fbpx

HOA LÒNG DÂNG MẸ



Khắp trần gian tưng bừng mở hội
Muôn lời hoa nở vội khoe hương
Lung linh trong nắng trong sương
Đón chào Mẹ Chúa Thiên Đường đẹp thay!

Lòng con mãi đắm say ngây ngất
Nhạc triều dâng réo rắt cung tơ
Đóa hoa bé nhỏ đơn sơ
Hai tay dâng Mẹ con chờ bấy lâu .

Hoa ngũ sắc thắm màu đua nở
Giữa đất trời hương tỏa đắm say
Đoàn con bé nhỏ thơ ngây
Dâng hoa dâng cả tháng ngày lầm than.

Gương mặt Mẹ dịu dàng diễm lệ
Tỏa sáng ngời như thể mặt trăng
Lung linh trong những đêm rằm
Triều thiên tỏa sáng mấy tầng không gian.

Hoa lòng con rộn ràng đua nở
Kinh kính mừng luôn nở trên môi
Đóa hoa là chuỗi mân côi
Con luôn vun tưới cho đời ngát hương.

Đây trái tim bình thường nhỏ bé
Con dâng lên ngai Mẹ từ nhân
Linh hồn và cả xác thân
Mẹ thương cứu giúp ân cần chở che.

Chân con bước lắm khi té ngã
Thân mệt nhoài lã chã mồ hôi
Chạy theo ảo ảnh trên đời 
Bỏ quên tất cả những lời Mẹ khuyên.

Đời con khác chi thuyền không bến 
Lạc tay chèo biết đến nơi đâu?
Mẹ là sao sáng trên cao
Dẫu con vượt thoát ba đào hiểm nguy.

Con chẳng biết lấy gì dâng Mẹ
Với hoa lòng nhỏ bé đơn sơ
Hoa lan, cúc, phượng, hoa mơ
Mấy bông huệ trắng con khờ kính dâng.

Mẹ là ánh sao mai dẫn lối
Xoá tan đi tăm tối trần gian
Mẹ là dòng suối bình an
Là nguồn yên ủi dâng tràn trong con…!

Tác giả: Maria Nguyễn (Fb)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *