
Chuyến thăm bà con dân tộc Châu Ro – H. Xuân Bắc, T. Đồng Nai
“Mười lần trong ngày đi thăm người nghèo
là mười lần chúng ta gặp được Chúa Giêsu”.
(TVS. IX, 252, ngày 13.2.1646)
Lời dẫn:
Noi gương Thánh Vinh Sơn Phaolô, người đã tìm thấy “KHO BÁU” nơi Chúa Giêsu Thánh Thể và nơi Người Nghèo Khổ, Gia Đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn đã thực hiện chuyến bác ái đến với người đồng bào Châu Ro, ưu tiên các cụ già và một vài gia đình khó khăn.
——————–
Thánh Vinh Sơn Phaolô xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở miền Landes, nước Pháp. Với mong muốn con được học hành và có tương lai tốt đẹp hơn, cha mẹ đã cho ngài đi tu (theo quan niệm thời đó). Được thụ phong linh mục khi chưa đầy 20 tuổi, ngài đã rong ruổi tìm kiếm danh vọng và tiền bạc.
Sau 17 năm với nhiều gian truân, cả về thể xác lẫn tinh thần, ngài vẫn “hai bàn tay trắng”. Cho đến khi ngài gặp được “KHO BÁU” đích thực là chính Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể và nơi Người Nghèo. Đó là hình ảnh một cụ ông lâm trọng bệnh, trước khi qua đời đã xưng thú những tội trọng giấu kín nhiều năm vì thiếu linh mục có uy tín. Đó còn là một gia đình nghèo đông con đang quằn quại vì đói khát và bệnh tật. Từ đó, ngài đã bán đi tất cả những dự định cho tương lai để dấn thân cho Chúa và phục vụ Người Nghèo. Ngài thành lập Hội Các Bà Bác Ái để chăm lo cho những người đói khổ, bệnh tật. Trải nghiệm bình an và hạnh phúc nơi “những điểm hẹn thần linh” này đã khiến ngài khẳng định: “Mười lần trong ngày con đi thăm người nghèo là mười lần con gặp được Chúa”.
Bước theo tinh thần của Thánh Vinh Sơn Phaolô, và trong tinh thần hiệp hành của Giáo Hội nhân Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ 6, ngày 25/06/2026, Gia Đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn đã tổ chức chuyến đi bác ái đến hai làng dân tộc Châu Ro, cách nhà thờ giáo xứ Suối Nho, Giáo phận Xuân Lộc khoảng 20km.

Đoàn gồm 8 anh chị em, kể cả tài xế. Một nửa là người Công giáo, một nửa không Công giáo. Nhưng tất cả đều cùng chung một “tần số” của lòng nhiệt thành và tình yêu thương, không ngại đường xa và khó đi. Nhờ sự hướng dẫn của những “thổ địa” địa phương, đoàn đã đến thăm tại nhà: thăm hỏi và trao quà cho 30 cụ già và các gia đình khó nghèo.
Phần quà gồm có tiền mặt, gạo, nước tương, dầu ăn, bột mè đen, đậu đen xanh lòng, gạo lứt, trà gừng, bánh kẹo, thuốc glucosamine và omega-3. Những món quà tuy nhỏ nhưng đã mang lại niềm vui lớn cho các cụ.
Bữa cơm trưa của đoàn không thịnh soạn nhưng ấm áp tình huynh đệ. Giữa cái đói về vật chất là sự no đủ về tinh thần, là bình an và hạnh phúc đang nở hoa!
Chuyến đi khép lại trong lời chúc tụng Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ và lời cảm ơn chân thành đến sự cộng tác của tất cả mọi người. Nguyện xin tình yêu thương tiếp tục được lan tỏa.
Gia Đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn
NIỀM VUI GẶP CHÚA

Được may mắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công Giáo, tôi được cha mẹ dẫn dắt đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và đến với những người nghèo khổ, hiện thân của Chúa Giêsu.
Mỗi lần đi trao quà, tôi mới hiểu thế nào là “gặp Chúa”. Bởi vì gặp Chúa là gặp Niềm Vui.
Niềm vui của mình khi được trao đi. Niềm vui của bà con khi nhận được. Họ có thể chưa biết Chúa, nhưng họ vui vì được nhắc về “Ông Trời” – Đấng vẫn luôn để ý, vẫn luôn lắng nghe từng chuyện buồn vui trong đời họ.
Tôi chỉ ước một điều nhỏ thôi: Ước gì một ngày nào đó, từ những hạt giống tình thương này, trong lòng họ sẽ nảy lên ước muốn tìm về với Ông Trời. Để rồi họ cũng được sống trong Niềm Vui trọn vẹn của Chúa Kitô.
Và chúng tôi cũng ước mơ, ở những chuyến đi tiếp theo, sẽ còn có thêm nhiều bàn tay, nhiều tấm lòng cùng chung bước chân, để Niềm Vui ấy được lan xa hơn nữa.
Thân ái,
Madalêna và các bạn
VỀ VỚI NHỮNG MẢNH ĐỜI BUÔN LÀNG CHÂU RO – XUÂN BẮC, ĐỒNG NAI
Dù không cùng Đức Tin Công Giáo, chúng tôi vẫn có vinh dự được đồng hành cùng quý Sơ và các bạn giáo dân trong một số hoạt động bác ái như dựng hang đá mừng Chúa Giáng Sinh, chuẩn bị quà và thăm viếng người nghèo.
Ngày 25/07/2026, đoàn chúng tôi đã có chuyến đi đến các buôn làng người Châu Ro thuộc huyện Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai. Đây là những khu vực còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng hạn chế, đời sống vật chất thiếu thốn. Mỗi ngày trôi qua với bà con nơi đây là một nỗ lực để mưu sinh. Cái nghèo không chỉ ảnh hưởng đến miếng ăn, cái mặc mà còn tước đi cơ hội học tập của các em nhỏ. Nhiều gia đình còn phải đối mặt với bệnh tật, vừa lo cho con thơ, vừa chăm sóc cha mẹ già.
Với niềm tin được Chúa soi dẫn, chúng tôi đã đến thăm hỏi, lắng nghe các cụ, trao những phần quà nhỏ và lời động viên đến từng hộ gia đình. Khoảnh khắc món quà được trao tay, chúng tôi đã nhìn thấy niềm vui và sự xúc động trong ánh mắt của bà con. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, tinh thần lạc quan và ý chí vươn lên của họ vẫn luôn sáng ngời.
Trước đây, hình ảnh người nghèo chỉ hiện diện với tôi qua màn hình. Nhưng khi được tận mắt chứng kiến, được lắng nghe và chia sẻ, tôi mới cảm nhận sâu sắc hơn về những nhọc nhằn mà họ đang gánh chịu.
Chuyến đi lần này không chỉ mang đến cho tôi niềm hạnh phúc khi được góp một phần công sức. Quan trọng hơn, tôi đã học được bài học về sức mạnh và sự kiên cường của con người. Giữa những thiếu thốn, họ vẫn giữ vững niềm tin và trách nhiệm với gia đình.

Ra về, quà đã trao hết nhưng trong lòng mọi người Kinh-Đồng bào lại nhận được rất nhiều bài học qúi giá. Chúng tôi tin rằng, ở bất cứ nơi nào có yêu thương, ở đó sẽ có ánh sáng.
Kiều Dương và các bạn
