Ga 16,5-11
(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/BbHA5u)
“Nếu Thầy không ra đi,
Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em…”
(Ga 16,7b-8).
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Bin đã bốn tuổi nhưng vẫn nhõng nhẽo. Mọi việc rửa tay, mặc đồ, xúc cơm ăn, Bin vẫn đợi mẹ làm cho và không chịu để ai thay thế mẹ. Khi mẹ tập cho Bin tự phục vụ và đi học lớp mẫu giáo, Bin hờn dỗi, khóc lóc, nghĩ mẹ không thương mình nữa. Thế rồi mẹ Bin phải về quê chăm sóc ông ngoại, Bin càng khóc lóc nhiều hơn vì nhớ mẹ. Nhưng dần dần, với sự động viên của ba và sự giúp đỡ của cô giáo, Bin đã tập làm mọi việc, rồi tự hào vì mình đã lớn hơn rồi.
“Cú sốc” xa mẹ ấy lại là bước cần thiết để Bin lớn lên thế nào, thì việc Chúa Giêsu “ra đi” và Chúa Thánh Thần “đến” với các môn đệ còn quan trọng hơn thế nữa.
Thật vậy, khi Thầy Giêsu không còn hiện diện cách hữu hình, các môn đệ cảm nhận sự bơ vơ, lạc lõng và sợ hãi… Nhưng khi Đấng Bảo Trợ đến, Người không chỉ an ủi, mà còn biến đổi họ: giúp họ nhớ lại, hiểu ra, và can đảm sống những điều Thầy đã dạy, ngay cả những khi bị hiểu lầm, chống đối và bị loại trừ khỏi hội đường.
Chúa Thánh Thần là Thần Khí Sự Thật. Khi Người đến, Người soi sáng cho con người nhận ra sự thật về tội lỗi, về sự công chính và về sự xét xử.
Về tội lỗi: tội lớn nhất là không tin vào Chúa Kitô, không đón nhận Người. Chính sự cứng lòng này đã khiến con người quay lưng với ơn cứu độ.[1]
Về sự công chính: Chúa Giêsu là Đấng Công Chính, Người chỉ cho chúng ta con đường công chính, thánh thiện, là con đường đến cùng Chúa Cha,[2] nhưng thế gian đã không đón nhận Người.
Về việc xét xử: những nhà lãnh đạo Do Thái và số đông dân chúng cho rằng việc họ kết án và xử tử Chúa Giêsu là đúng. Nhưng Chúa Thánh Thần sẽ minh chứng sự xét xử của họ là sai lầm. Bằng chứng là Người đã làm cho Chúa Giêsu được Phục Sinh.
Nhìn lại cuộc sống hôm nay, không ít lần ta cũng trải qua những “khoảng trống” như các môn đệ: cảm thấy cô đơn, lạc lõng, dễ cho mình là chuẩn mực, là đúng và lên án người khác. Nhưng chính trong những lúc ấy, Chúa Thánh Thần lại hoạt động cách âm thầm mà mạnh mẽ nhất. Người không đến thay thế Chúa Giêsu, nhưng để làm cho Chúa Giêsu hiện diện sống động trong lòng ta. Chỉ cần ta mở lòng cầu xin, biết lắng nghe và dám để Người giúp ta nhớ lại những Lời của Thầy và can đảm sống thì những rào cản như giận hờn, ích kỷ, hơn thua… sẽ dần được tháo gỡ, nhường chỗ cho những hoa trái của Thần Khí: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ”[3] nở rộ trong cuộc sống của ta.
Mẹ Maria đã để Thần Khí dẫn dắt trọn vẹn cuộc đời mình. Mẹ tin vào Con của Mẹ là Đấng Cứu Độ, là Sự Thật, là Đấng Công Chính. Vì sống trong sự thật, Mẹ không sợ hãi trước bất cứ phán xét nào. Cuộc đời Mẹ gắn chặt với Thiên Chúa nên cũng tách biệt khỏi mọi dối trá của thế gian. Hình ảnh “đạp giập đầu con rắn” diễn tả chiến thắng của sự thật trên gian dối, của ánh sáng trên bóng tối. Khi chạy đến với Mẹ, ta được Mẹ che chở, hướng dẫn và nâng đỡ để sống trung thành với sự thật.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi cầu nguyện và năng học hỏi Lời Chúa, các giáo huấn của Giáo Hội để rèn luyện lương tâm ngay thẳng, lắng nghe và làm theo những điều Chúa Thánh Thần soi sáng.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ.
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần và sống theo sự hướng dẫn của Người. Nhờ đó, con biết tránh xa tội lỗi, biết theo đuổi sự công chính và không lo sợ sự xét xử của Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.
————-o0o————
[1] X. Lời Chúa cho mọi người, tr.1852, phần chú giải
[2] Nt
[3] X. Gl 5,22-23
