“Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa uống nổi.” (Mt 20,22)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Con người ai cũng mong được thành công và có một vị trí đặc biệt giữa cộng đồng. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng có khát vọng ấy. Trong khi Chúa Giêsu đang hướng về Giêrusalem để hiến dâng mạng sống, các môn đệ lại bận tâm đến chỗ đứng của mình. Người mẹ của hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an đã thỉnh cầu cho các ông được ngồi bên hữu, bên tả Chúa Giêsu trong Nước của Người. Biết chuyện, các môn đệ khác tức tối, vì chính họ cũng mang cùng một ước muốn ấy, nhưng chưa dám nói ra.
Thay vì trả lời, Chúa Giêsu hỏi các ông: “Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (c.22). Cả hai anh em cùng đáp:“Thưa uống nổi.” Khi ấy, chắc chắn các ông chưa hiểu hết ý nghĩa lời mình nói. Nhưng sau khi Chúa Giêsu phục sinh và ban Thánh Thần, các ông đã trung thành sống lời hứa ấy cho đến cùng. Gia-cô-bê là vị tông đồ đầu tiên chịu tử đạo. Ông đã thực sự uống chén của Thầy bằng chính máu đào của mình, đúng như thánh Phaolô khẳng định trong bài đọc thứ nhất: người môn đệ luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Người cũng được tỏ hiện nơi mình. Chính trong những yếu đuối và hy sinh, quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ.
Qua lời sứ thần, Đức Maria đã xác tín Người Con của Mẹ là Con Thiên Chúa, và trong đức tin, Mẹ luôn mong đợi được thấy vinh quang của Người – vinh quang mà Người sẵn có nơi Thiên Chúa Cha. Mẹ không hề mong ước vinh quang cho riêng mình, vì Mẹ luôn ý thức mình chỉ là “nữ tỳ hèn mọn” và Chúa đã làm cho Mẹ biết bao điều cao cả. Tiếng “Xin Vâng” của Mẹ chính là sự ưng thuận trong hân hoan bước vào con đường đầy thử thách mà Thiên Chúa dành cho Mẹ. Mẹ đã âm thầm “uống chén” của Đức Kitô và hiệp thông trọn vẹn với Người trong mọi biến cố cứu độ, đặc biệt trong cuộc Thương khó.
Mỗi khi Chúa Giêsu được tôn vinh sau những phép lạ và những bài giảng thu hút, Mẹ không tìm chỗ danh dự bên cạnh Người, hoặc phô trương cho biết mình là mẹ của Người; nhưng Mẹ chọn đứng dưới chân thập giá để cùng chia sẻ nỗi đau, sự sỉ nhục và cô đơn với Chúa. Mẹ đã khiêm nhường đón nhận và trung thành uống trọn chén hy sinh cùng Chúa Giêsu.
Chiêm ngắm Mẹ qua Chuỗi Mân Côi mỗi ngày, là chúng ta theo chân Mẹ từ buổi Truyền Tin ở Nazareth, qua các biến cố Vui-Sáng-Thương-Mừng, để nhận ra cách Mẹ trân trọng những hồng ân Chúa đã và đang ban cho Mẹ qua những biến cố này. Mẹ đã cùng uống cạn chén đắng với Chúa Giêsu, và xác tín vào phần thưởng vinh quang Chúa ban cho Mẹ. Nhờ đó, ta sẽ can đảm “uống chén” của Chúa Giêsu qua việc chu toàn bổn phận hằng ngày, với những hy sinh âm thầm, sống sự tha thứ, lòng kiên nhẫn và tình yêu phục vụ mọi người, khiêm nhường và tín thác như Mẹ.
Chính vì thế, sau khi Phục Sinh và hiển trị bên hữu Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã rước Mẹ về trời cả hồn lẫn xác, và ân thưởng Mẹ triều thiên vinh quang, dù Mẹ không “đặt hàng trước”. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Gia-cô-bê, chúng ta hãy can đảm thưa với Chúa: “Thưa uống nổi“, và cùng với Mẹ Maria, chúng ta vui mừng thưa “Xin Vâng” với Chúa, trong mọi việc, mọi nơi và mọi lúc.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, hôm nay tôi đón nhận những hy sinh lớn nhỏ trong bổn phận hằng ngày và phục vụ trong âm thầm, kết hiệp với những hy sinh của Chúa Giêsu.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết yêu mến con đường phục vụ âm thầm, can đảm đón nhận mọi gian nan thử thách với lòng tín thác, để cuộc đời con cũng trở thành lời “xin vâng” đẹp lòng Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội, Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.