fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 04.03.25 – THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN

04.03.25 – THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN

Mc 10,28-31

…nhận được gấp trăm, cùng với sự ngược đãi,
và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mc 10,30)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ngày ấy, hai bạn thân của tôi chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Họ thi nhau học giáo lý thật tốt, nhất là họ sốt sắng cầu nguyện xin ơn Chúa, để biết sống tròn bổn phận trong bậc sống gia đình mà họ sắp bước vào. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy không bình an khi nghĩ đến ngày cưới, còn nghĩ đến đi tu, nàng lại thấy bình an đến lạ. Rồi họ chân thành trao đổi với nhau… Cuối cùng, chàng tôn trọng lựa chọn của nàng và khiêm tốn nhường bước cho Thiên Chúa. Thật bất ngờ, sau khi họ chia tay, nàng đi tu và nhận áo dòng thì chàng cũng trở thành thỉnh sinh của một dòng nam. Ngày nàng tuyên khấn, chàng cũng được mời tham dự trong tu phục của một tu sĩ và sau đó không lâu, chàng lãnh nhận thừa tác vụ linh mục. Cả hai người, họ đã bỏ tất cả để theo Chúa, họ đã nhận được sự bình an và niềm vui trong đời dâng hiến suốt hơn 20 năm qua.

Khi thấy người thanh niên giầu có không dám từ bỏ của cải để theo Chúa, Phêrô nhìn lại mình: “Lạy Thầy, chúng con đã bỏ tất cả mà theo Thầy!” Chúa Giêsu thấu hiểu điều Phêrô muốn hỏi: “Vậy chúng con sẽ được gì?”[1] Người trả lời: “Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em…vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay ở đời này, lại không nhận được gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu đời sau” (cc.29-30), điều mà người thanh niên giàu có từng mơ ước.

Quả thật, Thiên Chúa luôn quảng đại hơn chúng ta gấp bội: “Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.”[2] Cũng vì cảm nghiệm được tình thương của Chúa, tác giả sách Huấn Ca đã dạy cho lớp con cháu hãy dâng lại Chúa những  của lễ với tất cả lòng chân thành:

“Với tấm lòng quảng đại, hãy dâng hiến Đấng Tối Cao
tuỳ theo những gì Người ban tặng
và tuỳ theo khả năng con có.
Vì Đức Chúa là Đấng thưởng công,
sẽ trả lại cho con gấp bảy lần.”[3]

Tất nhiên, chúng ta không dâng hy lễ với ý nghĩ sẽ được Chúa ban lại điều gì, vì tình yêu thì “cho không biếu không”. Thiên Chúa đã ban tất cả cho ta cách nhưng không (miễn phí), thì tất cả những gì chúng ta dâng lại cho Người cũng phải hoàn toàn không vụ lợi. Chúng ta có thể dâng hiến cho Giáo Hội của cải vật chất để làm việc tôn vinh Chúa, hoặc giúp đỡ tha nhân vì lòng yêu mến Chúa. Tuy nhiên, “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.”[4] Chính tình yêu chân thành của ta làm cho của lễ nên giá trị trước mặt Chúa, nhất là khi ta dâng hiến chính con người mình để thực thi ý Chúa như Đức Maria.

Khi thưa tiếng xin vâng, Mẹ Maria đã “bỏ mọi sự” vì Chúa: bỏ một tương lai hạnh phúc gia đình, nhưng Thiên Chúa đã cho Mẹ được lại một gia đình thánh thiện, tràn đầy niềm vui và bình an, cho dù vẫn gặp muôn vàn sóng gió. Mẹ không sống cho mình nhưng hoàn toàn tập trung vào Chúa Giêsu và chương trình cứu độ. Mẹ dõi theo từng bước đường Chúa đi, từng việc Chúa làm, đau khổ cùng cực khi Chúa chịu nạn… Mẹ đã nhận được niềm vui mừng khôn tả khi Chúa Phục Sinh, được hồn xác lên trời hưởng sự sống vĩnh cửu với Chúa trên thiên đàng. Hơn nữa, Mẹ còn được Chúa trao toàn quyền phân phát tất cả mọi ơn thánh cho nhân loại chúng ta.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Theo bước Mẹ, tôi:

  • Hiến dâng cuộc đời trong bàn tay Chúa, quảng đại dấn thân phụng sự Chúa.
  • Đón nhận những khó khăn và bất trắc của cuộc sống trong đức tin và niềm hy vọng.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết quảng đại dâng hiến tất cả và can trường đón nhận hy sinh vì Chúa. Xin cũng cho con cảm nhận được niềm vui khi sống trong đại gia đình Giáo Hội và được sống đời đời với Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Mt 19,27-30

[2] Ga 1,16

[3] Bài Đọc I, Hc 35,9-10

[4] Thánh Têrêsa Calcutta, https://bom.so/hLTdMo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *