CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 31.08.2026 – THỨ HAI TUẦN XXII – MÙA THƯỜNG NIÊN

Lc 4,16-30

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/Wwf2cy)

 “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe. 
(Lc 4,21)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Người Nazareth ngỡ mình đã biết quá rõ về Đức Giêsu: Người là con ông Giuse, đã lớn lên giữa họ. Chính cái “biết quá rõ” ấy lại trở thành một bức tường ngăn họ hiểu trọn vẹn” về Chúa Giêsu, Đấng Thiên Chúa sai đến. 

Đối với nhiều tín hữu chúng ta hôm nay cũng vậy. Chúng ta nghĩ mình đã biết Chúa: biết giáo huấn của Người, biết những điều phải làm, biết những câu Kinh Thánh quen thuộc. Điều này tốt, nhưng vẫn chưa hiểu trọn vẹn về Chúa Giêsu Kitô. ĐGH Bênêđictô XVI nói: “Khởi đầu cho cuộc sống Kitô hữu không phải là một quyết định đạo đức hay một tư tưởng vĩ đại, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, với một Con Người, Đấng đem lại cho đời sống chúng ta một chân trời mới và từ đó một định hướng dứt khoát.

Đấng ấy đã hứa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Như vậy, đúng là Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (c.21). Thiên Chúa không chỉ hoạt động trong quá khứ, cũng không chỉ hứa hẹn một tương lai xa xôi. Người đang hiện diện và hành động hôm nay. Lời Chúa không chỉ là một câu chuyện đã xảy ra, nhưng là thực tại của chính chúng ta lúc này. Thiên Chúa có thể đến rất âm thầm, qua một người, một biến cố, bổn phận hay nhu cầu của người khác. Chúng ta cần tận dụng những cơ hội này để gặp gỡ Người.

Mẹ Maria có một trái tim biết lắng nghe, tìm kiếm và rộng mở để nhận ra ý Chúa và thưa lời xin vâng. Mẹ chưa hiểu hết điều Thiên Chúa muốn thực hiện nơi Mẹ, nhưng Mẹ luôn để cho Người dẫn đi. Mẹ đón nhận Lời Chúa, rồi “ghi nhớ mọi điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng”.

Từ biến cố Truyền Tin, Mẹ bước vào một hành trình có biết bao điều bất ngờ: một cuộc hôn nhân tưởng chừng dậy sóng, một cuộc sinh hạ trong cảnh thiếu thốn, những ngày chạy trốn sang Ai Cập, nỗi đau lạc mất Con, rồi cuối cùng là đứng dưới chân thập giá. Trong những “hôm nay” đầy bóng tối ấy, Mẹ không xin, cũng không chờ Thiên Chúa cất khỏi Mẹ mọi đau khổ, nhưng Mẹ luôn xác tín Thiên Chúa đang hiện diện và dẫn đường.

Chúng ta thường muốn Chúa hiện diện theo cách mình mong đợi, giống dân Nazareth, muốn Người hành động theo khuôn mẫu mình đã quen. Khi Chúa đến bằng một con đường khác, chúng ta dễ thất vọng, nghi ngờ hay trách móc. Mẹ Maria dạy chúng ta biết cởi mở trước Thiên Chúa, để Người có thể tự do làm những điều mới mẻ trong cuộc đời mình.

Hôm nay, mỗi chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có thật sự đang lắng nghe Chúa, hay tôi cho là đã biết rồi, không cần nghe nữa? Tôi có nhận ra Người đang hiện diện trong một người tôi chưa hiểu, một biến cố tôi chưa chấp nhận, một bổn phận rất nhỏ hay một lời mời gọi tôi chưa muốn đón nhận không?

Mẹ nhắc nhở chúng ta: đừng để những điều quá quen thuộc làm ta bỏ lỡ một cuộc viếng thăm của Thiên Chúa.Bởi với một trái tim rộng mở như Mẹ, ơn cứu độ luôn được hiện thực hóa nơi Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Chúng ta hãy noi gương Mẹ để gặp được Chúa Giêsu mỗi ngày.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ

Noi gương Mẹ, hôm nay tôi đón nhận một người hay một biến cố mình chưa hiểu, với xác tín rằng Chúa đang hiện diện và hoạt động nơi đó.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết lắng nghe Chúa với trái tim của Mẹ. Xin đừng để những điều quen thuộc làm con khép lòng trước những điều Chúa đang thực hiện hôm nay. Xin cho con luôn khiêm tốn và rộng mở, để nhận ra Chúa hiện diện trong từng người, từng biến cố và từng ngày sống của con. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *