“Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả...” (Mt 13,23)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
“Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì nào có ích gì.”Đó là câu Lời Chúa mà Ignatiô đã “gieo” vào lòng Phanxicô Xaviê, đang lúc anh thao thức tìm kiếm danh vọng trần gian. Phanxicô đã lắng nghe và suy đi nghĩ lại câu Lời Chúa ấy. Được ơn Chúa tác động, anh đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa, sinh ích lợi cho linh hồn mình, khiến anh không quản ngại đi khắp nơi truyền giáo và đem rất nhiều người về với Chúa Giêsu.
Tâm hồn thánh Phanxicô Xaviê như mảnh đất tốt trong dụ ngôn Chúa Giêsu nói hôm nay. Lời Thiên Chúa luôn là hạt giống tốt nhất, nhưng điều quyết định cho mùa gặt bội thu hay không là do tâm hồn của người đón nhận. Có người nghe mà không hiểu, để quỷ dữ cướp mất Lời. Có người đón nhận rất nhiệt tình, nhưng thiếu chiều sâu nên dễ bỏ cuộc khi gặp thử thách. Có người yêu mến Chúa, nhưng để những lo toan, tính toán và quyến luyến vật chất bóp nghẹt Lời. Chỉ người biết mở lòng, khiêm tốn lắng nghe, và đem Lời ra thực hành, tất nhiên sẽ sinh hoa trái theo ý Chúa: “kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả…” (c.23).
Dụ ngôn ấy được diễn tả rõ nét nơi Đức Maria: Khi sứ thần đến “gieo Lời”, Mẹ chưa hiểu rõ cách Thiên Chúa sẽ thực hiện điều ấy nơi mình, nhưng Mẹ không khép lòng vì sợ hãi, cũng không để những tính toán riêng cản trở chương trình của Thiên Chúa. Mẹ khiêm tốn lắng nghe, suy nghĩ, rồi đáp lại bằng tiếng “Xin Vâng”. Chính từ giây phút ấy, hạt giống Lời Chúa được gieo vào lòng Mẹ, bén rễ sâu và lớn lên từng ngày. Suốt cuộc đời, Mẹ luôn gìn giữ Lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ không để những thử thách bóp nghẹt Lời Chúa, cũng không để những lo âu của cuộc sống làm mất đi niềm tín thác. Nhờ Mẹ, Lời Chúa đã sinh hoa trái trọn vẹn là chính Đức Giêsu – Đấng Cứu Độ nhân loại.
Chúng ta vẫn đọc và nghe Lời Chúa, tham dự Thánh lễ hằng ngày, nhưng Lời Chúa chưa thực sự biến đổi con người mình. Có lẽ vì tâm hồn ta còn quá nhiều “đá sỏi” của tính nóng nảy, tự ái, thành kiến; còn quá nhiều “bụi gai” của lo lắng, danh lợi, tiện nghi và những thú vui chiếm hết chỗ dành cho Chúa. Ta nghe Lời Chúa, nhưng lại sống theo suy nghĩ riêng. Ta biết điều đúng, nhưng lại thiếu can đảm thực hiện.
Hôm nay, Mẹ Maria mời gọi chúng ta đừng chỉ nghe xuông Lời Chúa, nhưng hãy giữ Lời Chúa trong lòng như Mẹ. Mỗi ngày chỉ cần một câu Tin Mừng được đem ra suy niệm, cầu nguyện và thực hành cũng đủ để hạt giống ấy âm thầm bén rễ, vì nó đã gặp đất mềm mại. Hạt giống ấy sẽ cho một mùa bội thu, nuôi dưỡng linh hồn mình và sinh ra biết bao linh hồn khác nữa cho Nước Trời.
Chiêm ngắm Mẹ mỗi ngày, Mẹ sẽ giúp chúng ta biết dọn sạch những “đá sỏi” của sự hời hợt, nhổ bỏ những “bụi gai” của lo lắng và ích kỷ, để tâm hồn trở nên mảnh đất màu mỡ. Nhờ đó, mỗi lời Chúa gieo xuống hôm nay sẽ lớn lên thành những việc làm yêu thương, tha thứ, phục vụ và trở nên chứng tá sống động, góp phần quy tụ nhiều người về với Chúa như lời hứa trong bài đọc thứ nhất.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, hôm nay tôi dành ít phút suy niệm một câu Lời Chúa và quyết tâm thực hành bằng một việc yêu thương cụ thể.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã gìn giữ Lời Chúa trong tâm hồn và để Lời ấy sinh hoa trái dồi dào. Xin giúp con biết lắng nghe, suy niệm và can đảm thực hành Lời Chúa mỗi ngày, để cuộc đời con trở thành mảnh đất tốt làm vinh danh Thiên Chúa và đem nhiều người đến với Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội, Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.