CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 27.04.2026 –THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH

Ga 10,1-10

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/CABWrx)

Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.”
(Ga 10,9)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Những ai từng đi máy bay, sẽ kinh nghiệm về việc chọn đúng cửa để khỏi lỡ chuyến bay. Việc “đổi cửa” thường xuyên diễn ra, vì thế, hành khách phải tập trung chú ý và tìm đúng số cửa được thông báo cho chuyến bay của mình.

Trong hành trình thiêng liêng cũng thế. Càng ngày, càng có nhiều tôn giáo nổi lên, nhiều thầy dạy, nhiều lối sống… vậy đâu là cánh cửa thật sự dẫn ta đến sự sống? Đâu là con đường đưa ta về với Thiên Chúa?

Chúa Giêsu đã khẳng định: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu” (c.9). Người là Cửa duy nhất đưa ta đến với Chúa Cha và gặp được sự sống đời đời. Chúa Giêsu vừa đường vừacửa. Qua Người, mọi người có thể bước vào tương quan thân tình với Chúa Cha, vào nguồn ơn cứu độ đời đời và cũng không ai bị loại trừ.

Bằng chứng là trong Bài Đọc I, thánh Phêrô kể lại kinh nghiệm Thiên Chúa dẫn dắt ông vượt qua những giới hạn cũ để bước vào một “cánh cửa mới” dành cho mọi người, kể cả dân ngoại. Ban đầu, điều đó gây bối rối và bị phản đối. Nhưng chính Thánh Thần đã hướng dẫn, để Phêrô nhận ra: ơn cứu độ của Thiên Chúa được mở rộng cho tất cả những ai tin. Như vậy, bước qua “cánh cửa Giêsu” không phải là bị giới hạn, nhưng là được dẫn vào một không gian rộng lớn hơn của tình yêu và sự sống.

Thế nhưng, trong thực tế, ta dễ bị lầm lẫn. Có những “cánh cửa” rất hấp dẫn: những trào lưu sống dễ dãi, những quan điểm đề cao tự do cá nhân nhưng lại tách rời khỏi chân lý, những thông tin nửa thật nửa giả khiến ta hoang mang. Có khi ta thấy “cửa Giêsu” như một cánh cửa hẹp, với những đòi hỏi về hy sinh, trung tín, và vâng phục. Chính điều đó làm ta ngại bước vào. Nhưng thật ra, chính cánh cửa ấy lại bảo vệ ta. Khi bước theo Chúa Giêsu, ta được gìn giữ khỏi những lối sống sai lạc, được nuôi dưỡng bằng ân sủng qua các Bí tích, và được dẫn vào “đồng cỏ xanh” của sự sống dồi dào, như Người nói: “Tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào” (c.10). Chúa Giêsu không chỉ là cánh cửa, mà còn là Đấng đã dùng chính mạng sống mình để mở cửa ấy cho ta và là con đường dẫn ta đến với Chúa Cha, vì: “Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.

Chúng ta cần học phân biệt để bước vào đúng cánh cửa Giêsu mỗi khi lên mạng: những trang chính thức của Giáo Hội như: Lắng nghe Lời Chúa (https://ktcgkpv.org/bible/audio), Vatican news, Chân lý Á Châu, các trang của các giáo phận, Dòng Tu. Phải cảnh giác trước những trang mạng Công Giáo giả hiệu (chỉ nói một phần sự thật rồi thêu dệt theo mục đích của người đăng tin).Đồng thời chúng ta cũng chỉ nói hoặc đăng những tin đúng sự thật, biết chăm sóc và bảo vệ những người mình có trách nhiệm.

Mẹ Maria là người đầu tiên bước qua cửa Giêsucánh cửa hẹp của nghèo khó, khiêm nhu và hoàn toàn phó thác, ngay cả khi Mẹ không hiểu kế hoạch của Người. Cánh Cửa Giêsu dẫn Mẹ vào nguồn suối tình thương và sự trung tín của Chúa, để Mẹ nhận biết rằng: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.” Mẹ kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu trong công trình cứu độ, nên Giáo Hội kêu cầu Mẹ với tước hiệu “Đức Bà là cửa Thiên đàng, là cánh cửa mở ra cho hết thảy mọi người biết chạy đến bên Mẹ, Mẹ đưa họ về với Chúa.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi nhìn lại những chọn lựa trong quá khứ, xin ơn biết lắng nghe tiếng Chúa trong hiện tại và can đảm chọn đúng “Cửa Giêsu”.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con phân biệt những cánh cửa đang mở ra trước mắt con, để can đảm chọn đúng cửa Giêsu để vào được đồng cỏ Nước Trời. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *