KỶ NIỆM 79 NĂM TUYÊN THÁNH SƠ CATHERINE LABOURÊ

1947-2026

 

Đức Thánh Cha Piô XII

 1876 – 1958

Ngày 27.7.1947, qua Đức Thánh Cha Piô XII, Giáo Hội đã tôn phong Sơ Catherine Labourê lên bậc hiển thánh. Điều rất cảm động là Đức Thánh Cha đã tóm tắt đời sống của thánh nữ trong câu ngợi khen Chúa Cha của chính Chúa Giêsu: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn1 và giới thiệu vị thánh mới này cho thế giới như là khuôn mẫu đời sống Kitô giáo.

Thật vậy, Giáo Hội tuyên thánh Sơ Catherine Labouré không phải vì Sơ đã được Đức Mẹ hiện ra, Sơ không phải vị ẩn tu, cũng không là vị tử đạo; đơn giản Sơ là một người bé mọn, một vị thánh của đời thường, như công đồng Vatican II khẳng định: “Tất cả Kitô hữu, dù ở địa vị nào, bậc sống nào, đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự trọn lành thánh thiện”2.

Vốn là một thôn nữ thất học, được nhận vào Tập Viện của Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn mới hơn 3 tháng, nội trong năm 1830, đêm 18.7 và chiều 27.11, Sơ được Đức Mẹ đích thân tìm đến trung tâm của Tu Hội là Nguyện đường 140 phố Bắc, Paris, tuyển chọn Sơ làm người thư ký tâm phúc, đi trước dọn đường cho hai công việc quan trọng là thành lập Nhóm Trẻ Con Đức Mẹ để họ được giáo dục về nhân bản-đức tin công giáo, và cho thế giới đón nhận tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào năm 1954.

 Sơ đáp lời Chúa mời gọi nên thánh hằng ngày, được thể hiện qua việc chu toàn những công việc bé mọn nhưng với tình thương cao cả: làm nhà giặt, làm bếp, làm vườn, phục vụ các cụ già, trực nhà khách, nhất là thực hiện sứ mạng Đức Mẹ trao phó trong sự âm thầm khiêm tốn cho đến cuối đời, với tính đơn sơ kiên vững, dù nhiều lần bị hiểu lầm và rầy la…Các chị em sống chung với Sơ trong cộng đoàn đều làm chứng sự thánh thiện của Sơ Catherine Labourê không phải là quà tặng bẩm sinh, nhưng ngược lại, là sự tiến tới trong việc thực hành tất cả các nhân đức3. Nguồn trợ lực của Sơ là Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Maria.

Chúng ta cùng dõi theo Sơ Catherine Labourê! Sơ đã nên thánh trong đời thường như thế nào? Chắc chắn ở mỗi bước Sơ luôn tâm niệm: “Hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo4.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng khẳng định: “Chúa muốn chúng ta nên thánh chứ không hài lòng với một hiện hữu nhạt nhẽo và xoàng xĩnh5. Và Chúa không bao giờ mệt mỏi ban ơn cho chúng ta tiến bước trên con đường tốt lành này.

 

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG NÊN THÁNH TRONG ĐỜI THƯỜNG

CỦA SƠ CATHERINE LABOURÊ

 

Không có gì được viết về Sơ Catherine Labourê lúc còn sinh thời, tất cả đều do các nhân chứng kể lại và được thu thập sau khi Sơ qua đời, nhất là trong tiến trình phong chân phước cho Sơ ở cấp giáo phận. Những lời chứng này minh họa bức tranh của “những nẻo đường nên thánh trong đời thường” hằng ngày của Sơ:

1. Phân định trong cầu nguyện, vượt qua nhiều khó khăn để đáp lời dâng mình cho Chúa.

2. Ngay khi còn là Tập Sinh, với lòng đơn sơ tín thác, Sơ đón nhận sứ mạng Đức Mẹ trao.

3. Đón nhận Mẫu Ảnh Phép Lạ và mang trên mình là dấu hiệu của đức tin.

4. Sơ buộc phải giữ kín, chỉ được trình bày với Cha Giải Tội thôi, nhưng ngài không tin.

5. Làm mọi việc trong âm thầm khiêm tốn, chỉ đơn sơ nhắm tới làm vinh danh Chúa thôi.

6. Tìm đến Chúa Giêsu Thánh Thể múc lấy sức mạnh và ánh sáng vượt qua nghịch cảnh.

7. Cầu nguyện là lắng nghe Chúa nói và nói với Chúa tất cả vui, buồn, sướng khổ…

8. Tin tưởng và yêu mến Đức Mẹ, để được Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu: lần chuỗi sốt sắng.

9. Cuộc chiến để có sự tự do nội tâm khắc phục tính khí nóng nảy, tránh gây đau khổ cho người khác, cách riêng là các cụ già.

10. Nhờ biết tự chủ, Sơ thể hiện được thái độ kính trọng đối với tất cả mọi người.

11. Nhờ sự kiên trì, tượng Đức Mẹ cầm quả cầu được đúc ra và đặt trong Nhà Nguyện như Đức Mẹ mong muốn.

12. Kinh nghiệm về Thiên Chúa giúp Sơ trở nên khôn ngoan và sẵn sàng đón tiếp những ai tìm đến xin ý kiến.

13. Các chị em thấy phong cách sống bác ái thật sự của Sơ là lòng khoan dung, khôn ngoan và đơn sơ.

14. thực hành đức khiêm nhường sâu sắc, để nên giống Chúa Giêsu, nhưng với thái độ bình tâm.

15. Đúng là Sơ Catherine Labourê đang giới thiệu cho mọi người con đường thánh thiện trong đời thường, như ĐTC Phanxicô đã khẳng định: “các thánh ở kề bên ta” 6. Mong sao những nẻo đường nên thánh này truyền cảm hứng cho chúng ta bước theo!

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,

 xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

  1. Mt 11,25[]
  2. Lumen Gentium, số 39[]
  3. X. Elisabeth Charpy, Cầu nguyện 15 ngày với Catherine Labourê, trang 145-146 []
  4. St 17,1[]
  5. ĐTC Phanxicô, Th. Hãy vui mừng và hoan hỷ, số 1[]
  6. Nt số 6[]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *