(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/7gKQDz)
“Của Xê-da, trả về Xê-da;
của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”
(Mc 12,17).
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Nộp thuế là nghĩa vụ của mọi công dân để xây dựng đất nước. Nhưng vào thời Chúa Giêsu, người Do thái phải nộp thuế cho Xê-da -hoàng đế Rô-ma, một điều sỉ nhục đối với họ. Một số người công khai chống đối đã bị bắt. Phần đông còn lại thì bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Hai phe Pharisêu và Hêrôđê vốn đối nghịch nhau, nhưng bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc họ liên kết với nhau để gài bẫy Người, qua việc đặt câu hỏi: “có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” (c.14d). Nếu trả lời “không”, Người sẽ bị xem là chống lại chính quyền Rôma; nếu bảo “có”, Người sẽ bị kết án là phản bội dân tộc và bất trung với Thiên Chúa. Mục đích chính của những người đặt câu hỏi ấy không phải là tìm chân lý nhưng họ chỉ tìm một lý do để kết án Chúa Giêsu. Vì thành kiến, lòng ganh ghét và lợi ích riêng dẫn dắt, họ trở nên mù quáng không còn nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi Người và chỉ muốn tiêu diệt “kẻ thù” cho hả hê!
Nhưng Chúa Giêsu không để mình bị cuốn vào những tranh cãi chính trị, nhưng tách bạch rõ ràng hai đối tượng rõ ràng: Thiên Chúa và hoàng đế. Người yêu cầu họ đưa đồng tiền nộp thuế và hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai?” Họ trả lời: “của Xê-da.” Người kết luận: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (c.17).
Chúa Giêsu không hề chống lại việc nộp thuế, nhưng Người đang hướng những người đối thoại đến một chân lý sâu xa hơn nhiều: con người mang hình ảnh của Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa, có bổn phận phải trả về cho Thiên Chúa. Vì thế, điều Thiên Chúa mong muốn không phải chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống, nhưng là toàn bộ con người chúng ta với tâm hồn, trí khôn, thời gian, khả năng, tình yêu và cuộc đời của mình.
Thánh Phêrô đã trải nghiệm và nhắn nhủ chúng ta mỗi ngày phải cố gắng “lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa Kitô.”[1] Hơn nữa, khi được lãnh nhận ơn cứu độ từ cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta lại “thuộc về Chúa” thêm một lần nữa. Do đó, ta phải phải dâng trả chính bản thân mình cho Thiên Chúa, nghĩa là để Chúa làm chủ cuộc đời mình; là kiên vững trong đức tin giữa những cám dỗ, sai lạc và áp lực của cuộc sống, và trung thành với Tin Mừng trong những chọn lựa hằng ngày.
Ngay từ thuở ấu thơ, Đức Maria đã sớm dâng lại cho Thiên Chúa tất cả những gì Chúa đã ban cho Mẹ: Mẹ được dâng cho Thiên Chúa và ở lại trong Đền Thờ. Rồi khi sứ thần đến truyền tin, Mẹ đã mau mắn hiến dâng tất cả: thân xác, linh hồn và cả cuộc đời Mẹ để phục vụ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ luôn ý thức những gì Mẹ có đều là ân ban của Chúa và Mẹ là nữ tỳ trung tín của Người. Mẹ thuộc trọn về Người, và Người có toàn quyền trên cuộc đời Mẹ. Đồng thời, Mẹ luôn sống tốt nghĩa vụ của người công dân khi chấp nhận về Belem khai hộ khẩu, dù sắp đến ngày sinh con…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Theo bước Mẹ, tôi
- Tận dụng những ơn Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, đem lại bình an, niềm vui cho mọi người.
- Chu toàn tốt bổn phận của người công dân.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã mau mắn dâng lại cho Thiên Chúa hoa trái của những ân sủng mà Chúa đã ban cho Mẹ, và trả cho Xê-da những gì của Xê-da. Xin Mẹ giúp con luôn sống thánh thiện, khôn ngoan, biết trả cho thế gian những gì của thế gian và dâng lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Người. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.
————-o0o————
[1] Bài đọc I, 2 Pr 3,18
