Mc 12,18-27
(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/peTwji)
“Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng,
nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.” (Mc 12,25)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Người Do Thái thời Chúa Giêsu rất coi trọng việc sinh con nối dõi. Theo quan niệm phổ biến lúc bấy giờ, đông con nhiều cháu là dấu chỉ được Thiên Chúa chúc phúc, còn không có con là một điều bất hạnh. Luật Môsê còn quy định tục “thế huynh”: khi một người đàn ông qua đời mà chưa có con, người anh em của anh phải cưới người góa phụ đó để sinh con nối dòng cho người đã khuất.[1]
Chính vì thế, nhóm Xa-đốc đã dựng nên câu chuyện hy hữu để một lần nữa gài bẫy Chúa Giêsu và có cớ phủ nhận niềm tin vào sự sống lại: một phụ nữ lần lượt lấy bảy anh em trai nhưng tất cả đều chết mà không có con, rồi hỏi Chúa Giêsu: “khi sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai?”
Chúa Giêsu đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân sai lầm của họ: vì không hiểu biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa (c.24). Sự sống đời đời không phải là sự kéo dài của đời sống hiện tại, nhưng là cuộc sống mới, được biến đổi toàn diện nhờ ân sủng của Thiên Chúa.[2] Người ta sẽ “giống như các Thiên Thần” (c.25), không còn lệ thuộc vào nhu cầu duy trì nòi giống hay tương quan hôn nhân nữa, nhưng được sống trong tình yêu viên mãn và hạnh phúc trọn vẹn với Thiên Chúa.
Chúa Giêsu dạy chúng ta biết nhìn vượt lên trên những thực tại chóng qua của đời này để hướng về quê hương vĩnh cửu, và tuy sống giữa trần gian, ta vẫn luôn tìm kiếm những giá trị đời đời. Xác tín vào Lời Chúa, Thánh Phaolô Tông đồ không hổ thẹn khi phải mang xiềng xích vì Tin Mừng, “vì tôi biết tôi tin vào ai.”[3] Niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh mạnh hơn mọi đau khổ, thử thách và ngay cả sự chết. Chính niềm hy vọng vào sự sống đời đời đã giúp ngài trung thành với sứ mạng cho đến cùng.
Được sống “như các Thiên Thần”, yêu mến phụng thờ Thiên Chúa, trong thân xác đã được biến đổi nên giống thân xác phục sinh của Đức Giêsu, đó là lý tưởng, là cùng đích của chúng ta. Chúng ta vẫn tuyên xưng niềm tin này qua kinh Tin Kính. Chỉ cần ta sống niềm tin ấy trong cuộc sống thường ngày, xác tín vào chính lời của Chúa Giêsu: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em…để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”[4]. Và Chúa đã đích thân đưa người trộm lành vào Thiên Đàng[5]. Khi đó, tình thân ái giữa người với người vẫn được duy trì, mà còn trở nên hoàn hảo vững bền hơn nữa trong tình yêu Chúa. Năng học hỏi và sống theo Lời Chúa là con đường tốt nhất để ta đạt tới sự sống đời đời.
Đức Maria đã lớn lên cùng với niềm tin vào Thiên Chúa quyền năng và hằng sống: “Đấng Toàn năng đã làm cho tôi… Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.”[6] Từng lời của Mẹ trong Kinh Magnificat thấm nhuần tư tưởng của Kinh Thánh. Khi Sứ Thần truyền Tin, Mẹ sẵn sàng hy sinh đời sống hôn nhân để xin vâng ý Chúa. Thiên Chúa đã thánh hiến sự trinh khiết của Mẹ và làm cho Mẹ nên cao quý hơn các thiên thần. Giáo Hội dạy chúng ta tôn vinh Mẹ với danh hiệu là Nữ vương các Thánh Thiên Thần.[7]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi năng học hỏi, suy gẫm Lời Chúa, để sống trong sạch và trung tín chu toàn bổn phận hằng ngày.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết giữ gìn con mắt, trí khôn, trí nhớ và mọi giác quan được trong sạch, để con được sống lại và cùng Mẹ chiêm ngưỡng Chúa giữa các Thiên thần đời đời. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Đnl 25,5-6
[2] X. Lời Chúa cho mọi người, trang 1701, phần chú giải
[3] Bài Đọc I, 2 Tm 1,12
[4] Ga 14,3
[5] Lc 23,43
[6] Kinh Magnificat.
[7] Kinh Cầu Đức Bà.
