fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

21.8.2020 – THỨ SÁU TUẦN XX TN
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 22,34-40)
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng…”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Khi đôi bạn trẻ yêu nhau, họ nhớ nhau, tìm đủ mọi cách để biểu lộ tình yêu cho nhau: tặng quà, nói lời yêu thương, quan tâm đến nhau, thích ở bên nhau…

Kinh thánh cho chúng ta biết rằng: tình yêu là quà tặng của Thiên Chúa dành cho con người, để con người được nên giống Thiên Chúa[1], Thiên Chúa là tình yêu”[2]. Nhờ đó, con người có khả năng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau. Càng yêu thương, con người càng nên giống Thiên Chúa.

Chính vì được Thiên Chúa tạo dựng trong tình yêu, nên con người có bổn phận yêu mến Thiên Chúa trước nhất, bổn phận hiếu thảo phải có của người con đối với Cha của mình. Giữa một rừng luật của Cựu Ước gồm những điều không được làm hoặc phải làm để thể hiện bổn phận đối với Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã tóm tắt tất cả trong một điều răn duy nhất: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi”(c.37), và Ngài nhấn mạnh rằng: đó là điều răn quan trọng và là điều răn đứng đầu trong tất cả lề luật.

Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn là luôn nghĩ đến Chúa và hỏi ý Ngài trước khi quyết định hoặc tiến hành bất cứ công việc gì. Yêu Chúa hết lòng thì lòng ta sẽ không còn dành chỗ nhất cho  tiền bạc, lợi lộc vật chất hay bất kỳ một ai khác nữa. Yêu Chúa hết linh hồn là ta tận dụng tất cả mọi khả năng hiện có để phụng sự Chúa: mở miệng ca hát và thưa đáp trong thánh lễ, đứng ngồi quỳ nghiêm trang; lắng nghe các bài đọc, bài giảng; lắng nghe và hiệp thông trọn vẹn với tất cả lời đọc của linh mục chủ tế trong phần Phụng vụ Thánh Thể… Yêu Chúa hết trí khôn là luôn tìm cách thể hiện tình yêu với Chúa mọi nơi mọi lúc, bằng những hy sinh hoặc những lời nguyện tự phát để sống gắn bó với Chúa hơn…

Khi yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cũng được đưa vào “vòng xoáy tình yêu” của Chúa để cùng thổn thức với Người trong nỗi yêu thương tất cả nhân loại. Chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu mến anh em mình. Thánh Gioan nói: Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối[3]. Chính lòng yêu mến đối với Thiên Chúa sẽ làm ta nhạy cảm với những nỗi đau của tha nhân, và không thể ngồi yên, như thánh Vinh Sơn Phaolô đã xác tín khi có tình yêu cảm mến với Chúa sẽ đưa tới tình yêu thiết thực với anh chị em mình. “Chúa kitô không chấp nhận cho ai kết hiệp với Người, nếu họ không chịu kết hiệp với những kẻ đại diện Người và với các chi thể của Người.[4]

Hơn ai hết, Mẹ Maria đã sống giới răn yêu mến với trọn cả tâm hồn và thân xác của Mẹ: Mẹ sẵn sàng hủy bỏ tất cả mọi dự tính riêng và mau mắn thưa vâng với thánh ý của Người. Mẹ chọn Chúa và gắn bó với Người không chỉ trong giây phút sốt sắng thưa vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa”[5], nhưng là sự gắn bó trung tín suốt đời cho tới chân thập giá Chúa Giêsu. Yêu mến Thiên Chúa, Mẹ cũng chia sẻ cùng một nỗi quan tâm của Chúa dành cho con người: Mẹ đi thăm viếng, chia sẻ niềm vui và giúp đỡ chị Elizabeth, giúp đôi tân hôn gặp sự cố khó xử tại Cana. Mẹ hiệp thông với Chúa Giêsu trong suốt cuộc sống và đặc biệt trong cuộc thương khó của Người, để đem ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. 

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Theo gương Mẹ, tôi

  • Luôn hỏi và chọn ý Chúa trước mỗi công việc, năng đọc lời nguyện tắt: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa”.
  • Cảm thông, tha thứ, quan tâm giúp đỡ tha nhân.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con cảm nhận được tình yêu mà Chúa đã dành riêng cho con, để con được vui sướng đáp lại Người bằng tất cả lòng yêu mến chân thành trong việc thờ phượng Chúa và sống bác ái với anh chị em con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/693437258186125)

[1] X. St 1,26
[2] 1 Ga 4,8
[3] 1Ga 4.20
[4] TVS. III, 178, ngày 14.4.1647
[5] Lc 1,38

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *