CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 05.08.2026 –THỨ TƯ TUẦN XVIII – MÙA THƯỜNG NIÊN Mt 15,21-28

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/MgoQMh)

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.
Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”
(Mt 15,28a)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Bà là một phụ nữ rất đau khổ vì con gái của bà bị quỷ ám. Dù là người ngoại giáo, bà vẫn tìm đến với Chúa Giêsu để xin Người cứu chưa con gái bà. Nhưng Chúa Giêsu dường như liên tiếp từ chối lời cầu xin của bà. Người im lặng. Rồi Người nói mình chỉ được sai đến với nhà Ítraen. Thậm chí, Người còn dùng cách nói phân biệt của người Do thái thời ấy để nói với bà: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con” (c.26). Nhưng người phụ nữ không nản lòng. Bà tin chắc rằng chỉ cần một chút lòng thương xót của Người cũng đủ cứu con mình. Vì thế, bà khiêm tốn thưa lại: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”

Thật tuyệt vời! Chính trong thử thách mà lòng tin và sự khiêm nhường của bà được tỏa sáng. Chúa Giêsu đã công khai khen ngợi: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy” (c.28). Và con gái bà đã được cứu. Lòng tin chính là “căn cước” chứng minh bà thuộc về dòng dõi của tổ phụ Abrraham – cha của những kẻ tin. Hơn nữa, lòng tin vào Chúa Giêsu đã làm cho bà dám bước ra khỏi “ranh giới an toàn”, gặp được Đấng: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở. Bà xứng đáng được nâng lên hàng “con cái” chứ không còn là kẻ ngoại lai nữa.

Nơi Mẹ Maria, đức tin kiên vững, sự khiêm nhường thẳm sâu và tình thương dành cho cả nhân loại, cách riêng với những đứa con tội lỗi càng tuyệt vời hơn biết mấy. Rất nhiều người tội lỗi đã được Mẹ chuyển cầu và dẫn dắt trở về với Chúa và còn trở nên thánh.

Tại tiệc cưới Cana, tin vào Chúa Giêsu, Mẹ tìm đến với Người vì nỗi thiếu thốn của người khác: “Họ hết rượu rồi.Mẹ không thất vọng khi nghe Chúa đáp: “chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến, nhưng Mẹ âm thầm thắp lên niềm hy vọng nơi những người giúp việc, và nhắc họ mau mắn thực hành Lời Chúa: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Kết quả: sáu chum nước lã đã được Chúa biến thành rượu ngon hảo hạng.

Suốt cuộc đời, Mẹ nhiều lần phải bước đi trong sự thinh lặng của Thiên Chúa: từ Bêlem sang Ai Cập, những năm tháng âm thầm tại Nadarét, cho đến khi đứng dưới chân thập giá. Nhưng Mẹ chưa bao giờ ngừng tin vào kế hoạch yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa: “không có gì mà Chúa không làm được.”

Nhiều khi ta cầu nguyện một thời gian rồi nản chí, vì chưa nhận được điều mình mong đợi. Sự kiên trì và hy vọng của Mẹ Maria cho ta xác tín rằng: khi Chúa thinh lặng không có nghĩa là Người vắng mặt. chính trong sự thinh lặng ấy, Người đang thanh luyện đức tin để ta bám chặt vào chính Chúa hơn là vào những ân huệ của Người. Chúng ta cần xác tín rằng: trước khi ta cầu xin, thì Mẹ đã chuyển cầu cùng Chúa cho ta. Và dù cho “giờ của Người chưa tới”, nhưng vì lời chuyển cầu của Mẹ, chắc chắn Người sẽ ban điều cần thiết nhất cho ơn cứu độ của ta, cho cả những nhu cầu chính đáng trong cuộc sống của ta, vào lúc thích hợp nhất. Chỉ cần ta mau mắn thực hành điều Chúa truyền dạy qua Lời Chúa, qua giáo huấn của Giáo Hội, và qua những biến cố lớn nhỏ hằng ngày.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ

Cùng với Mẹ Maria, tôi kiên trì cầu nguyện, không nản lòng khi Chúa thinh lặng,  luôn tín thác rằng Người sẽ ban điều tốt đẹp nhất vào đúng thời đúng lúc.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

Lạy Mẹ là Đấng Chỉ Bảo Đàng Lành, xin dạy con biết lắng nghe và mau mắn thực thi Lời Chúa, biết cầu nguyện với lòng khiêm nhường, bền bỉ, tín thác vào tình yêu muôn đời của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.



Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *