ĐIỂM HẸN CỦA ĐỨC MARIA – CÙNG SƠ CATHERINE LABOURÉ ĐẾN ĐIỂM HẸN THÁNG 7 – (Kỳ 6 / cuối)

Nguyện đường 140 phố Bắc, Paris

nơi Đức Mẹ đã hiện ra với Sơ Catherine Labouré.  

Bạn thân mến,

Chúng ta đã cùng đi với Sơ Catherine Labouré đến cung thánh nhà nguyện, ĐIỂM HẸN của Đức Maria. Là Mẹ, Đức Maria đích thân đến ngồi nói chuyện với con gái, chuẩn bị cho con lớn lên trong đức tin và hiệp hành cùng với Giáo Hội qua sứ mạng Chúa nhờ Mẹ trao lại.

46 năm trôi qua (1830-1876), 1 nay là đầu năm 1876, Sơ Catherine linh cảm đây là năm cuối cùng của đời Sơ. Nỗi băn khoăn về bàn thờ với tượng Đức Mẹ cầm quả địa cầu chưa được thực hiện, nay lại càng tăng lên… Nhớ lời Mẹ dạy, Sơ tìm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để đón nhận ánh sáng và năng lượng của Ngài hầu vượt qua chặng đường cuối này…Sơ đã được Đức Mẹ cho phép tiết lộ bí mật với Sơ Phụ Trách cộng đoàn, vì thế Sơ cũng nhận lời bạn trẻ đến thăm và phỏng vấn Sơ:

Hình Sơ Catherine Labouré, thời gian cuối đời (1876)

  • BẠN TRẺ: Thưa sơ, làm thế nào để cầu nguyện khi tâm hồn khô khan nguội lạnh?
  • SƠ CATHERINE:Đơn giản thôi em à: “Khi vào nhà thờ, tôi đặt mình trước mặt Chúa và nói: ‘Lạy Chúa, con đây, Chúa muốn cho con gì thì cho.’ Nếu Người ban thì tôi rất bằng lòng và cảm tạ Người; nếu không tôi cũng cám ơn vì tôi không xứng đáng.
  • Ôi, hay quá, em cứ nghĩ cầu nguyện là phải nói chứ!
  • Đúng, có nói: tôi nói với Chúa những gì đến trong tôi, niềm vui, nỗi buồn; rồi tôi lắng nghe. Nếu ta nghe Chúa thì Chúa sẽ nói, vì với Chúa mình phải nghe. Luôn luôn Người nói chuyện với ta, nếu ta đến với Người cách đơn sơ2.
  • Cám ơn Sơ, em sẽ cầu nguyện theo cách của Sơ: vừa nói vừa nghe Chúa nói; biết đón nhận những gì Chúa cho cũng như không cho, vì Chúa biết điều gì cần và tốt cho em.
  • Cám ơn Chúa cho em hiểu được như vậy. Chúc em siêng năng cầu nguyện, nhất là sáng thức dậy và tối trước khi ngủ. Em sẽ.được Chúa bồi dưỡng tâm linh và sống vui tươi, hạnh phúc!
  • Sơ ơi, rồi những khi bị rầy la thì Sơ làm sao?
  • Vâng, Sơ bị xem thường và đôi khi bị rầy la vô cớ. Dĩ nhiên Sơ đau khổ và muốn bào chữa cho mình. Nhưng nhớ đến Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, không hề mở môi đính chính; Sơ  đi vào nhà nguyện như lời Đức Mẹ dặn, nói hết với Chúa. Được Người thấu cảm, Sơ nhẹ nhõm, bình an và đi ra tiếp tục làm việc 3.   
  • Vậy thì nỗi đau khổ lớn nhất trong cuộc đời của Sơ là gì?
  • Nỗi đau khổ lớn nhất là việc thi hành sứ mạng Đức Mẹ trao phó. Sơ đã phải chiến đấu trường kỳ trong suốt 46 năm, từ 1830 được Đức Mẹ hiện ra đến nay là năm 1876. Sơ chỉ được phép trình bày sự việc với cha giải tội, là cha Aladel lúc đó; nhưng cha không tin nên không muốn nghe và thường nổi giận với Sơ ngay tại tòa giải tội, vì cho là chuyện tưởng tượng. Cha yêu cầu Sơ không được nghĩ đến chuyện này nữa! Dù vậy, Sơ vẫn nhẫn nhục trình bày lại và nhấn mạnh hơn lệnh truyền của Đức Mẹ khi cần, đến nỗi Sơ được cha mệnh danh là “con ong vò vẽ dữ dằn4. Sau khi cha Aladel qua đời, cha Chinchon thay thế. Cha này chẳng những không tin câu chuyện Đức Mẹ hiện ra với Sơ lại còn sỉ nhục công khai và trách cứ Sơ đã muốn biến các giấc mơ thành hiện thực và làm cho cả một cộng đoàn thành trò cười5.  
  • Những lúc bị sỉ nhục như vậy, Sơ cảm nhận gì và phản ứng thế nào ạ?
  • Sơ cảm nhận máu nóng bốc lên đầu, Sơ bị tổn thương6 và muốn cãi lại ngay tức khắc…Nhưng nhờ Thiên Thần bản mệnh đã nhắc Sơ nhớ ngay tới lời tiên báo của Đức Mẹ: “Con sẽ bị phản đối, nhưng ơn Chúa sẽ giúp con, chớ nên sợ hãi…hãy tới chân bàn thờ ” Sơ làm theo lời khuyên này, Sơ được nâng đỡ và an ủi nhiều. Càng ngày Sơ càng thấm thía lời cha Thánh Vinh Sơn dạy: “Rước lễ nên, đó là trở nên một với Chúa. Ôi, ơn cao cả biết bao! 7 Sơ chuẩn bị rước lễ khi có thể; nếu không, Sơ viếng Thánh Thể hoặc rước lễ thiêng liêng, để đón nhận ánh sáng và sức mạnh của Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho.
  • Thưa Sơ, con thấy mẹ con hay đi “khấn Đức Mẹ”. Nghe Sơ chia sẻ, con nghĩ chỉ cần đến ngay với Chúa Giêsu được không Sơ?
  • Được chứ! nhưng đến với Mẹ để Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu thì dễ và chắc hơn, bởi vì làm sao Chúa có thể từ chối một người mẹ mà Chúa yêu mến thắm thiết 8. Hơn nữa, khi đứng dưới chân thập giá, qua thánh Gioan, Chúa đã trao phó chúng ta cho Mẹ chăm sóc. Chúa lại cho Đức Mẹ hiện ra để dạy chúng ta kêu cầu Mẹ: “Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ” để lãnh nhận được nhiều hồng ân. “Đức Mẹ là máng thông ơn Thiên Chúa mà”, mình vẫn đọc trong Kinh Cầu Đức Bà đấy!
  • Sơ nói hay quá làm em thấy thương Đức Mẹ, nhưng không biết phải làm sao?
  • Vậy à, thương Mẹ, em nhìn vào Mẹ và noi gương các nhân đức của Mẹ, nhất là đức tin-cậy-mến. Mẹ thấy em ngày càng giống Mẹ, Mẹ vui biết chừng nào!

Phục vụ người nghèo là phục vụ Đức Kitô

(Thánh Vinh Sơn Phaolô)

  • Thưa Sơ, vậy niềm vui lớn nhất trong cuộc đời Sơ là gì?
  • Niềm vui lớn nhất là được phục vụ người nghèo, cách riêng là các cụ già, vì Chúa Giêsu  đã phán: “mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” 9

Nếu Mẹ chọn Sơ là kẻ không biết gì hết,

là để người ta không thể nghi ngờ về Mẹ.

  • Hay quá! Hèn nào em thấy Sơ vui và bình thản luôn, mặc dù các cụ già hay lẩm cẩm và đôi khi đòi hỏi. Sơ cho em một câu nữa thôi nha: được Đức Mẹ hiện ra là một vinh dự lớn quá cho Sơ…
  • Ồ không, Sơ chỉ là một dụng cụ. Đức Trinh Nữ không hiện ra vì Sơ. Nếu Mẹ chọn Sơ là kẻ không biết gì hết, là để người ta không thể nghi ngờ về Mẹ 10.  
  • Ôi tuyệt vời! Cám ơn Sơ đã dạy em bài học sống động: khiêm nhường là nhìn nhận sự thật của mình và nói sự thật! Người trẻ chúng em hay “cầm nhầm” nên dễ huênh hoang ta đây. Xin Sơ cầu nguyện cho chúng em “dám biết mình” và nhận ra được những hồng ân Chúa ban tặng chúng em mỗi ngày để cảm tạ Ngài và sống khiêm tốn hơn.
  • Được, Sơ sẽ thưa với Đức Mẹ ý nguyện của em.
  • À, mà Sơ ơi, Sơ có muốn nhắn nhủ người trẻ chúng em điều gì không ạ?
  • A, vậy hả? Sơ nghĩ là Thiên Chúa có một giấc mơ khi dựng nên mỗi người chúng ta. Sơ chúc các em cũng như Sơ, cộng tác với ơn Chúa, để biến giấc mơ đó thành hiện thực.
  • Cám ơn Sơ!
  • Không có chi! Chúng ta cùng nhau cám ơn Đức Mẹ:

(Hát): Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội,

xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Đón xem video Ơn gọi là biến giấc mơ của Thiên Chúa thành hiện thực”.

 

 

  1. Agnès Richomme, thánh nữ Catherine Labouré, trang 83 tt[]
  2. NTBAVSVN-Đức Mẹ và Thánh nữ Catherine Labouré, trang 42 []
  3. Nt trang 43[]
  4.  X. René Laurentin, Cuộc đời thánh nữ  Catherine Labouré, trang 107 []
  5. Nt trang 104[]
  6.  X. Elisabeth Charpy-Cầu nguyện 15 ngày với Catherine Labouré, trang 91[]
  7. SV IX, 232[]
  8.  X. Elisabeth Charpy-Cầu nguyện 15 ngày với Catherine Labouré, trang 88[]
  9. Mt 25.40[]
  10. X. René Laurentin, Cuộc đời thánh nữ  Catherine Labouré, trang 107[]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *