CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 27.08.2026 –THỨ NĂM TUẦN XXI – MÙA THƯỜNG NIÊN

Mt 24,42-51

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/kiNBDE)

 “Anh em hãy sẵn sàng,
vì chính giờ phút anh em không ngờ,
thì Con Người sẽ đến.”
(Mt 24,44)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Khi yêu, người ta luôn mong nhớ và khát khao dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất. Hạnh phúc càng trọn vẹn khi cả hai cùng chuẩn bị những món quà bất ngờ cho nhau. Người đang yêu không cần biết chính xác lúc nào người mình yêu sẽ xuất hiện; chỉ cần biết rằng cuộc gặp gỡ ấy sẽ đến, và mình muốn được gặp người ấy trong niềm vui.

Đó cũng là điều Chúa Giêsu muốn gặp được nơi chúng ta khi Người nói: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (c.44). Chúng ta không biết ngày giờ Người trở lại. Tuy nhiên, sự bí mật ấy lại là cơ hội để ta sống thánh thiện trong từng giây phút hiện tại, và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ với Người.

Người đầy tớ trung tín trong Tin Mừng không ngồi yên chờ chủ trở về. Anh cứ âm thầm làm điều mình phải làm: chăm sóc gia nhân, cấp phát lương thực đúng giờ đúng lúc. Vì thế, khi trở về, ông chủ thấy được tình yêu và sự trung hành của anh qua chính công việc anh làm.

Trái lại, ý nghĩ: “Còn lâu chủ ta mới về” đã khiến người đầy tớ xấu xa bộc lộ bản chất thật của mình: sống buông thả, bỏ bê bổn phận, lỗi bác ái với tha nhân. Điều đáng sợ là khi sự bê tha, lười biếng đã thành thói quen xấu, làm cho tình yêu cạn kiệt, thì ta cứ “hò khoan”: Khoan nghĩ đến Chúa, khoan hối cải, hãy cứ sống cho mình, đừng vội nghĩ đến người khác…

Người tỉnh thức luôn quý trọng “hôm nay, tại đây, lúc này”, và họ rất dễ tìm được những “món quà” để dâng Chúa: chu toàn bổn phận được với tình yêu, giữ lại một lời nói để khỏi làm đau người khác, nhường nhịn, tha thứ, phục vụ âm thầm… Chúng ta cũng có thể dâng những món quà như thế lên Chúa trong Thánh Lễ và từng giây phút trong cuộc sống, nhờ chức tư tế phổ quát mà ta đã lãnh nhận qua Bí tích Rửa Tội. Thánh Mônica, người đã trung thành và tỉnh thức chờ đợi suốt 17 năm cho đến khi được Chúa thưởng công: con bà là Augustinô được ơn trở lại, và còn trở nên một vị thánh.

Thánh Phaolô quả quyết rằng: “Thiên Chúa là Đấng trung thành.”[1] Chúng ta có thể yếu đuối và dễ quên, nhưng Thiên Chúa không quên lời Người đã hứa. Chính Người ban ân sủng, làm cho chúng ta trở nên phong phú trong Đức Kitô và làm ta “nên vững chắc đến cùng.” Vì thế, thay vì gồng mình để khỏi sai sót, chúng ta hãy mở lòng cho ân sủng của Chúa nâng đỡ ta.

Nhờ được đầy tràn ân sủng, Mẹ Maria đã sống tỉnh thức và sẵn sàng mọi nơi mọi lúc. Vì thế, khi sứ thần đến truyền tin, Mẹ nhận ra tiếng Chúa và mau mắn “Xin vâng”. Khi biết người chị họ cần giúp đỡ, Mẹ mau mắn lên đường. Khi đứng dưới chân Thập Giá, Mẹ vẫn tỉnh thức trong đức tin, dù không còn nhìn thấy con đường phía trước.

Mẹ dạy ta tỉnh thức với tình yêu và sẵn sàng nhờ đức tin. Tin và yêu sẽ giúp ta nhạy bén nhận ra ý Chúa và vui vẻ thi hành. Có thể Chúa đến với ta qua một người đang cần được lắng nghe, an ủi, tha thứ, trong bổn phận hằng ngày, hay trong một biến cố để ta có dịp nhìn lại chính mình, sám hối-tạ ơn và sống phó thác nhiều hơn…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi trân trọng từng giây phút hiện tại, nhận ra Chúa nơi những điều bình thường và biến một việc yêu thương hôm nay thành món quà dâng Người.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết sống với một trái tim luôn hướng về Chúa, để con nhận ra Người đang đến trong từng giây phút của đời mình. Xin giúp con đừng trì hoãn tình yêu, nhưng biết biến mỗi ngày sống thành một món quà nhỏ bé dâng Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] Bài đọc I, 1 Cr 1,9

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *