fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

17.11.2020 – THỨ BA TUẦN XXXIII TN
Lc 19,1-10
 “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.” (Lc 19,5b).


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Bạn thân mến!!!

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta một câu chuyện vô cùng dễ thương, với một nhân vật khá nổi tiếng trong Kinh Thánh: ông Da-kêu. Ông được nổi tiếng từ thời Chúa Giêsu cho đến tận ngày hôm nay. Người ta biết đến ông không phải vì ông thấp bé (tiếng bình dân cứ gọi là lùn), không phải vì ông làm đến chức trưởng ty thu thuế, cũng chẳng phải vì ông giàu có. Thật vậy, ông được cả thế giới Công Giáo biết đến suốt hơn 20 thế kỷ qua, là vì ông đã được gặp Đức Giêsu và được biến đổi cuộc đời.

Một người giàu có nhờ làm nghề thu thuế vốn là chuyện bình thường. Với ông Da-kêu cũng vậy thôi,  viện cớ “cuộc sống mà!” Thế nhưng, hầu như ông vẫn cảm thấy chưa đủ. Lòng ông vẫn thao thức, vẫn mong chờ một điều… Hôm ấy, khi biết Chúa Giêsu sẽ đi ngang qua thành phố của mình, ông đã tìm cách xem cho biết Người là ai. Khó đấy! Làm sao ông có thể xem rõ Chúa Giêsu giữa đám đông thế này?

Quả thật tình yêu thì luôn có sáng kiến. Ông đoán trước con đường Chúa Giêsu sẽ đi qua, ở đó có sẵn một cây sung. Ồ! Đó là một vị trí khá lý tưởng để có thể ngắm nhìn Ngài từ xa đi tới! Nghĩ là làm. Ông quên mất bản thân mình là một bậc vị vọng, có quyền thế, cũng chẳng bận tâm đến chuyện leo trốn trên cây sung vốn là trò chơi của trẻ con. Lòng trí ông chỉ nhắm một điều: xem cho biết Chúa Giêsu mà thôi.

Đúng như ông dự đoán: Chúa Giêsu đã đi đến chỗ cây sung và ông mải mê nhìn Người. Thật bất ngờ cho ông khi nghe Chúa gọi: Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” 

Biết tên của một người là biểu hiện của sự thân thiện. Trong khi ông chưa biết Ngài, thì Ngài đã biết tên ông, Ngài còn thấu rõ những gì trong lòng ông đang thao thức! Ngài biết ông đi tìm Ngài và Ngài đã cho gặp. Bởi trước khi ông thao thức tìm Ngài, thì chính Ngài đã cất bước đi tìm ông. Sự tìm kiếm là biểu hiện của tình yêu. Hai người yêu đi tìm nhau tạo nên một quỹ đạo của tình yêu, và khi gặp nhau thì trở nên một trong nhau: Chúa Giêsu đã “ở lại” nhà ông; còn ông cũng thay đổi đời sống để trở nên người con cái đích thực của Thiên Chúa, con cháu tổ phụ Abraham.

Tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa đã đích thân đi tìm kiếm con người. Cũng chính ân sủng của Thiên Chúa đi bước trước để khơi lên trong tâm hồn con người thao thức tìm kiếm Chúa. Những ai tha thiết mong gặp Chúa và coi thường danh vọng thế gian, dám chấp nhận trở nên như trẻ nhỏ trước mặt Chúa như Da-kêu, sẽ được Chúa cho gặp, và ngài sẵn sàng “ở lại” với người ấy.

Như người thiếu nữ đi tìm kiếm người yêu trong sách Diễm Ca: tôi sẽ đứng lên, đi rảo quanh khắp thành, nơi đầu đường cuối phố, để tìm người yêu dấu của lòng tôi.”[1] Mẹ Maria luôn ấp ủ niềm khao khát tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Mẹ hằng ghi nhớ Lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng để chiêm ngắm những dấu chỉ tình yêu Chúa dành cho dân tộc của Mẹ. Hẳn Mẹ cũng không ngờ chính Thiên Chúa đi bước trước đến viếng thăm và “ở lại” với Mẹ qua biến cố Truyền Tin. Qua miệng sứ thần, Thiên Chúa đã gọi tên Mẹ và mời gọi Mẹ bước vào quỹ đạo tình yêu cứu độ của Người.

Đáp lại, Mẹ đã “xin vâng” và thay đổi tất cả dự phóng đời mình, để đi theo kế hoạch của Chúa. Nhờ Mẹ, Con Thiên Chúa đã ở lại với nhân loại cho tới tận thế.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi:

  • Tìm kiếm Chúa qua việc cầu nguyện và tham dự thánh lễ, suy niệm và sống Lời Chúa.
  • Sống công bình, bác ái, đơn sơ và khiêm nhường.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết thiết tha tìm kiếm Chúa và hoán cải đời sống mỗi ngày, biết luôn dành ưu tiên cho Chúa và sống quảng đại với tha nhân như là cách đón rước Chúa vào nhà con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/761330291396821)

[1] Dc 3,2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *