fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BẢY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN

17.10.2020 – THỨ BẢY TUẦN XXVIII TN
Tin Mừng theo thánh Luca. (Lc 12,8-12)
“Ai tuyên bố nhận Thầy…
 Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy…”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
H’hen Nie – Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017 được nhiều người quý mến, nhiều fan hâm mộ khác hẳn các hoa hậu trước đó, không chỉ vì nét đẹp dung dị, khiêm tốn và sắc sảo của một bông hoa núi rừng, nhưng vì cô còn là một Kitô hữu Tin Lành ngoan đạo. Cô không ngần ngại chia sẻ những xác tín đức tin vào Thiên Chúa của mình.[1]

Chúa Giêsu nói: “Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa (cc.8-9).

Chúng ta chỉ có thể nói về Chúa khi chúng ta thật sự xác tín vào quyền năng của Chúa và cảm nghiệm được sự hiện diện gần gũi của Chúa trong chính cuộc đời mình. Những đứa trẻ phá phách, khi bị bà hàng xóm la mắng thế nào cũng phải chịu, nhưng nếu đụng tới tên cha mẹ của chúng là chúng phản đối ngay và đôi khi bộc phát làm dữ để bênh vực cha mẹ. Khi nghe kể lại, cha mẹ cũng hơi bất ngờ về tình thương con cái dành cho mình, vì hằng ngày chỉ thấy chúng nghịch ngợm thôi…

Cũng thế, nếu mỗi Kitô hữu có được niềm xác tín và có mối tương quan cá vị với Thiên Chúa, chúng ta sẽ sẵn sàng “tuyên bố nhận Thầy” khi bị chất vấn, bị bách hại; và đó là điều kiện để “Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.”

Ngày nay, người Kitô hữu không còn bị bắt bước qua thập giá để chối bỏ đức tin. Nhưng chúng ta rất cần sự can đảm để “tuyên bố nhận Thầy”, nghĩa là dám bước qua những cám dỗ mời mọc của sự nhàn hạ, dễ dãi, hưởng thụ vật chất và khoái lạc để sống trong đường lối của Chúa. “Tuyên bố nhận Thầytrong hoàn cảnh thế giới hôm nay còn là dám lội ngược dòng với các trào lưu tục hóa, bước theo Chúa Giêsu, sống liên đới với những người nghèo, dấn thân cho việcthăng tiến phẩm giá con người và thiện ích chung… theo các nguyên tắc giáo huấn xã hội của Giáo hội…”[2]

Chọn sống trung thành với Lề Luật của Chúa, thực thi những điều Chúa dạy chính là lời chứng hùng hồn nhất, lời tuyên xưng mạnh mẽ nhất rằng chúng ta đích thực là môn đệ của Thầy Giêsu, Đấng đã khước từ mọi “quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước[3] mà ma quỷ đã trưng ra để cám dỗ Ngài.

Theo gương Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã chọn đi vào chương trình của Chúa hơn là những dự phóng cá nhân của Mẹ. Mẹ luôn sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và dưới tác động thần linh của Ngài, Mẹ đã cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa cho tất cả chúng ta.

Mẹ đã không lo nghĩ phải nói gì hay biện minh thế nào khi cưu mang Chúa Giêsu, và chính Thiên Chúa đã sai sứ thần đến giải thích với thánh Giuse thay cho Mẹ, rằng: “người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.[4] Mẹ gắn bó với Chúa Giêsu trong mọi nỗi vui buồn của Người nơi trần thế: cùng chịu cảnh bơ vơ không chỗ trọ tại Belem, bị truy sát và phải lưu lạc nơi đất khách, chịu cười nhạo chê bai là mất trí, điên dại… Mẹ yêu đến cùng với Chúa Giêsu khi công khai hiện diện để tuyên nhận mối liên hệ sâu sắc với Ngài khi Ngài bị kết án tử hình thập giá. Giờ đây Mẹ được Chúa tôn phong làm ‘Nữ vương các thánh thiên thần[5].

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cùng với Mẹ, tôi can đảm tuyên xưng đức tin bằng cách:

  • Làm dấu thánh giá, đọc kinh trước bữa ăn và lần chuỗi cả ở nơi công cộng.
  • Đeo thánh giá, tràng hạt, ảnh Đức Mẹ và các thánh…

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ luôn cầu cùng Chúa Thánh Thần soi sáng và trợ giúp chúng con, để chúng con can đảm tuyên xưng Chúa và trung thành với Chúa trong từng chọn lựa của đời sống hằng ngày. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/735990920597425)

[1] https://svconggiao.net/2018/12/19/niem-xac-tin-vao-thien-chua-cua-hhen-nie-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam/
[2] X. Giáo lý về chữa lành thế giới của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngày 30.9.2020
[3] Lc 4,6
[4] Mt 1,20
[5] Kinh cầu Đức Bà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *