Lc 4,31-37
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/lypgj4)
“Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy,
vì lời của Người có uy quyền.”
(Lc 4,32)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Chúng ta đang sống trong thời đại “bùng nổ thông tin”. Mỗi ngày, biết bao lời nói, hình ảnh, video…được truyền tải, nhưng đâu mới là Sự Thật ta cần biết và nên nghe? Thế giới hôm nay thường nói đến “sức ảnh hưởng”: càng nhiều lượt xem, càng nhiều người theo dõi, càng được coi là có sức ảnh hưởng. Nhưng sức ảnh hưởng đó có giúp tôi xác tín vào Thiên Chúa hơn, hay ngược lại, làm chao đảo đức tin của tôi vào Chúa và Giáo Hội của Người?
Đức Giêsu là Đấng có uy quyền trong cả lời nói và việc làm. Khi Người giảng dạy tại Hội đường Ca-phác-na-um, dân chúng đã “sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền” (c.32). Trong Hội đường lúc ấy, có một người bị quỷ thần ô uế ám. Anh ta la lên: “Ông Giê-su Na-da-rét… Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” (c.34). Nhưng Đức Giêsu truyền cho nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!”, và nó liền xuất ra. Cho dù điều quỷ nói là thật, nhưng Chúa không cho phép sự thật đó được nói lên bởi những kẻ dối trá. Mọi người rất đỗi kinh ngạc vì thấy uy quyền và thế lực của Người trên các thần ô uế (c.36).
Ngày nay, thần ô uế vẫn rảo quanh khắp nơi, cám dỗ con người theo nó, từ trong tư tưởng đưa tới hành động… Đôi khi những tin dữ khắp nơi làm chúng ta lo sợ, nhưng Lời Chúa hôm nay làm chúng ta vui mừng và an tâm, vì chỉ cần một Lời của Người làm nó phải tháo lui.
Vậy ta hãy mời Chúa Giêsu đến ngự trị trong tâm hồn ta, noi gương Đức Mẹ: Mẹ đã để Lời Chúa đi vào tận sâu thẳm tâm hồn, để Lời trở thành sự sống của Mẹ, nên Mẹ luôn được tự do và không thần ô uế nào có quyền trên Mẹ được.
“Mẹ ấp ủ thẳm sâu Lời Chúa, Mẹ cưu mang Lời tận đáy lòng. Lời trong máu trong tim lớn dậy, Lời sinh ra từ lòng Mẹ dịu dàng.”[1] Khi đến với bà Êlisabeth, Mẹ chỉ cất lời chào, thì cả gia đình bà được tràn đầy niềm vui trong Thánh Thần. Tại Ca-na, Mẹ nói với Đức Giêsu về nỗi khó khăn của con người: “Họ hết rượu rồi.” Rồi Mẹ nói với những người giúp việc: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”[2] Chính nhờ lời của Mẹ, phép lạ đã xảy ra: Chúa Giêsu đã “bày tỏ vinh quang của Người…”[3]
Chiêm ngắm Mẹ thực hành Lời Chúa, tôi nhận ra điều cần thiết là biết lắng nghe Chúa và lắng nghe nỗi khó khăn của mọi người với trái tim của Mẹ, để Lời Chúa được sống và lớn lên trong tôi. Khi ấy, tự đáy lòng tôi sẽ dễ dàng thốt ra một lời chào bình an, khích lệ, an ủi, tha thứ, xin lỗi, hay nhắc nhở đúng nơi, đúng lúc…để mang lại niềm vui và sự sống cho tha nhân và đưa họ đến gần Chúa hơn.
Giữa biển thông tin nhiễu loạn, Mẹ dạy chúng ta biết phân định mọi việc dưới ánh sáng của Thần Khí, biết nghiền ngẫm và để cho Lời Chúa trở thành sự sống của mình, để có thể dùng Lời Chúa nâng đỡ, chữa lành và đưa người khác đến với Chúa Giêsu.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ
Hôm nay, trước khi nói hoặc chia sẻ một điều gì, tôi dừng lại bên Mẹ, và hỏi: Mẹ ơi, xin giúp con nhận biết điều này có thật không? Có cần thiết phải nói và có xây dựng sự hiệp nhất không? Có đưa người khác đến gần Chúa hơn không? Có đúng người, đúng nơi và đúng lúc không?…
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết lắng nghe Chúa với trái tim của Mẹ, để những gì con nói và chia sẻ sẽ làm vinh danh Chúa và đem lại ích lợi cho phần rỗi của tất cả chúng con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.
————-o0o————
