fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 12.06.2024 – THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN

12.06.2024 – THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN

Mt 5,17-19

Ai tuân hành (Lề Luật) và dạy làm như thế,
thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”
(Lc 5,1
9)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Vua A-kháp có người vợ ngoại giáo là hoàng hậu I-de-ven. Vua để cho bà lập nhiều tế đàn kính thần Ba-an. Các ngôn sứ phục vụ thần Ba-an được hưởng lộc của hoàng hậu, nên nhiều người đã tình nguyện thờ Ba-an và bỏ Đức Chúa. Thấy thế, ngôn sứ Êlia xin vua triệu tập một cuộc so tài với các ngôn sứ của Ba-an, để xem Ba-an có linh thiêng hay chỉ mình Đức Chúa mới là Đấng quyền năng thật. Vua chấp nhận, cuộc so tài đã diễn ra. Suốt ngày, 450 ngôn sứ của Ba-an khấn vái kêu cầu, mà Ba-an không thể cho lửa thiêu đốt của lễ. Phần ngôn sứ Êlia chỉ có một mình. Ông xây lại bàn thờ với 12 phiến đá, theo số các chi tộc của Israel, rồi chuẩn bị lễ vật và còn tưới đẫm nước lên bàn thờ, lễ vật và củi. Đúng giờ tế lễ, ông kêu cầu Chúa. Chúa đã cho lửa xuống thiêu đốt của lễ và hút cạn cả nước ở mương xung quanh bàn thờ. Khi đó, toàn dân nhận biết Đức Chúa mới là Thiên Chúa thật và từ bỏ Ba-an, trở về với Chúa.[1]

Chính lòng nhiệt thành yêu mến Thiên Chúa đã khiến ngôn sứ Êlia dám một mình đối đầu với cả triều đình vua A-kháp và mấy trăm ngôn sứ Ba-an, để đưa dân trở về với Thiên Chúa. Vì thế, Êlia trở nên một khuôn mặt đại diện cho tất cả các ngôn sứ trong Cựu Ước,và chắc chắn ông cũng được chỗ cao trọng trên Nước Trời, như lời Chúa Giêsu nói: “Ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời” (c.19).

Chúa Giêsu không bãi bỏ một điều luật nào của Cựu Ước. Trái lại, Người dạy chúng ta thực hành Luật với tất cả tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, chứ không vì ép buộc hay sợ bị phạt.

Quả thật, nếu không có lòng yêu mến Thiên Chúa, ta sẽ thấy việc cầu nguyện hằng ngày và tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật là mất thì giờ. Nhiều người vì sợ “có tội” nên tranh thủ đi lễ nhưng đi trễ, về sớm, hoặc ngồi ngoài sân hút thuốc, lướt điện thoại…cho hết giờ. Ngược lại, người yêu mến Chúa sẽ dành thời giờ cho Chúa, vui mừng mỗi khi đến nhà thờ, để gặp Chúa, ngợi khen, tạ ơn Chúa và đón nhận quà tặng Chúa ban. Họ cảm nếm hạnh phúc được đến thăm và ở với Chúa…

Cũng vì yêu mến Chúa, họ sẵn sàng làm theo ý Chúa qua việc thực hành Lề Luật, sống bác ái với tha nhân như Chúa dạy. Đồng thời họ cũng khuyến khích người khác làm theo ý Chúa, như thánh Vinh Sơn Phaolô: “Một mình tôi yêu mến Thiên Chúa thôi, thì chưa đủ, nếu người lân cận của tôi chưa yêu mến Người.[2]

Vì yêu mến Chúa, Mẹ Maria đã đến với chị Êlisabeth, vừa để cùng chị ca ngợi, tạ ơn Chúa vì những điều Người đã làm cho cả hai chị em, vừa để chăm sóc chị. Đối với Mẹ, lề luật không là gánh nặng mà là đôi cánh đưa Mẹ đến gần Chúa hơn. Không chỉ giữ luật, Mẹ còn mời gọi và thúc giục mọi người chúng ta tuân giữ luật. Trong lần hiện ra với chị thánh Catarina Labourê, một Tập Sinh dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, vào đêm 18.7.1830, Đức Mẹ tha thiết mời gọi các chị em trong dòng phải nghiêm túc tuân giữ luật của dòng vì những luật lệ ấy chính là con đường mà Thiên Chúa muốn các Nữ tử Bác Ái thực hành để nên thánh.[3] 

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, tôi yêu mến và tuân giữ các lề luật Chúa và luật Giáo Hội với lòng yêu mến, để giới thiệu khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa cho mọi người tôi gặp gỡ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con biết yêu mến và sống theo Lời Chúa dạy với tất cả tình yêu và tự do của con tim. Nhờ đó, đời sống của con mới có thể phản chiếu được tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho tha nhân. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I, 1V 18,20-39

[2] SV XII,262

[3] Thánh nữ Catherine Labouré số 67, tr. 42

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *