29.06.2026 – THỨ HAI TUẦN XIII – MÙA THƯỜNG NIÊN
THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ
Mt 16,13-19
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/RhwMZp)
“Anh là Phêrô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.”
(Mt 16,19a)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ngày 08/05/2025, Đức Hồng Y người Mỹ Robert Francis Prevost được bầu làm Giáo hoàng, đó chính là Đức Lêô XIV, vị giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo Rôma. Việc bầu cử theo cách rút thăm đã có từ thời Giáo Hội sơ khai: đề cử danh sách, thành tâm cầu nguyện xin Chúa chỉ cho thấy người Chúa chọn, sau đó rút thăm…[1]
Thật vậy, Chính Chúa Cha đã tuyển chọn Tông đồ Phêrô khi Người mặc khải cho ông nhận biết Chúa Giêsu là “Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (c.16). Vì thế, Chúa Giêsu gọi ông là người có phúc, bởi lời tuyên xưng ấy không do trí khôn loài người, nhưng là ân ban từ Chúa Cha. Cũng theo nghĩa đó, một khi được nhận biết và tin vào Chúa Giêsu là “Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” như thánh Phêrô, chúng ta cũng là những người có phúc.
Chúa Giêsu gọi ông Simon là Phêrô (nghĩa là Tảng Đá) và trao cho ông “quyền giữ cửa” Nước Trời: “Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” (c.19). Người cũng gọi Saolô (Phaolô) và ban cho ông đặc sủng và sứ mạng truyền giáo cho muôn dân.[2]
Việc Giáo Hội mừng kính hai vị trong cùng một ngày không mang ý nghĩa lịch sử, nhưng nói lên tính hiệp thông và hiệp nhất trong đa dạng của Giáo hội do chính Chúa Giêsu thiết lập. Hai vị có rất nhiều khác biệt về tính cách, nhưng vẫn hiệp nhất với nhau để phục vụ Giáo Hội. Phêrô: một ngư phủ chất phác, được Chúa Cha mặc khải để tuyên xưng đức tin, từng chối Chúa nhưng đã thật lòng hối lỗi. Phaolô: một biệt phái nhiệt thành, uyên bác, từng bách hại Giáo hội trước khi được Chúa khuất phục trên đường Đa-mát. Phêrô có quyền ràng buộc và tháo cởi để duy trì sự hiệp nhất trong Giáo Hội, Phaolô có đặc sủng loan báo Tin Mừng cho muôn dân, mở rộng ranh giới Giáo hội và bảo vệ chân lý Tin Mừng. Phêrô được thiên sứ cứu khỏi ngục tù của vua Hê-rô-đê,[3] Phaolô được Chúa ban sức mạnh, cứu khỏi “nanh vuốt sư tử” để hoàn thành việc rao giảng.[4] Phaolô tôn trọng quyền bính của Phêrô nhưng dám đóng góp ý kiến để Giáo hội sống đúng tinh thần Tin Mừng. Phêrô tiếp nhận sự góp ý thẳng thắn từ Phaolô để điều chỉnh hướng đi vì lợi ích thiêng liêng của các tín hữu.
Mừng lễ hai thánh Tông Đồ, chúng ta được mời gọi cầu nguyện, lắng nghe và vâng phục Đức Thánh Cha, các Giám mục và Linh mục trong Giáo Hội. Đó là cách thế xây dựng Giáo Hội, vì mỗi người đều là một viên đá sống động[5], quảng đại dấn thân loan báo Tin Mừng, xoa dịu các chia rẽ, hướng tới hòa bình, hòa giải và sự hiệp nhất, như Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi trong Tông thư “In unitate fidei”(Trong sự Hiệp nhất của Đức tin).
Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trao Giáo Hội của Người cho Mẹ Maria chăm sóc. Kể từ đó, Mẹ âm thầm hiện diện để xoa dịu mọi nỗi đau, khơi dậy và nuôi dưỡng niềm hy vọng, sự hiệp nhất giữa các Tông đồ và môn đệ Chúa Kitô. Tại Nhà Tiệc Ly, Mẹ cùng cầu nguyện với họ, xin Chúa Thánh Thần đến biến đổi những hoang mang của họ thành sức mạnh, sự nhiệt thành sống động để loan báo Tin Mừng.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi cầu nguyện cho Giáo Hội, quan tâm học hỏi Lời Chúa, các tông huấn, tông thư của Đức Thánh Cha và đem ra thực hành.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ là Nữ vương các tông đồ và là Mẹ Giáo Hội, xin Mẹ luôn đồng hành với Đức Thánh Cha và các vị chủ chăn của chúng con, để Giáo Hội luôn đứng vững trong mọi gian nan thử thách. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
v
[1] X. Cv 1,24
[2] X. Cv 22,6-15; 26,12-18
[3] X. Bài Đọc I, Cv 12,1-11
[4] X. Bài Đọc II, 2Tm 4,17
[5] 1Pr 2,5
