CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 04.07.2026 –THỨ BẢY TUẦN XIII – MÙA THƯỜNG NIÊN

Mt 9,14-17

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/RabAMY)

“Rượu mới thì đổ vào bầu mới”

(Mt 9,17)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ngôn sứ A-mốt đã tuyên sấm về sự điêu tàn, đổ nát, sự “đói khát Lời Chúa” và những tai ương hủy diệt cho nhà Israel như hậu quả tất yếu của những kẻ bất trung với Thiên Chúa và bất công với tha nhân. Nhưng vì trung tín với lời hứa cứu độ, Chúa nói: “Ta sẽ không tiêu diệt nhà Gia-cóp hoàn toàn.” Người lại hứa sẽ “tái thiết những gì đã tan hoang và phục hồi những thành phố điêu tàn. Ta sẽ đổi vận mạng của Ít-ra-en dân Ta.” Quả đúng là “giận thì giận, mà thương thì thương”.

Thời Chúa Giêsu, người Do thái đang bị đế quốc Rôma đô hộ. Họ biết rằng: đó là vì họ đã sai lỗi và cần phải sám hối trở về với Chúa. Họ ăn chay với vẻ u sầu buồn bã để xin Chúa thương xót ban Đấng Thiên Sai để cứu dân. Ông Gioan Tẩy Giả và các môn đệ của ông cũng ăn chay như thế.

Khi thấy Chúa Giêsu và các môn đệ của Người chẳng tỏ vẻ buồn sầu chay tịnh, các môn đệ ông Gioan mới thắc mắc với Chúa Giêsu: “Tại sao chúng tôi và người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (c.14). Chúa Giêsu cho họ thấy sự khác biệt cốt yếu giữa họ và các môn đệ của Người không nằm ở việc thực hành chay tịnh, mà là ở sự hiện diện của “Chàng Rể”. Chay tịnh chỉ là phương tiện để chuẩn bị đón Chàng Rể. Khi Chàng rể đã tới, đó là thời tiếp đón trong niềm vui. Người còn tự ví mình là “rượu mới”: “rượu mới phải đổ vào bầu da mới” (c.17).

Chúa Giêsu không loại bỏ việc chay tịnh, vì chính Người đã ăn chay suốt 40 ngày trước khi bắt đầu sứ vụ, không phải để tỏ ra khổ hạnh, nhưng là để tìm kiếm thánh ý Cha, có sức mạnh chiến thắng ma quỷ và thi hành ý Cha. Noi gương Thầy, các môn đệ của Chúa thực hành chay tịnh để kết hiệp với việc chay tịnh của Chúa Giêsu và “nỗ lực đền đáp tình yêu”. Ý thức được trở thành Kitô hữu, tham dự vào Tiệc cưới Nước Trời là một hồng ân cao cả, chúng ta vui mừng trong Chúa và sẵn sàng từ bỏ ý riêng để sống hiệp thông, yêu thương tha thứ cho nhau… đó là sự chay tịnh trong tư tưởng, trong tâm trí rồi.

Nhưng tôi đã dành chỗ nào cho “Chàng Rể Giêsu” trong tâm hồn tôi? Tôi có cảm nhận niềm vui có Chúa ở với tôi mọi nơi, mọi lúc? Nếu việc Rước Lễ mỗi ngày chưa đem lại hiệu ứng niềm vui trong cuộc sống hằng ngày, là vì tôi vẫn giữ bầu da cũ, những lối suy nghĩ, cái nhìn và thói quen cũ (tham lam, ích kỷ…). Hãy cùng với Chúa Giêsu “đi ra” với bầu da mới là khiêm tốn phục vụ từ trong tư tưởng đến hành động, hiệu ứng niềm vui sẽ nhân lên và lan tỏa đến mọi người. Đó là cách thức Loan Báo Tin Mừng tốt nhất!

Mẹ Maria chính là bầu da mới chứa đầy rượu mới là Chúa Giêsu. Mẹ sống chay tịnh trong tinh thần khiêm nhường, vâng phục và bác ái trong niềm vui, cho dù phải đối diện với biết bao khó khăn và cả nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ cảm nghiệm Niềm vui của người nghèo được Chúa cứu độ qua bài Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Chúa là Đấng cứu chuộc tôi…” Mẹ đã chia sẻ Rượu ngon và niềm vui ấy cho bà Êlisabet, các mục đồng, hai cụ Simêon và Anna…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi sống vui tươi trước những nghịch cảnh, đem niềm vui của Chúa đến với tha nhân.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết thực hành chay tịnh với một tinh thần mới, cho con nên bầu da mới luôn chứa đựng và gìn giữ Rượu Giêsu trong lòng, để niềm vui và bình an của Chúa lan tỏa đến mọi người qua cuộc sống của con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,

Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *