Lc 8,4-15
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/3wAF4Y)
“Những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại,
rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”
(Lc 8,15)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Tháng 9 hằng năm là dịp để những ai sống đoàn sủng Vinh Sơn trên thế giới “hành hương trở về nguồn”, để tìm lại căn tính và tinh thần của Đấng Sáng Lập: thánh Vinh Sơn Phaolô, người đã được Lời Chúa “gieo” vào: “Chúa đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo.”[1] Quả thật, “sau 25 năm tìm kiếm chính mình, ngài đã gặp được Chúa Giêsu và Người Nghèo.”[2] Vì muốn cho Lời Chúa “sinh hoa kết quả” nhiều hơn, nên ngài đã dấn thân hết mình trong việc kiên trì đào tạo hàng giáo sĩ, thành lập các Hội Bác Ái, Tu Hội Truyền Giáo và Tu Hội Nữ Tử Bác Ái để phục vụ người nghèo. Sau hơn 400 năm, những hoạt động của ngài vẫn đang sinh hoa kết trái trong Giáo Hội và trên toàn thế giới.
Thánh Vinh Sơn Phaolô đã trở nên “người gieo giống” theo khuôn mẫu Người gieo giống đích thực trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay. Thiên Chúa, Đấng luôn gieo vãi Lời Chúa khắp nơi, với mọi hạng người, mọi hoàn cảnh. Người gieo cách hào phóng và kiên trì, vừa hy vọng vừa yêu thương và không chê bỏ một mảnh đất nào, một ngõ ngách nào.
Hạt giống Lời Chúa đã được gieo vào lòng mọi người, nhưng để có thể phát triển và sinh hoa kết quả, còn tùy thuộc thái độ đón nhận của từng người. Đối với “những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả” (c.15), thì vụ mùa sẽ bội thu nhờ bốn yếu tố:
1-2: Nghe với tấm lòng cao thượng và quảng đại: đón nhận trọn vẹn sứ điệp Lời Chúa, không cắt xén, không “bẻ cong” Lời Chúa theo ý mình.
3-4: Nắm giữ và kiên trì: Ấp ủ, cưu mang Lời Chúa trong lòng như câu châm ngôn sống, như chìa khóa vạn năng cho mọi công việc. Cho dù có gặp khó khăn thử thách, vẫn kiên trung làm theo Lời Châm ngôn ấy.
Tâm hồn Mẹ Maria quả thật là mảnh đất tốt “đẹp lòng Thiên Chúa”[3]. Khi sứ thần truyền tin, Mẹ đã lắng nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, để Hạt Giống Lời Chúa được bén rễ và lớn lên trong tâm hồn, nơi lòng dạ và trong chính cuộc đời mình.
Tin Mừng kể về cách Mẹ lắng nghe Lời Chúa: “Bà Maria hằng ghi nhớ mọi điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.”[4] Nhờ đức tin, Mẹ kiên trì nắm giữ Lời qua những chuỗi ngày âm thầm, bình lặng và cả lúc gặp gian nan, thử thách. Chính trong những giờ phút đau thương nhất dưới chân Thập Giá, Hạt Giống Lời Chúa nơi lòng Mẹ đã trổ sinh hoa trái cứu độ cho muôn người hưởng nhờ.
Mẹ dạy chúng ta cách xét mình để “phát quang gai góc, nhặt sạch sỏi đá, cày xới” mỗi ngày cho “mảnh đất” tâm hồn “xốp và mềm” hơn, dễ dàng đón nhận hạt giống Lời Chúa vào lòng. Hạt giống ấy sẽ bén rễ, nảy mầm và “sinh hoa trái theo hạt giống của nó”[5]: khiêm nhường, đơn sơ, bác ái, quan tâm, tha thứ… Mỗi khi mệt mỏi vì gặp khó khăn, thất bại, Mẹ khích lệ chúng ta hãy kiên trì, trung thành thực hành Lời Chúa và luôn xác tín vào tình thương đầy quyền năng của Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi ấp ủ Lời Chúa trong tâm hồn và chăm bón bằng những cử chỉ yêu thương, lời nói và hành động tích cực với mọi người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con dọn sạch những sỏi đá là những tật xấu và tội lỗi, để tâm hồn con thực sự trở nên mảnh đất tốt cho hạt giống Lời Chúa có thể bén rễ và trổ sinh. Xin Mẹ cùng đồng hành với con trong những thiện chí cố gắng từng ngày. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Lc 4,18
[2] X. “Một chìa khóa để hiểu Thánh Vinh Sơn” của Patrick Murphy, CM.
[3] Lc 1,30
[4] Lc 2,19
[5] Thánh Vinh Sơn Phaolô, Bài nói chuyện với Nữ Tử Bác Ái, ngày 31.7.1634
