fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – LỄ CHÚA HIỂN DUNG

06.8.2020  –   LỄ CHÚA HIỂN DUNG
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 17,1-9)
Người đưa các ông đi riêng với mình lên một ngọn núi cao…”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Hôm nay, Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với Chúa lên một ngọn núi cao (c.1). Thánh sử Mát-thêu ghi rõ chi tiết của biến cố này được diễn ra “sáu ngày sau” khi Phêrô tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu, và cũng là “sáu ngày sau” khi Phêrô can ngăn Chúa đừng đi vào con đường khổ nạn. Đây rõ ràng là một biến cố lịch sử có giá trị lớn lao đối với đức tin của các tông đồ cũng như của toàn thể Giáo Hội, trong đó có mỗi người chúng ta hôm nay.

Quả vậy, Khi Phêrô thay mặt anh em tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô[1], ông hoàn toàn chưa hiểu đúng về sứ mạng Kitô của Thầy. Do đó, khi Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó của Ngài, cũng chính Phêrô ngăn cản: Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy![2] 

Chính vì thế, hôm nay, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với mình lên một ngọn núi cao.” Ở đó, trong bầu khí hết sức riêng tư và thánh thiện, Chúa tỏ cho các ông biết Chúa cách thâm sâu hơn, rằng Ngài là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa. Chúa biến đổi hình dạng và cho các ông thấy vinh quang chói ngời của Ngài. Tuy nhiên, kế hoạch của Thiên Chúa Cha là Chúa Giêsu phải thực hiện sứ mạng Kitô của Ngài bằng con đường khổ nạn để cứu độ nhân loại. Con đường ấy đã được loan báo qua “Lề Luật và các ngôn sứ” trong Cựu Ước mà ông Môsê và ông Êlia là đại diện. Đồng thời Chúa Cha mời gọi các môn đệ cộng tác vào sứ mạng ấy của Chúa Giêsu bằng việc “vâng nghe lời Người”. Các ông được thấy trước vinh quang, để khi chứng kiến cuộc khổ nạn của Ngài, các ông không mất niềm hy vọng.

Ba môn đệ hôm nay đã có được kinh nghiệm tuyệt vời khi chiêm ngưỡng “dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng (c.2). Vì thế khi rao giảng Tin Mừng, Phêrô đã mạnh dạn làm chứng: “Chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người.”[3]

Để làm nhân chứng cho Đức Kitô, mỗi người chúng ta cũng cần có được kinh nghiệm “đi riêng với Chúa, ở riêng với Chúa” qua các giờ cầu nguyện và chiêm ngắm Lời Chúa, chiêm ngắm Thánh Thể. Cần phải có được kinh nghiệm đức tin về dung mạo của Đấng mà chúng ta tin, yêu và bước theo, cần được chìm vào trong ánh sáng thánh thiện chói lòa của Người, để ánh sáng ấy định hướng cả cuộc đời của ta thì lời chứng và cuộc sống của chúng ta mới có giá trị, mới có sức tác động đến người khác.

Đức Maria là một chứng nhân tuyệt vời nhất: với con mắt đức tin, Mẹ luôn chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong vinh quang của Ngài ngay từ khi Ngài ngự trong lòng Mẹ. Mẹ lắng nghe Ngài mỗi ngày và Mẹ hiểu được con đường mà Ngài sẽ đi để cùng đi với Ngài. Mẹ đã luôn vâng nghe Lời Ngài và thực hành, cũng như chính Mẹ đã dạy chúng ta: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo.[4]

Thánh nữ Catherine Labouré cũng đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của Đức Mẹ trong lúc chị đang cầu nguyện. Chị cũng năng viếng Thánh Thể như Đức Mẹ đã dạy chị. Nhờ đó, Chị đủ sức vượt qua những khó khăn trong đời sống để chu toàn bổn phận phục vụ các cụ già trong viện dưỡng lão, và nhất là chu toàn sứ mạng mà Đức Mẹ đã trao phó cho chị.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi

  • Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày, năng viếng Chúa Giêsu Thánh Thể.
  • Kiên nhẫn khi gặp khó khăn để kết hiệp với Chúa.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết cầu nguyện và chiêm ngắm Chúa mỗi ngày, để con được nhận biết và tin Chúa hơn, nhạy bén hơn với những lời mời gọi của Chúa và mau mắn thi hành thánh ý Người.

Chính Chúa và Mẹ đã đi qua con đường thập giá để đến vinh quang Phục Sinh, xin cho con ơn can đảm dám đón nhận những thách đố của cuộc sống, với niềm xác tín đã có Chúa và Mẹ cùng sánh bước với con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/682658752597309)

[1] Mt 16,16
[2] Mt 16,22
[3] 2 Pr 1,16
[4] Ga 2,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *