fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

29.10.2020 – THỨ NĂM TUẦN XXX TN
Lc 13,31-35
“Hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi…” (Lc 13,33)


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Những ngày này, chúng ta đã và đang chứng kiến biết bao cảnh đau thương của đồng bào miền Trung phải đối mặt với cơn lũ kinh hoàng của lịch sử cũng như những trận sạt lở tàn khốc. Biết bao người đã ra đi, biết bao người mất tích, biết bao người đói khổ, và bao cảnh màn trời chiếu đất, sống chung với lũ… Bên cạnh nỗi đau ấy, chúng ta lại được chứng kiến những tấm lòng quảng đại của muôn người dân Việt đang hướng về đồng bào miền Trung qua những hành động cụ thể: chia cơm sẻ áo, đóng góp tiền của, hiệp lời cầu nguyện, an ủi tinh thần – từ những người bình dân đến những người nổi tiếng. Đó chính là hình ảnh của Thiên Chúa giàu lòng thương xót tỏ mình ra qua những con người trần thế.

Các bạn mến,

Sứ mạng của Chúa Giê-su khi xuống thế gian là mặc lấy xác phàm để cứu độ nhân loại khỏi  ách nô lệ tội lỗi, qua việc trừ quỷ, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền (c.32) và quy tụ muôn người về với Chúa Cha nhân lành như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh (c.34). Sứ mạng ấy không chỉ là ngày một ngày hai, không chỉ là hôm nay, ngày mai mà trong suốt cuộc đời của Người cũng như kéo dài đến tận thế qua các Tông Đồ, qua những người kế nhiệm và cả chúng ta nữa.

Chính vì sứ mạng cao quý ấy, nên mặc dù khi nghe tin Hê-rô-đê sẽ tìm giết, Người cũng không nao núng, không lo sợ mà chạy trốn; ngược lại, Người vẫn đối diện với hiện tại, sống với sự thật và tiếp tục sứ mạng cao cả mà Chúa Cha đã trao phó cho Người.

Thái độ của con người thời bấy giờ thật đúng như Thánh Vịnh 94 đã chép: “Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ”[1]. Giới lãnh đạo Do Thái thì chống đối, chính quyền Hê-rô-đê thì tìm cách giết hại, dân chúng thì kém tin, không đón nhận lời rao giảng của Người cho dù biết bao phép lạ Người đã tỏ ra cho họ.

 Tuy nhiên, dù con người có như thế nào thì Người vẫn yêu thương họ: “Ta muốn tập hợp các ngươi lại như như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh”. Đó là một tình yêu bao la và đầy lòng trắc ẩn của Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Dù con người có như thế nào thì Người vẫn yêu thương, yêu cho đến cùng.[2]

Cũng như Chúa Giêsu:“hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi…Mẹ Maria cũng luôn lên đường: Mẹ đi thăm viếng chị họ Êlisabeth; Mẹ lên đường về Belem, qua Ai-cập, về Nazareth, lên Đền Thờ, Mẹ đi tìm Con bị lạc; Mẹ đi dự tiệc cưới Cana để mang lại niềm hy vọng cho đôi tân hôn; Mẹ theo Chúa Giêsu trên bước đường truyền giáo; Mẹ âm thầm bước bên Con trên đường thập giá lên đồi Canvê… Mẹ đi để đem niềm vui đến cho muôn người và đem muôn người về với Chúa. Mẹ Maria là điểm hẹn, là nơi quy tụ và là nhịp cầu đưa chúng ta về cùng Thiên Chúa.

Qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ, Mẹ Maria cũng luôn giang rộng đôi tay để đón nhận, chở che và nâng đỡ tất cả những ai chạy đến kêu cầu Mẹ với lời nguyện: Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”

Nghe lời Mẹ và cùng với Mẹ, chúng ta cũng hãy bước đi trên con đường phục vụ, dù cho bao khó khăn và hiểm nguy vẫn đang chờ đón chúng ta phía trước. Chúng ta hãy là niềm an ủi của nhau, để qua sự hiện diện của chúng ta, muôn người cảm nhận được tình yêu Chúa luôn ủ ấp tất cả nhân loại chúng ta.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Hôm nay, tôi sẵn sàng rời khỏi vị trí an toàn của mình để đến với và phục vụ người khác.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, cuộc sống với những bộn bề lo âu đã khiến con nhiều lần sống vội vàng, hoặc thu mình lại, ít quan tâm đến những người xung quanh. Xin giúp con biết quay về với chính mình và hướng cái nhìn đến tha nhân, biết lên đường để yêu thương, để phục vụ, và để quy tụ muôn người về với tình yêu Chúa. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/745597109636806)

[1] Xh 32,10
[2] Ga 13,1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *