fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (Lc 13,22-30)

Hãy qua cửa hẹp mà vào”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Ai cũng biết rằng sự suy đồi sẽ làm nghèo đất nước, làm khổ gia đình, giết chết bản thân và làm hại rất nhiều người khác. Vũ Hoàng Anh Ngọc (Ngọc Miu) từng đoạt giải nhất cuộc thi nữ sinh thanh lịch ngay từ năm học lớp 11. Ỷ vào sắc đẹp của mình, cô thường giao du với giới thượng lưu, lui tới các sự kiện với mong muốn gia nhập vào showbiz. Nhưng dần dần, từ một kiều nữ Sài thành, cô đã nhanh chóng trở thành bà “trùm” ma túy và hiện nay đang đối diện với mức án tử hình khi mới 24 tuổi1. Đó là hậu quả của một lối sống dễ dãi, thích hưởng thụ, thích nổi tiếng, đề cao tự do, tự lập… và kết cuộc đi tới chỗ diệt vong.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta muốn có sự sống vĩnh cửu thì hãy đi vào con đường hẹp, con đường của hy sinh từ bỏ những thú vui mau qua, những tham lam bất chính, những đam mê tội lỗi, để sống đúng với phẩm giá con người là “nhân linh ư vạn vật”. Chúa mời gọi chúng ta sống tỉnh thức để khỏi ân hận ngày mai, vì cuộc sống viên mãn nơi thiên đàng mới chính là hạnh phúc mà mỗi người chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm và chiếm hữu, cho dù phải hy sinh những danh – lợi – thú trần gian, hay cả mạng sống ở đời này: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” (c.24)

Chúng ta thấy khó hiểu khi nghe “có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”. Phải chăng Chúa không muốn cho nhiều người vào thiên đàng? Hay vì thiên đàng chật hẹp, nên chỉ có chỗ cho một số ít mà thôi? Chắc chắn không phải thế, nhưng cái khó là ở chính con người: ai cũng ham sướng sợ khổ, thích tiện nghi và ngại hy sinh gian khó. Có những bạn trẻ chỉ thích hưởng thụ mà không muốn làm việc, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội; thích tìm sự dễ dãi trong quan hệ nam nữ mà đánh mất lòng tự trọng, sự trong sạch tâm hồn, hoặc nuông chiều tính xác thịt dẫn đến ngoại tình, dâm ô, trộm cắp… bất chấp tiếng nói của lương tâm ngay chính và tiếng nói yêu thương của con tim, tiếng kêu than của sự bất công mà họ đã gây nên.

Hãy dừng lại trước khi quá muộn!” Sự khôn ngoan mời gọi chúng ta đừng tìm sự dễ dãi đến mức độ nuông chiều theo bản năng. Hãy tự chủ! Hãy tỉnh thức, tích cực đọc và sống lời Chúa. Hãy canh tân sửa đổi để trau dồi các nhân đức, đồng nghĩa với làm đẹp cho bản thân, hầu diệt trừ những tính hư nết xấu để tìm cho được hạnh phúc, bình an ngay ở đời này, và kéo dài tới cuộc sống vĩnh cửu mai sau.

Sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu chỉ đạt được khi chúng ta đi theo con đường hẹp là biết sống hy sinh, tự chủ, sống theo đường lối Chúa. Đó là con đường an toàn nhất, đưa ta tới cùng đích tối hậu. Thánh Phaolô đã trải nghiệm điều này: “Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.”2

Chúng ta hãy chiêm ngưỡng Mẹ Maria với cái nhìn của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: “Đức Maria là người đầu tiên nhận được Tin Mừng và trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Mẹ là người đầu tiên được đầy tràn ơn cứu độ… Trong lòng tin, Đức Maria đã sống trọn vẹn tiếng “xin vâng”, bởi vì Mẹ đã tin vào Lời Chúa, Mẹ để cho mình được bàn tay của Thiên Chúa uốn nắn và dẫn đi khắp nơi: qua Ai Cập, về Nazareth, ở làng Cana, lên Núi Sọ, trong nhà Tiệc Ly trong khi đợi chờ Chúa Thánh Thần.3

Chị thánh Catarina Laburê đã noi gương Mẹ Maria đi vào con đường hẹp: chị đón nhận những hiểu lầm, trách mắng của Cha Aladel là “tưởng tượng” mỗi khi vì vâng lời Đức Mẹ chị đến trình bày và chuyển những lời yêu cầu của Đức Mẹ để xin cha thi hành. Sau một thời gian, qua thái độ khiêm tốn và kiên trì của chị, cha đã tin và thi hành lời truyền dạy của Đức Mẹ.4

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi

  • Chăm chỉ cầu nguyện để nhận ra ý Chúa trong các biến cố, từ bỏ ý riêng và thuận theo thánh ý Chúa cách vui tươi.

  • Tin tưởng vào Chúa quan phòng và tín thác, làm những việc nhỏ với tình yêu lớn.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nguồn suối ơn thánh, xin Mẹ giúp con biết chạy đến với Con của Mẹ là Chúa Giêsu, xin Ngài canh tân đổi mới con người con, để con có thể cùng bước đi trên con đường hẹp với Ngài.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


1 https://tintuconline.com.vn/xa-hoi/cuoc-gap-dinh-menh-bien-kieu-nu-sai-gon-tro-thanh-ba-trum-ma-tuy-doi-dien-an-tu-hinh-n-370575.html
2 1Cr 9, 25.27
3 Chứng nhân hy vọng, trang 292. 295
4 X. Elisabeth Charpy, Cầu nguyện 15 ngày với Catherine Labouré, trang 43tt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *