fbpx

CÙNG MẸ ĐÓN NHẬN NGUỒN VUI CỨU ĐỘ – BƯỚC 8

Lc 2, 1-14:    QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA CHA ĐÃ ĐẾN!

Đấng Cứu Độ đã sinh ra, Người là nguồn vui, nguồn hy vọng.

Nào chúng ta chào đón và cám ơn Người!

Cùng Mẹ Maria và thánh Giuse, chúng ta chiêm ngắm MÓN QUÀ CỦA CHA gửi cho mỗi người. Chúng ta giang tay đón nhận và mở ra để tìm hiểu ý nghĩa thẳm sâu của món quà mà CHA muốn nói với chúng ta: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời[1]. Ngài chính là nguồn vui cứu độ của chúng ta. Chúng ta sấp mình thờ lạy Người Con Một này và thành kính dâng lên CHA lời cảm tạ tri ân, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương[2].

Chiêm ngắm và đón tiếp Ngài vào tâm hồn để chúng ta có tràn đầy niềm hy vọng, làm chứng cho đức tin và đức mến của chúng ta “sao cho mỗi người có thể trao đi dù chỉ là một nụ cười, một cử chỉ thân tình, một cái nhìn huynh đệ, một sự lắng nghe chân thành, một sự phục vụ vô vị lợi, vì biết rằng, trong Thần Khí của Chúa Giêsu, điều này có thể trở thành hạt giống trổ sinh hy vọng nơi những ai đón nhận[3].

Chúng ta đang sống trong một xã hội với nhiều thử thách khác nhau, thách đố lớn nhất là đời sống đức tin. Hơn bao giờ hết, Đức Tin Công Giáo đang bị lung lay tận gốc, do ảnh hưởng của chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa cá nhân tác động vào đời sống con người, cách riêng là thanh thiếu niên và người trẻ. Nhiều người dường như đang chờ đợi và hy vọng vào một điều gì khác ngoài Thiên Chúa, nhưng đáng thương thay, chỉ gặp toàn thất vọng!

Câu chuyện ông Gióp bị thử thách đức tin được kể lại trong Kinh Thánh là một minh họa rõ nét cho sự hy vọng không làm thất vọng. Thật vậy, ông đã nói: “Nếu thiếu niềm hy vọng, con người làm sao sống nổi[4], khẳng định rằng hy vọng chính là minh chứng cho sự trung thành của ông với Thiên Chúa, dù rằng ông đã mất hết từ của cải đến con cái, bệnh tật trên thân xác và cả uy tín của ông nữa. Đáp lại niềm tin của ông, Thiên Chúa ban phúc lành dồi dào, phục hồi và gia tăng những gì Gióp đã mất, đem lại cho ông cuộc sống an bình, hạnh phúc hơn xưa, bên gia đình.

Đúng là:

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.

Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến, duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,

tôi trông cậy nơi Người[5].

Tâm tình tạ ơn:

Lạy Đấng Emmanuen,

 Người là Thiên Chúa Nguồn Hy Vọng, Nguồn Vui Cứu Độ,

 đã đến ở cùng chúng con,

Xin tạ ơn Người mãi mãi ngàn thu!

 

 

 

 

 

[1] Ga 3,16

[2] X. Tv 136,1

[3] ĐTC Phanxicô – Sắc chỉ công bố năm thánh thường lệ 2025, số 18

[4] X. G 17,15; 14,7-10

[5] Tv 61

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *