CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 04.06.2026 –THỨ NĂM TUẦN IX – MÙA THƯỜNG NIÊN

Mc 12,28b-34

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/agmgQ6)

 “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực,
và yêu người thân cận như chính mình.” (Mc 12,33)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Con người được sinh ra và lớn lên nhờ tình yêu. Ngay từ khi tạo thành vũ trụ, Thiên Chúa đã tạo nên con người và cho hiện hữu trong tình yêu của Ngài. Nhờ được Thiên Chúa yêu thương và được ban cho khả năng yêu thương giống Thiên Chúa, nên con người có một phẩm giá cao cả hơn hết mọi loài thụ tạo.

Tuy nhiên, để có thể đạt tới tình yêu trọn vẹn, con người cần sống tình yêu trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Vì thế, khi một vị kinh sư hỏi Chúa Giêsu: điều răn nào quan trọng nhất trong các điều răn, ngay lập tức, Người tóm kết tất cả Lề Luật vào hai giới răn chính: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” Và: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (cc.29-31). Hai giới răn này chỉ là một: yêu mến Chúa thì không thể thờ ơ với tha nhân; cũng không thể yêu thương con người cách trọn vẹn nếu không bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa.

Yêu mến Thiên Chúa không chỉ là phải làm điều này, tránh điều kia để khỏi phạm tội, cũng không chỉ là đọc kinh mỗi ngày, đi lễ Chủ Nhật… Yêu mến là cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu, hay ít nhất là để cho Người gặp gỡ ta mỗi ngày[1] và ta mở lòng ra đón tiếp Người đến trong bất kỳ hoàn cảnh và dưới hình thức nào. Tương quan này chi phối toàn bộ cuộc sống của ta. Càng cảm nhận mình được Chúa yêu thương, ta càng có khả năng yêu mến Người nhiều hơn và mở lòng ra với tha nhân hơn nữa.

Trong thông điệp Dilexit Nos, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta chiêm ngắm Trái Tim Chúa Giêsu, nơi biểu lộ Tình yêu thần linh vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta. Qua những cử chỉ yêu thương mà Chúa Giêsu chạm đến những người đau khổ, bệnh tật, Người cho ta thấy “Thiên Chúa không yêu thương chúng ta bằng lời nói; Ngài đi đến gặp chúng ta, và bằng sự gần gũi, Ngài cho ta thấy tình yêu dịu dàng sâu thẳm của Ngài.[2]

Thánh Phaolô đã xác tín và luôn ưu tư đáp lại tình yêu tự hiến này của Chúa Giêsu. Nơi ngài ứng nghiệm lời của ĐTC Phanxicô: “những người đang yêu thì không bao giờ ở yên; họ được kéo ra khỏi con người họ; họ được thu hút bởi người khác; họ hiến mình cho người khác và xây dựng những mối quan hệ trao ban sự sống.”[3]

Chớ gì càng chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta càng được dẫn vào sâu hơn trong tình yêu của Thiên Chúa, và trong Trái Tim Chúa Giêsu, chúng ta được thúc đẩy ra đi-gặp gỡ người khác.

Trong nhân tính của mình, Chúa Giêsu đã học được điều này từ Ðức Maria, mẹ của Người. Ðức Mẹ đã suy đi ngẫm lại những điều Mẹ đã trải qua; Mẹ ‘ghi nhớ chúng… trong trái tim mình[4] và cùng với thánh Giuse, Mẹ đã dạy Chúa Giêsu ngay từ những năm đầu đời biết chú tâm như vậy.[5] Tình yêu thôi thúc Mẹ mau mắn đáp lời Xin vâng với Thiên Chúa trong mọi biến cố cuộc sống, và sẵn sàng giúp đỡ tha nhân, cách đơn sơ, chân thành và khiêm hạ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi suy gẫm mọi biến cố xảy đến để nhận biết tình yêu Chúa dành cho tôi, để gia tăng lòng yêu mến Chúa và mau mắn giúp đỡ mọi người.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con cảm nhận sâu xa tình yêu của Chúa dành cho con, để con vui sướng đáp lại Người bằng tất cả lòng yêu mến chân thành trong việc thờ phượng Chúa và bác ái với tha nhân. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. ĐTC Phanxicô, Tông huán Niềm Vui của Tin Mừng, số 3

[2] Thông điệp Dilexit Nos, số 36.

[3] ĐTC Phanxicô, sứ điệp truyền giáo 2019

[4] Lc 2,19, 51

[5] Thông điệp Dilexit Nos, số 42

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *