CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 04.08.2026 –THỨ BA TUẦN XVIII – MÙA THƯỜNG NIÊN

 

Mt 15,1-2.10-14

Cây nào mà Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời,
đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi.”
(Mt 15,13)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong Tin Mừng hôm nay, những người Pharisêu trách các môn đệ Đức Giêsu không rửa tay trước khi ăn là vi phạm truyền thống của tiền nhân. Nhưng Chúa Giêsu đưa họ trở về điều cốt yếu: điều làm con người ra ô uế không phải là những gì từ bên ngoài đi vào, mà là những gì phát xuất từ chính lòng mình. Lời nói cay nghiệt, ánh mắt khinh thường, nghĩ xấu và nói xấu, kết án hay vu khống…làm cho chính tâm hồn người ấy trở nên ô uế. Những “thứ xấu xa” ấy không đến từ Thiên Chúa, nhưng là “cỏ lùng” mà Satan gieo vào lòng người.

Vì thế, Chúa Giêsu nói: “Cây nào mà Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi” (c.13). Mọi tư tưởng kiêu căng, ích kỷ, ghen ghét, xét đoán… đều không phải là cây Thiên Chúa trồng trong lòng chúng ta. Nếu cứ được nuôi dưỡng, chúng sẽ sinh ra những lời nói và việc làm gây tổn thương. Chỉ khi để Thiên Chúa nhổ bỏ những “cây xấu” ấy, lòng người mới trở thành mảnh đất tốt cho tình yêu lớn lên.

Nơi Mẹ Maria, với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Thiên Chúa đã chuẩn bị nơi Mẹ một “mảnh đất màu mỡ”, đồng thời Người ươm trồng nơi đó tất cả mọi ân huệ tốt lành, sự thánh thiện nguyên thủy mà Evà xứ kia đã đánh mất. Mẹ đã trung thành gìn giữ các ân huệ đó và chăm sóc từng ngày, để trổ sinh các nhân đức làm đẹp lòng Thiên Chúa. Nơi Mẹ không hề có bóng dáng loại “cây xấu” nào. Thật vậy. Trong tiệc cưới Cana, khi gia chủ bối rối vì hết rượu, Mẹ không dò hỏi nguyên nhân, không tìm người để quy trách nhiệm, cũng không bàn tán để mọi người biết sự thiếu sót ấy. Mẹ chỉ nhẹ nhàng thưa với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi.” Mẹ nhìn thấy họ đang cần được giúp đỡ, và Mẹ đem nỗi khó khăn của họ đến với Đấng có thể cứu giúp họ.

Nhìn lại mình, chúng ta nhận ra điều làm mình thành ô uế chính là những lời chê bai, mỉa mai, nói xấu, nghi kỵ làm tổn thương người khác. Hơn nữa, trước khi thốt ra, những lời ấy đã được “nuôi dưỡng” từ trong lòng. Đức Maria dạy chúng ta bắt đầu việc thanh tẩy từ chính nội tâm. Khi trong lòng đầy Chúa, miệng sẽ nói lời yêu thương, cảm thông, ánh mắt sẽ bao dung và hành vi sẽ thật khiêm cung, đầy tình bác ái.

Mỗi buổi tối, ta cần tĩnh lặng và xin Mẹ Maria giúp ta duyệt xét lại lòng mình: từng cuộc gặp gỡ trong ngày, từng hành vi, ý nghĩ, lời nói…qua đó, ta dễ dàng nhận ra có những “cây” nào được lớn lên, được trổ bông hôm nay, và nhận diện ra loại cây được Chúa gieo hay kẻ thù gieo vào lòng ta. Chính Thiên Chúa là Đấng “canh tác” mảnh đất tâm hồn ta. Người vẫn huấn luyện ta bằng Lời Chúa, bằng những lời giáo huấn của Giáo Hội, bằng sự giáo dục của gia đình, và nhất là bằng những biến cố xảy đến trong cuộc sống.

Có Mẹ đồng hành, ta sẽ dần trở nên giống Mẹ: bớt đi những lời nói vô ích, những tiếng chê bai, chỉ trích…thay vào đó, ta sẽ chỉ nói những lời tích cực, đúng nơi, đúng lúc, đúng cách và đúng người, đem lại bình an và hy vọng cho nhau.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, hôm nay tôi sẽ nói ít hơn, cầu nguyện nhiều hơn và luôn giải thích tích cực cho người khác, “trồng cây tốt và nhổ bớt cây xấu” nơi lòng mình.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa thanh tẩy trái tim con mỗi ngày. Xin nhổ khỏi lòng con mọi gốc rễ của kiêu căng, xét đoán, ích kỷ…, để những lời con nói luôn mang hương thơm của yêu thương, bình an và hy vọng. Xin giúp con biết chăm sóc tốt những ơn Chúa đã gieo vào tâm hồn con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.

————-o0o————

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *