lễ CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG
Mt 17,1-9
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/m6wzgY)
“Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.”
(Mt 17,5)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã mặc khải cho Dân Israel biết vinh quang và sự thánh thiện của Người. Ngôn sứ Đaniel đã được thấy Đấng Lão Thành trao quyền thống trị, vinh quang và vương vị cho Con Người “ngự giá mây trời mà đến.”1 Đó chính là Đức Giêsu Kitô. Nhưng khi nhập thể làm người, Người đã che giấu vinh quang ấy, để con người có thể tiếp cận được với Người.
Chúa Giêsu biết trước các môn đệ của Người sẽ hoang mang sợ hãi khi chứng kiến cuộc khổ nạn và cái chết kinh hoàng của Người, nên Người cho các ông được thấy trước vinh quang Phục Sinh của Người. Người đưa ba môn đệ thân tín: Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi và “Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông” (c.2). Trong vinh quang chói ngời, Chúa Giêsu không dạy riêng điều gì với các môn đệ. Người chỉ đàm đạo với ông Mô-sê và Ê-li-a.
Ngay khi Phêrô muốn làm ba lều để ở lại trong khung cảnh tuyệt vời ấy, Chúa Cha đã lên tiếng: “Đây là Con yêu dấu của Ta…Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (c.5). Chính nhờ vâng nghe và thực hành Lời Chúa, các ông sẽ được ở mãi trong vinh quang với Người. Vâng nghe và thực hành Lời Chúa, chính là đón nhận kế hoạch mà Chúa Giêsu mới loan báo cho các ông về cuộc thương khó sắp xảy đến với Người, điều Người mới báo cho các ông mà các ông chưa chấp nhận được và cũng không dám hỏi lại2.
Ba môn đệ được nhìn thấy vinh quang của Chúa trong chốc lát, nhưng Đức Maria được chiêm ngắm “vinh quang ẩn giấu” của Con mình suốt cả cuộc đời. Mẹ không trực tiếp nghe tiếng Chúa Cha, nhưng Mẹ luôn sống điều Chúa Cha mời gọi: “Hãy vâng nghe lời Người.”
Suốt ba mươi năm tại Nadarét, Mẹ âm thầm để từng lời nói, từng việc làm của Đức Giêsu thấm vào tâm hồn. Tin Mừng nhiều lần xác nhận: Mẹ ghi nhớ mọi điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng 3. Mẹ không chỉ nghe bằng đôi tai, nhưng nghe bằng cả một trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Chính vì luôn lắng nghe nên Mẹ luôn có ánh sáng Lời Chúa trong lòng, ngay cả giữa đêm tối của thập giá.
Mẹ nhận ra vinh quang của Chúa ở những nơi người khác không nhận ra: Tại Bêlem, Mẹ nhận ra Con Thiên Chúa nhập thể nơi Hài Nhi nghèo khó nằm trong máng cỏ. Tại Cana, Mẹ nhận ra lòng thương xót của Chúa sẽ thúc đẩy Người hành động trước “Giờ” Người bày tỏ vinh quang của thời cứu độ, nên mẹ căn dặn các gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo“4 và phép lạ đầu tiên đã xảy ra. Đặc biệt, trên đồi Canvê, khi dung nhan Đức Giêsu nhợt nhạt và đầy thương tích, khi mọi vinh quang dường như bị che khuất, Mẹ vẫn nhận ra Người chính là Con Thiên Chúa đang hoàn tất chương trình cứu độ. Mẹ tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Thiên Chúa mà Mẹ đã cất cao lời ngợi khen: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.”5 Chính niềm xác tín ấy gìn giữ trái tim Mẹ luôn bình an giữa mọi đổi thay.
Hôm nay, Mẹ cũng dịu dàng mời gọi chúng ta: “Người có bảo gì, các con cứ làm theo.” Bởi chỉ khi để Lời Chúa soi sáng từng suy nghĩ, từng quyết định và từng việc làm lớn nhỏ trong cuộc sống, khuôn mặt Đức Kitô mới dần được phản chiếu nơi cuộc đời chúng ta.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng Mẹ Maria, tôi dành thời gian lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày và để một câu Lời Chúa hướng dẫn mọi quyết định, để ánh sáng Đức Kitô biến đổi đời tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết lắng nghe Chúa bằng trái tim của Mẹ, để giữa những vui buồn của cuộc sống, con vẫn nhận ra vinh quang của Đức Kitô và được biến đổi mỗi ngày nên giống Người hơn. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
