tích Thánh Thể liên kết mật thiết với hiến tế trên Thập giá, và với Trái Tim bị đâm thủng của Người.

Chúa Giêsu cũng yêu mến tôi và hy sinh tất cả cho tôi, Người cũng mong đợi tôi đáp lại tình yêu của Người. Trái tim bơm máu đến toàn thân và cũng nhận máu từ thân chảy về tim. Một người có máu huyết lưu thông điều hòa là có sức khỏe tốt; ngược lại, máu bị bế tắc nơi bộ phận nào sẽ gây ra hoại tử nơi bộ phận đó. Về đời sống thiêng liêng cũng thế, được nhận lãnh từ nguồn mạch Tình yêu sung mãn của Người “hết ơn này đến ơn khác”[3], nhưng lại không chia sẻ cho tha nhân, chắc chắn trái tim của linh hồn tôi đang thoi thóp, đang bị nghẹt, bị hẹp, bị hở hay bị thương tích bầm giập. Chúng ta được mời gọi lên đường hành hương đến Trái Tim Chúa Giêsu, ít là trong tháng 6 này, để gặp gỡ và để được Chúa Giêsu “đổ tràn đầy tâm hồn chúng ta sự hiện diện của Người, thậm chí trong những chỗ sâu kín nhỏ bé nhất và tâm hồn chúng ta sẽ là một tâm hồn theo ý Người[4]: nhân hậu, khiêm nhường, hy sinh, tha thứ…

Khi nhận được lời chào “Bà đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà”, Mẹ Maria đã nhận biết tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa đã ưu ái dành riêng cho mình. Qua tiếng Xin vâng, Mẹ đã đặt trọn trái tim nhân loại của mình trong Trái Tim thần linh của Chúa, và không ngần ngại đáp lại Người bằng một sự hiến dâng trọn vẹn tất cả con người: thân xác, linh hồn, ý chí và tự do, hiện tại và suốt cuộc đời Mẹ để thi hành ý Chúa như một nữ tỳ trung tín. Chính vì thế, dưới chân Thập giá, khi Trái Tim Chúa Giêsu bị mũi giáo đâm thủng, Mẹ cũng đồng thời chịu một mũi giáo thiêng liêng xuyên thấu tâm can, như lời cụ Simêon đã tiên báo.[5]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu để nhận biết tình yêu Chúa dành cho tôi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con nhận biết và đáp lại tình yêu Chúa đã dành cho con, để con không từ chối Chúa bất cứ điều gì, và luôn sống quảng đại với hết mọi người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I, Hs 11,4.5c

[2] Kinh nguyện các Nữ Tử Bác Ái, trang 44

[3] Ga 1,16

[4] Cha Tomaž Mavrič,CM – Thư Mùa Chay 2019

[5] X. Lc 2,35

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *