fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN – LỄ CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 9,28b-36)

“Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Ngày 06.8 hằng năm là dịp kỷ niệm cung hiến Đền thờ Chúa biến hình trên núi Ta-bo[1], Giáo hội cho chúng ta mừng lễ Chúa Hiển dung: Chúa tỏ lộ dung nhan vinh hiển của Người cho ba môn đệ thân tín được thấy.

“Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê.” Chúa Giêsu thường đem ba vị này theo Ngài trong tất cả mọi dịp, để các ông chứng kiến tất cả mọi điều liên quan đến Thầy.

Thầy vẫn thường lên núi để cầu nguyện, nhưng hôm nay có gì khác hơn mọi ngày. Có lẽ trong lòng mỗi người môn đệ mang một tâm trạng khác nhau. Những lời Thầy nói trong mấy ngày qua vẫn còn là một thách đố lớn đối với các ông về con đường Thầy sẽ đi, về những đau khổ và xỉ nhục Thầy phải chịu, rồi bị giết chết, rồi Thầy sẽ trỗi dậy…rồi đi theo Thầy phải từ bỏ mình, vác thập giá, chấp nhận mất mạng vì Thầy… Quả là những điều các ông chưa từng nghe và vẫn không muốn nghe lại. Nhưng sau những điều đó, Thầy lại nói về vinh quang của Con Người, cùng Chúa Cha và các thiên thần[2]

Đường lên núi hôm nay như xa hơn, những thách đố trên đường theo Thầy như rõ rệt hơn. Núi như cao hơn, đồng thời cái vinh quang mà Thầy nói tới đó cũng như gần hơn, hấp dẫn hơn, có vẻ như vinh quang ấy đang thấp thoáng trong đám mây trên đỉnh núi, cuốn hút đến lạ lùng! Chắc chắn các ông không khỏi thắc mắc: “Tại sao Thầy không chọn một con đường dễ dãi hơn nhỉ? Sao lại cứ phải gắn liền với thập giá, xỉ nhục, khổ đau, và cả cái chết nữa? Nhưng có lẽ, nếu không đi con đường ấy, sẽ không tới được vinh quang kia…

Điểm hẹn đây rồi!…

Thầy cầu nguyện thế nào? Các ông không biết! Thầy cầu nguyện bao lâu? Các ông chẳng hay! Mải suy nghĩ trong lo âu và mệt mỏi vì leo núi, cả ba ông đều ngủ vật vùi, “ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người” (c.32). Dung mạo Thầy sáng chói, đến cả áo Người cũng trở thành ánh sáng… Lại nghe cuộc đàm đạo giữa Thầy và hai vị khách Mô-sê và Ê-li-a “nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem” (c.31). Rồi có đám mây bao phủ các ông, tiếng phán từ đám mây vinh quang khiến các ông sấp mặt xuống phục lạy: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”(c.35).

Thật là một kinh nghiệm tuyệt vời mà chính các ông không ngờ, cũng không được chuẩn bị trước! Nhưng khi bình tĩnh lại, các ông dần hiểu ra và xác tín rằng: Thầy chính là Đấng Thiên Chúa đã tuyển chọn. Con đường Thầy loan báo đó chính là con đường dẫn đến vinh quang giải thoát mà Thầy sắp thực hiện, theo đúng thánh ý Thiên Chúa. Các ông chỉ có một việc là theo Thầy và vâng lời Thầy!

Kinh nghiệm của ba môn đệ hôm nay quả là không ai có được, vì thế khi rao giảng Tin Mừng, Phêrô đã mạnh dạn làm chứng: “Chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người.”[3] Để làm nhân chứng cho Đức Kitô, mỗi người chúng ta ít nhiều cần phải có được kinh nghiệm “thấy Chúa” và “nghe Chúa” như các ngài, thì lời chứng và cuộc sống của chúng ta mới có giá trị, mới có sức tác động đến người khác.

Đức Maria là một Chứng Nhân tuyệt vời nhất: với con mắt đức tin, Mẹ luôn chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong vinh quang của Người ngay từ khi Ngài ngự trong lòng Mẹ. Mẹ lắng nghe Ngài mỗi ngày và Mẹ hiểu được con đường mà Ngài sẽ đi để cùng đi với Ngài. Mẹ đã luôn vâng nghe Lời Ngài và thực hành, cũng như chính Mẹ đã dạy chúng ta: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo.”[4]

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi
– Dành thời gian cầu nguyện đều đặn mỗi ngày, để được Chúa biến đổi nên giống Chúa mỗi ngày một hơn.
– Không ngại khó, không sợ khổ khi thi hành điều Chúa mời gọi tôi qua những bổn phận hàng ngày hay trong những việc chung với người khác, vì xác tín “qua đau khổ mới đến vinh quang”.[5]

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết cầu nguyện.

Chớ gì qua việc trung thành cầu nguyện mỗi ngày, linh hồn con được biến đổi để nên sáng hơn, con được nhận biết và tin Chúa hơn, nhạy bén hơn với những lời mời gọi của Chúa và mau mắn thi hành thánh ý Người.

Chính Chúa và Mẹ đã đi qua con đường thập giá để đến vinh quang Phục Sinh, xin cho con ơn can đảm dám đón nhận những thách đố của cuộc sống, với niềm xác tín đã có Chúa và Mẹ cùng sánh bước với con. Amen

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1] Ðức cố GM. Bar. Nguyễn Sơn Lâm. Sách Giải Nghĩa Lời Chúa.https://tonggiaophanhanoi.org/suy-niem/suy-niem-moi-ngay/9348-ngay-68-le-chua-hien-dung
[2] X. Lc 9,23-27
[3] 2 Pr 1,16
[4] Ga 2,5
[5] X. Lc 24,26

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *