fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 3,13-17)
“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Chúng ta thường hãnh diện vì được đồng bàn với một nhân vật quan trọng nào đó, hay được chụp hình chung với người này người nọ mà nhiều người ngưỡng mộ. Chẳng ai thích ngồi chung với những người tai tiếng hay kẻ nghèo hèn, tội lỗi. Thế nhưng Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.”[1] Ngài vốn là Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đấng ngàn trùng chí thánh, lại chấp nhận hạ mình “trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”[2], Ngài đã nên giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Con Thiên Chúa làm người để biến đổi số phận của con người thành con cái Thiên Chúa. Trí khôn chúng ta mãi không hiểu hết được mầu nhiệm tình thương trong sự tự hạ và tự hủy của Người!

Không chỉ làm người và sống giữa chúng ta trong một dòng tộc có những con người bất toàn, Người còn tự nguyện đứng vào hàng ngũ những tội nhân, xếp hàng đến trước mặt Gioan Tẩy Giả để nhận phép rửa sám hối. Ngài không bị tội lỗi thống trị như chúng ta, nhưng Ngài tự nguyện mang lấy tất cả những hậu quả của tội lỗi nhân loại. Khi chấp nhận thân phận một tội nhân, Đức Giêsu chia sẻ trọn vẹn những hệ lụy của tội lỗi là đau khổ và cả cái chết. Có thể nói: Nơi Con Người Giêsu, Thiên Chúa đau nỗi đau của chúng ta, Thiên Chúa đã chết cái chết của con người. Có lẽ, không có hình ảnh nào diễn tả một cách rõ nét thân phận làm người của Đức Giêsu cho bằng khi ngài bị đánh đòn tan nát và chết trên thập giá. Thật an ủi biết bao khi biết rằng Thiên Chúa không để chúng ta đau khổ một mình, nhưng Ngài hằng chia sẻ với chúng ta mọi nỗi đau và gánh lấy chúng. Ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Các bệnh tật của chúng ta, Ngài đã gánh lấy, Ngài vác lấy các nỗi đau thương của chúng ta.”[3]  

Chúa Giêsu luôn đẹp lòng Chúa Cha nhờ sự vâng phục của Ngài. Ngài chấp nhận kế hoạch yêu thương của Chúa Cha và vâng phục Cha “cho đến chết và chết trên thập giá. Chính vì thế, Chúa Cha đã tuyên bố trước dân chúng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (c.17) Chúa Cha muốn chúng ta tin nhận và vâng nghe lời Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Người để được cứu độ.

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi người chúng ta cũng được trở nên con cái của Thiên Chúa. Chúng ta cần đoạn tuyệt với tội lỗi và sống vâng phục như Chúa Giêsu để mãi là con yêu dấu của Chúa Cha. Vì, hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận.”[4]

Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã đi vào con đường khiêm hạ và vâng phục. Mẹ ý thức Mẹ là người “có phúc nhất trong các người nữ” vì chính Thiên Chúa là Đấng toàn năng đã làm cho Mẹ biết bao điều kỳ diệu. Thế nhưng, Mẹ vẫn tự nguyện trở thành người phục vụ để giúp đỡ chị Elizabeth. Mẹ chiêm ngưỡng mầu nhiệm tự hạ và tự hủy của Con Thiên Chúa khi Người chấp nhận bị các nhà trọ chối từ và phải sinh ra nơi đồng vắng, bị truy sát và trốn chạy… và Mẹ đã luôn đồng hành với Người.

Những khi Chúa thành công trong cuộc đời công khai, Mẹ không hề xuất hiện để được nhận vinh dự, nhưng khi Chúa chịu khổ nạn, Mẹ đã hiện diện để cùng chịu đau khổ, tủi nhục và cùng chết với Con… Sự thánh thiện của Mẹ xuất phát từ việc Mẹ luôn gắn kết với Thiên Chúa là Đấng Thánh. Mẹ luôn đặt thánh ý Chúa lên trên mọi dự tính cá nhân.  Mẹ là “Đấng đầy ân phúc” nhưng vẫn luôn sẵn sàng liên đới với những đau khổ của chúng ta hôm nay.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Sống gắn bó với Chúa bằng cầu nguyện, đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày.
  • Sống liên đới, chia sẻ mọi vui buồn với tha nhân.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con giữ gìn sự thánh thiện thuở ban đầu mà con đã lãnh nhận qua bí tích Rửa Tội, đừng bao giờ đánh mất phẩm giá cao quý của ơn gọi làm con Thiên Chúa, và biết luôn mau mắn thi hành ý Chúa trong từng ngày sống của con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/546586909537828)

[1] Pl 2, 6 – 7
[2] Ga 1, 14
[3] Is 53, 4
[4] Cv 10, 35

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *